Oseni Bolaji - “Idol” miền sông nước

17/03/2012 12:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 5 bàn thắng sau 3 lượt trận, một hiệu suất ghi bàn đáng nể giúp tiền đạo gốc Nigeria có tên trong danh sách các chân sút thượng thặng của giải VĐQG. Trong cơn nguy khốn, thần tượng của xứ Rạch Giá 2 mùa giải qua đã lên tiếng đúng lúc, giúp đội bóng của mình thắp lên tia hy vọng le lói sau chuỗi ngày u ám.

“Nó khoái ở đây lắm”

Từ ngày chân ướt chân ráo sang VN lập nghiệp theo “mối lái” của một người quen năm ngoái, Oseni đã nhanh chóng “kết” luôn mảnh đất và con người sông nước miền Tây hiền hòa Kiên Giang. Với thuyền trưởng Lai Hồng Vân, có được tiền đạo này cũng là một duyên may của ông. Bản “CV” quá đỗi hoành tráng: tuyển thủ Olympic của ĐT Nigeria, một thế lực thật sự của bóng đá châu Phi. Kế đó là vài nét phác thảo trên sân tập, Oseni đã nhanh chóng khiến ông Vân ưng ý và một bản hợp đồng với lương tháng khoảng 4.000 USD mau chóng được ký kết.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tin đội bóng nhà nghèo vô danh tiểu tốt như K.KG có được tuyển thủ hàng hiệu Nigeria chưa lắng xuống thì giới mộ điệu lại choáng toàn tập với những chiến tích trên sân bóng của K.KG ở giải hạng Nhất năm 2011. Cùng với HLV Lai Hồng Vân và tiền đạo Hải Anh giờ đang đầu quân cho TĐCS.ĐT, Oseni chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thành quả đưa đội bóng miền Tây lên hạng mùa này.


Oseni (30) là hy vọng lớn nhất của K.KG trong mùa giải đầu tiên ở V-League. Ảnh: Quang Nhựt

Đầu mùa, khi K.KG thanh lý lính cũ và tuyển mộ hàng loạt quân mới, Oseni cũng về nước để tìm đội bóng khác chứ không nghe lời chiêu dụ của vài đại gia ở V-League. Nhưng, tìm đỏ mắt cũng không thấy ngoại binh khả dĩ, K.KG tiếp tục đánh tiếng mời người cũ sang ký hợp đồng.

HLV Lai Hồng Vân cho biết: “Dù nhận được nhiều lời mời nhưng nó (tức Oseni-PV) chỉ ưu tiên cho Kiên Giang. Nó cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nghe gọi là sang đây ngay bởi nó khoái ở đây lắm. Mảnh đất và con người ở đây hợp với cậu ấy. Tính cách hiền lành của nó thích hợp với nơi này. Lãnh đạo đối xử rất tốt nên nó cũng rất phục và quyết tâm cống hiến lắm”. 

Hy vọng của người Kiên Giang

Nói về cậu học trò ngoan của mình, HLV Lai Hồng Vân tỏ ra rất ưng ý: “Nó còn trẻ nhưng đá tốt cỡ nào cũng rất ngoan, không bị bệnh “sao số” gì đâu. Chuyên nghiệp và biết nghe lời lắm. Oseni sống có tình lắm, tình cảm của tôi với nó như cha con trong nhà”.

Trước khi tỏa sáng rực rỡ như 3 vòng đấu gần đây nhất, tiền đạo Olympic Nigeria cũng đã phải đối chọi với vô số áp lực, khi Oseni không đạt phong độ không như ý, bỏ qua vô số cơ hội và chỉ đóng góp vẻn vẹn một bàn trong cả 6 trận đấu cho đội nhà. Nhưng HLV Lai Hồng Vân vẫn luôn dành niềm tin cũng như những lời động viên cậu học trò mà ông coi như con trẻ của mình.

Chính cách dụng nhân đầy tình cảm đã khơi gợi bản năng ghi bàn của Oseni, để anh một lòng đóng góp cho bóng đá Kiên Giang mà không phải bận tâm toan tính. 6 bàn thắng sau 9 vòng đấu, tiền đạo này đóng góp quá nửa số bàn thắng của K.KG ở V-League tính đến thời điểm hiện tại.

Điểm mạnh nhất của Oseni là khả năng càn lướt, bức tốc rất nhanh và đánh hơi bàn thắng. Còn như cách ví von của HLV Lai Hồng Vân thì: “Nó cũng tựa tựa như người đồng hương Timothy”. Và đặc biệt một khi đã tìm lại cảm giác, Oseni chắc chắn là “khẩu trọng pháo” lợi hại nhất để người Kiên Giang bấu víu niềm tin.

Nhưng không thể trông chờ vào một mình Oseni để làm nên chuyện ở mùa giải này. K.KG cũng đang lên kế hoạch để chạy đua quyết liệt cho cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn 2. Đội bóng miền Tây đã liên hệ với những đầu mối quen biết để đưa về thêm những ngoại binh chất lượng.

Khát khao có thừa, cộng với niềm tin và tinh thần hưng phấn đang trở lại, đặc biệt là bản năng sát thủ của công thần Oseni đã được khơi dậy, người Kiên Giang đang kỳ vọng và làm tất cả để không khí bóng đá chuyên nghiệp tồn tại ở đây dài hơn một mùa bóng.

Minh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm