Olympic Việt Nam và quyền lựa chọn

23/09/2014 10:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò Toshiya Miura đã chọn UAE là đối thủ kế tiếp (vòng 1/8) sau chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước Kyrgyzstan.

Olympic Kyrgyzstan không phải là đối thủ quá tầm với Olympic Việt Nam, đặc biệt sau khi học trò của ông Miura đã hạ ứng viên vô địch Olympic Iran tỷ số 4-1 ở ngày xuất quân. Và hơn 90 phút trận đấu chiều qua đã chứng minh điều đó.

Lợi điểm duy nhất về hình thể của Olympic Kyrgyzstan không phát huy tác dụng, trước một đối thủ đạt đến độ hợp lý cả về mặt chiến thuật lẫn con người. Các đường lên bóng của Olympic Kyrgyzstan dễ dàng bị bẻ gãy từ khu giữa sân, nơi tập hợp rất đông con người của Olympic Việt Nam.

Chỉ một vài ngoại lệ, khi Thanh Hiền leo biên quá cao để lộ những khoảng trống ở nách phải (theo hướng phòng thủ), Olympic Kyrgyzstan có một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Bóng đá là thế, mạnh được yếu thua.

Minh Tuấn là nhân vật chính trong chiến thắng của đội bóng, khi cú căng ngang (từ cánh phải) của anh buộc hậu vệ đối phương phải dùng tay chơi bóng sau khi mất thăng bằng. Và cũng chính tiền vệ đội trưởng Than Quảng Ninh đã kết liễu đối thủ từ chấm phạt đền. Trước đó, nếu Hồng Quân nhạy cảm hơn trong việc chọn vị trí thì cú tạt bóng tầm thấp của Minh Tuấn có thể đã phát huy tác dụng.

Thế trận không thể hợp lý hơn trước Olympic Kyrgyzstan giúp thầy trò Miura luôn giành thế chủ động. Chúng ta thậm chí đã chủ động, ngay cả lúc không có bóng trong chân, khi luôn có 7, 8 cái bóng áo đỏ làm nhiệm vụ phòng ngự. Khi tấn công, Olympic Việt Nam cũng có đầy đủ nhân sự cần thiết. Việc bày binh bố trận chỉ trở nên hợp lý, dựa trên nền tảng thể lực tuyệt vời của cầu thủ và quan trọng nhất, đấy là ý thức tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt đối từ học trò của ông Miura.

Một trong không nhiều lần “bơi” ra đấu trường châu lục, bóng đá Việt Nam được phép chọn đối thủ ở vòng đấu tiếp theo. Nó đơn thuần là câu chuyện của thế thời, và điều đó không cho phép, chúng ta nghĩ mình đã ở một đẳng cấp khác. UAE hay Jordan, như đã nhắc, không khác gì nhau cả, bởi họ đến từ nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam.

Trước ASIAD 17, Olympic Việt Nam đã xác định tiến đến đâu hay đến đó. Nhưng nếu HLV Miura và các học trò đã chọn, điều đó có nghĩa rằng, họ phải sống chết với sự lựa chọn của mình.

Đã giành thế thượng phong rồi, thì một suất chơi tứ kết, tại sao không?!

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm