03/10/2008 08:31 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH Cuối tuần) - Sau trận đấu, từ Hà Nội một đồng nghiệp lão làng gửi dòng tin nhắn: “Buồn quá! Buồn đến không viết được. Tôi nghĩ Calisto không có lỗi…”.
Ông Calisto đêm 1/10 hệt như cái ngày ông dẫn dắt Gạch thua đau và thua nặng SLNA trên sân Long An, dù cuối cùng thì đội ông cũng đăng quang, tức có nghĩa đã có lúc ông bất lực.
Cứ thế ông Calisto xoay và binh. Cứ thế ông tìm những giải pháp để vá những miếng vá khác với đồng nghiệp Maecos của ông mỗi lần thay người là một lần thể hiện cái mới.
Sự chủ động của ông Calisto đã biến thành bị động vì một nút chặn mà ông không sao tìm được người thế vai.
DUY DŨNG
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất