Nỗi niềm bầu Đức

15/12/2012 10:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Còn nhớ mùa giải 2002, bầu Đức nhảy vào đầu tư cho đội bóng HA.GL và nổ phát súng đầu tiên việc các doanh nghiệp hóa giải chuyên nghiệp quốc gia. Vinh quang từng trải qua và không ít lần nếm trái đắng, nhưng xem ra ở năm thứ 10 làm bóng đá, bầu Đức sẽ có được những mùa quả ngọt tại phố núi Pleiku.

8 năm rồi HA.GL của bầu Đức đều trắng tay ở V-League. Ảnh: V.V

Đã hơn 10 năm ông bầu Đoàn Nguyên Đức dấn thân vào lĩnh vực bóng đá. Kể từ khi HA.GL chỉ là đội bóng tỉnh lẻ đến khi trở thành quyền lực V-League, bầu Đức đã đổ ra không biết bao nhiêu tiền bạc, tâm huyết. Ngoài thành công với 2 chức vô địch V-League 2003, 2004, HA.GL đã trắng tay trong suốt 8 năm đằng đẵng đã qua.

Với người cầu tiến và đầy tham vọng như bầu Đức, đó là kết quả khó chấp nhận. Thay vì đầu tư theo kiểu "ăn xổi'' để đua tranh ngôi vô địch, ông bầu họ Đoàn quyết định chuyển hướng làm bóng đá trẻ. Việc bắt tay cùng đại gia bóng đá Anh là Arsenal xây dựng Học viện HA.GL Arsenal JMG tại Hàm Rồng vẫn xem là bước đột phá ngoạn mục, chưa từng có tiền lệ trong số ông các bầu nội.

Ngày khai trương Học viện, không ít nghi ngờ, dè bỉu xuất hiện quanh TTHL Hàm Rồng. Nhưng sau 5 năm, dư luận mới thấy tầm nhìn của bầu Đức và mọi lời chê bai biến mất hoàn toàn. Việc 4 ''tiểu tướng'' Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phương, Đông Triều được mời sang U18 Arsenal thử việc là sự kiện nổi bật trong một năm đầy giông bão của bóng đá Việt Nam.

Thử nhìn lại giải quốc nội lúc này, đã có không ít ông bầu rút lui, cả chục đội bóng giải thể, thì HA.GL lại làm được một sự kiện có ý nghĩa cứu rỗi bóng đá nước nhà.

Nhận tin vui ấy, bầu Đức không nở một nụ cười, bởi đơn giản mọi thứ mới chỉ bắt đầu cho một hành trình dài còn ở trước mắt. Cả 4 ngôi sao trẻ này chỉ làm bầu Đức mát mặt, khi họ chính thức trụ lại được ở nước Anh. Thế nên, một mặt bầu Đức cho các cầu thủ tự mình sang nước Anh để làm quen môi trường. Cùng việc theo sát mọi diễn tiến, bầu Đức không quên nhắc cấp dưới theo sát tình hình các cầu thủ bên đất Anh, để chấn chỉnh khi cần thiết.

Bầu Đức bảo mình không tiếc khoản tiền xây Học viện hay đào tạo các học viên. Điều quan trọng nhất là ông muốn các cầu thủ khi ra đời phải có ý thức, sự chuyên nghiệp để đóng góp cho bóng đá nước nhà. Bất cứ một cầu thủ nào cũng được tạo điều kiện tối đa để hoàn thiện về văn hóa, chuyên môn cho đến nhận thức xã hội, để sau này, họ tự nuôi sống bản thân và giúp ích cho chính CLB sau khi trưởng thành.

Chỉ đến khi nào 4 ''tiểu tướng'' trụ lại trên đất Anh và được HLV Arsene Wenger giữ lại, khi ấy bầu Đức mới có thể nở nụ cười và hài lòng với sự nỗ lực của các cầu thủ. Đó mới là phần thưởng mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức muốn thấy nhất, chứ không phải việc họ đem lại bao nhiêu tiền cho đội nhà.

Học viện HA.GL Arsenal đã làm vui lòng bầu Đức, nhưng ông bầu ngành gỗ còn muốn nhận tin vui từ phía đội một của mình. Sau nhiều trắc trở, thăng trầm, HA.GL hướng đến ngôi vô địch thứ 3 trong lịch sử dự V-League. Không đao to, búa lớn trong việc này, nhưng bầu Đức cũng ra quân lệnh hướng đến mục tiêu cao nhất trước mùa giải mới.

"HA.GL có lực lượng nội, ngoại binh không thua đối thủ nào. Tôi không muốn gây áp lực cho HLV Choi Yoom Gyum, nhưng đã ra sân là phải hướng đến thành tích cao nhất. Đây cũng là năm thứ 10, HA.GL chơi ở giải chuyên nghiệp, nên có một danh hiệu ấy càng thêm ý nghĩa. Tôi cũng mong mỏi ngày đội nhà trở lại ngôi vương ở sân chơi V-League, sau nhiều thất bại đã qua. Đã đến lúc HA.GL phải chấm dứt cơn khát danh hiệu của chính mình", bầu Đức thổ lộ suy nghĩ như thế.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm