Ông Võ Hoàng Phong, GĐĐH HV.An Giang: 'Khả năng HV.An Giang bỏ giải'

17/04/2014 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Có quá nhiều quyết định bất lợi rất khó hiểu hướng về đội bóng chúng tôi. Từ lãnh đạo tỉnh, HĐQT Công ty, CĐV An Giang lẫn cầu thủ HV.An Giang đều bức xúc về những gì đang diễn ra. Và chúng tôi đang xin quyết định của nhiều phía trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Quan điểm của cá nhân tôi là sẵn sàng nghỉ vì quá mệt mỏi rồi”, ông Phong chia sẻ.

“Trong chiều qua, tôi đã gọi điện cho anh Phạm Ngọc Viễn để nói lên những bức xúc mà chúng tôi đang phải trải qua. Chúng tôi không thể hài lòng với cách ứng xử mà BTC có thể sẽ thông qua tới đây.

Thứ nhất, chúng tôi rất tôn trọng luật chơi. Nhưng tại sao giờ này BTC lại định phá luật. Lúc đầu đã có quy định về CLB xếp thứ 13 phải xuống hạng và theo quy chế, V.Ninh Bình đương nhiên là đội xuống hạng. Nhưng giờ này BTC lại xé rào. Chúng tôi không phục quyết định này.

Nên nhớ, mùa giải còn dài và chưa chắc chắn rằng chúng tôi sẽ xếp cuối cùng ở giải V-League năm nay. Suất play-off chúng tôi không quan tâm, vấn đề ở đây là cách hành xử tôn trọng nhau không.

Dù bức xúc nhưng ông Phong cũng khẳng định: “Trận đấu với ĐT.Long An tuần này, chúng tôi vẫn sẽ đá. Còn mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào quyết định của các anh lãnh đạo. Khả năng bỏ giải của HV.An Giang là rất lớn. Chúng tôi sẽ chờ công văn chính thức về những quyết định của BTC và sẽ có công văn trả lời nhanh”.
Thứ hai là việc thay đổi thời gian cho phép cầu thủ có thể thi đấu giai đoạn 2. Từ trước mùa bóng này, các đội ngồi lại với nhau thống nhất ngày 29/4 các cầu thủ bổ sung của các CLB mới được phép thi đấu.

Nhưng vì sự can thiệp của ai, lý do gì mà đầu tuần vừa rồi, BTC gửi công văn đến các CLB thông báo thời hạn cho phép sử dụng cầu thủ giai đoạn lượt về sớm hơn một tuần so với quy định trước đó.

Quyết định này có lợi cho ai nhất, tôi không nói ra nhưng có lẽ ai cũng biết. Chưa hết, quyết định thay đổi đó đưa ra nhận được rất nhiều ý kiến tán đồng. Và liệu có thế lực nào đang cố tình dìm chúng tôi xuống bùn?!

Tôi thấy buồn cười khi những nền bóng đá phát triển như Anh, Tây Ban Nha, họ không thay đổi thời gian chuyển nhượng. Vậy lý do gì mà Việt Nam mình lại phá luật đã định.

Thứ ba là về bốc thăm cũng bất lợi cho HV.An Giang. Tại sao hẹn ngày bốc thăm rồi lùi lại nữa. Tại sao BTC không cho tiến hành bốc thăm lịch thi đấu lượt về trong nay mai hoặc khi kết thúc lượt đi mà lại giữ lịch thi đấu như cũ, đợi đến khi đá những trận đầu lượt về xong mới bốc thăm tiếp.  

Trong nay mai, tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo HĐQT Công ty Hùng Vương để xin ý kiến chỉ đạo chơi tiếp hay nghỉ. Quan điểm của cá nhân tôi là sẵn sàng nghỉ vì quá mệt mỏi rồi.

Ở An Giang bây giờ nhiều người tán đồng với suy nghĩ của tôi. Tôi cũng nói với anh Viễn rằng em mới tham gia bóng đá 4-5 năm nay thôi nhưng em hiểu cuộc chơi. Nhưng những nhà tài trợ họ cũng không cần hiểu gì đâu khi bị o ép. Đừng lấy luật ra phạt các ông bầu vì khi nghỉ, họ cũng không phải mất mấy chục tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho đội bóng. Số tiền đó họ đầu tư cái khác. Đã nghỉ hẳn bóng đá rồi thì quan tâm chuyện phạt gì nữa, như trường hợp của bầu Thụy ở XMXT.Sài Gòn đấy.

Dường như một hệ thống đang chống lại chúng tôi. Những toan tính của họ gây ức chế cho lãnh đạo, nhân dân tỉnh An Giang. Nói ra thì mọi người có phê phán không chứ như tôi thấy, HV.An Giang không hề được trọng tài ưu ái sân nhà cũng như sân khách. Như trận thua SLNA là điển hình.

Đầu mùa giải, Chủ tịch HĐQT Công ty là anh Dương Ngọc Minh đã tuyên bố, đội bóng nghèo cho sạch, rách cho thơm. Chúng tôi chủ trương đá hết mình, tôn trọng luật chơi nhưng người ta lại chẳng tôn trọng chúng tôi. Càng nghĩ, chúng tôi càng tủi thân như một mình ở giữa đại dương”.

Việt Hòa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm