Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Ngôi sao' trên sân Chi Lăng

14/02/2015 17:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là sân Chi Lăng từ nay không còn ông Bá Thanh đến xem, xuống tận sân và chăm lo cho bóng đá Đà thành nữa.

1. Có rất nhiều buổi chiều, khi các cầu thủ SHB Đà Nẵng tập luyện trên sân Chi Lăng, ông Nguyễn Bá Thanh đã ra chơi. Rảo bước trên thảm cỏ thênh thang, có lần ông còn cao hứng để nguyên áo quần, giày đen bóng vào sân sút luân lưu để thủ môn bắt. Những khoảnh khắc đó, thấy ông vui vẻ lắm…

Thậm chí có lúc họp quan trọng ở Hà Nội, vừa xong ông tức tốc bay về và ra thẳng sân Chi Lăng để xem Đà Nẵng thi đấu cho kịp. Hình ảnh đã ăn sâu trong bao thế cầu thủ lẫn người hâm mộ bên sông Hàn là một người đàn ông tóc vát sang một bên, sải những bước chân đủng đỉnh, một tay bỏ trong túi quần gương mặt đăm đăm trước khán đài A, nhận bản danh sách cầu thủ từ tay lãnh đạo đội bóng đưa đến rồi lên thẳng khu vực VIP.



Ông Nguyễn Bá Thanh làm đội trưởng trong trận giao hữu ủng hộ nạn nhân cơn bão Xangsane. Ảnh: VTC

Trên sân Chi Lăng, nếu có ông Bá Thanh, đích thị ông cũng là một “ngôi sao” đặc biệt, có sức hút mạnh mẽ. Cứ hết hiệp 1, ông thường đi xuống ca bin BHL, hoặc vào phòng thay đồ của đội dưới gầm khu A để nghe BHL cùng cầu thủ bàn chiến thuật.

Có nhiều trận đấu gặp các đội bóng lớn, như Bình Dương, HA.GL thời đỉnh cao của hai đội này, trước ngày thi đấu, ông còn đến tận bản doanh đội để úy lạo tinh thần cầu thủ, khiến không khí sôi động hẳn lên.

Trận đấu bóng đá gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào nhằm quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão Xangsane năm 2006 gây xúc động khá mãnh liệt đến tận bây giờ, ông Bá Thanh là đội trưởng, thủ quân đội Huế là ông Nguyễn Ngọc Thiện lúc ấy là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giai thoại về ông Bá Thanh trong lĩnh vực bóng đá kể không hết. Đọng lại hơn cả,  với bóng đá Đà Nẵng, ông Bá Thanh vẫn là chân dung tiêu biểu cho đam mê, tình yêu sâu nặng và bền bỉ với đội bóng quê hương, với tư cách khán giả lẫn lãnh đạo. Không ít lãnh đạo các địa phương trên toàn quốc yêu đội bóng nhà nhưng yêu đến mức như ông Bá Thanh, thật hiếm.

Nhưng cũng cần nhớ một điều, ông Bá Thanh từng "khổ đau" với đứa con cưng này quá nhiều. Đà Nẵng bắt đầu chơi chuyên nghiệp từ mùa 2001-2002, ông Thanh và lãnh đạo đầu tư năm nào cũng nhiều tiền của, tâm huyết so với thời đó, tiên phong trongg cơ chế trải thảm đón cầu thủ giỏi ngoại, các ngôi sao nội  như  cấp đất hoặc bán ưu đãi.

Thế nhưng, Đà Nẵng đá mãi cũng không thể vô địch. Đây là đội bóng được coi là khó trị bậc nhất V-League thời điểm đó. Liên tục bị khán giả nhà ca thán tiêu cực, nhiều lần chai lọ ném xuống sân.

Nhiều người cảm nhận rất rõ sự buồn bã nơi ông Bá Thanh những lúc ông có mặt trên sân, cầu thủ Đà Nẵng bị dân phản ứng. Cho nên, nghĩ lại nhiều lãnh đạo bóng đá và cầu thủ Đà Nẵng vẫn còn nợ ân tình, niềm tin của ông Bá Thanh đã từng dành cho họ.

Nhưng giờ thì họ không chỉ nợ, mà còn nhớ ông rất nhiều nữa!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm