Những giấc mơ của Nguyễn Thái Sung

16/09/2012 13:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Kết thúc 3 năm du học tại Học viện Aspire (Qatar), tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sung nhận được sự kỳ vọng từ người hâm mộ nước nhà. Sau những cuộc đua khắc nghiệt tại Tây Á, chàng cầu thủ người Đà Nẵng có tâm sự về hơn 1.000 ngày phấn đấu không ngừng nghỉ trên đất bạn.

''Thiên đường'' đào tạo trẻ Aspire

Nhìn lại hành trình 3 năm qua, cầu thủ thuộc biên chế đội SHB.ĐN thổ lộ: “Phải nói rằng điều kiện luyện tập, thi đấu, ăn ở cho cầu thủ trẻ ở bên ấy cách xa một trời một vực so với chúng ta. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên sang Qatar để thi sát hạch, mới thấy họ chuyên tâm công tác đào tạo trẻ như thế nào.

Bất cứ phần thi nào của thí sinh, các HLV theo dõi và ghi chép tỉ mỉ điểm mạnh, điểm yếu từng cá nhân. Hoành tráng nhất là phần kiểm tra sức khỏe, khi chúng tôi có cảm tưởng là phần kiểm tra thể lực trước khi ký hợp đồng ở một đội bóng chuyên nghiệp. Từ chuyện nhịp tim, cơ xương, hô hấp, cho đến tiểu sử bệnh tật... đều được kiểm tra nghiêm túc, khoa học.

Có cảm tưởng họ coi chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp thật sự chứ không phải một học viên trẻ đang thi vào Aspire''.Sau khi vượt qua hàng ngàn học viên, Thái Sung nhận suất học bổng và gần 3 năm tập luyện, thi đấu trong môi trường đỉnh cao tại Tây Á. Cảm nhận về trung tâm đào tạo Aspire, Thái Sung không khỏi trầm trồ: ''Trung tâm đào tạo Aspire rất rộng và hoành tráng.

Có cả chục sân cỏ chất lượng được bố trí ở các khu ăn ở. Thời gian tập luyện với bóng từ 1,5 đến 3 giờ/ngày và chia đều phụ thuộc vào giờ học. Phải nói rằng việc học giáo dục khá thoải mái, nhưng các học viên chăm lo nhất môn học ngoại ngữ, bởi có học tốt môn này chúng tôi mới có thể trao đổi với đồng đội và HLV trưởng trên sân tập được''.

Ngày đầu ra sân tập, Thái Sung bất ngờ trước yêu cầu cực kỳ đơn giản từ BHL. Những tuyển trạch viên từ Học viện đào tạo La Masia của FC Barcelona luôn yêu cầu học trò khởi động với những tình huống tập tâng bóng, đỡ bóng một cách căn bản nhất. Cho đến tận lúc sắp rời Học viện, những yêu cầu nhỏ ấy vẫn được HLV yêu cầu với Sung và đồng đội. Sau đó mới đến bài luyện đối kháng, chiến thuật, thể lực... được phân bổ khoa học, bài bản trong suốt 3 năm.


Thái Sung (trái) ấp ủ giấc mơ được chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: Quang Nhựt


Phải nói thêm rằng điều kiện dinh dưỡng được nhà ăn tại Aspire thực hiện một cách khoa học theo yêu cầu của bác sĩ dinh dưỡng. Dựa trên những tiến bộ khoa học, chế độ ăn uống của Học viện Aspire đáp ứng nhu cầu calo, canxi, chất vi khoáng... đảm bảo tốt cho sự phát triển trong thời kỳ dậy thì của các cầu thủ. Chính Thái Sung thừa nhận nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cộng tập luyện khoa học, không cần tập thể lực quá nhiều thì các học viên Aspire vẫn đủ thể lực thi đấu suốt 90 phút.

Điều tuyệt vời nữa khi nhắc đến Aspire, chính là việc một đội ngũ y bác sĩ luôn theo sát giờ tập của các học viên. Cứ sau vài tháng, toàn bộ học viên lại được kiểm tra thể lực, sức khỏe và cân nặng và có ghi chép tốc độ phát triển cơ xương, cơ bắp, bên cạnh báo cáo cụ thể việc học giáo dục, học đá bóng. Sự quan tâm sát sao đến độ có lần Thái Sung bị va chạm nhẹ dẫn đến thâm tay, các bác sĩ cũng buộc Thái Sung đi chụp X-quang để kiểm tra độ tổn hại có đến xương hay không.

Hạnh phúc là biết đấu tranh

Bên cạnh môi trường đào tạo lý tưởng ấy là cuộc đào thải khắc nghiệt đối với những cầu thủ còn ít vốn sống như Thái Sung. Kể lại nỗi sợ hãi lớn nhất trong những ngày trên đất khách, cựu cầu thủ U17 SHB.ĐN nói rằng đó là nỗi nhớ cha mẹ, quê nhà: ''Tôi bắt đầu cuộc sống ở một đất nước xa lạ về ngôn ngữ, lối sống lẫn thức ăn. Gần một năm đầu tiên, tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè đến kinh khủng. Nhất là về đêm, sau một ngày tập luyện, học hành vất vả, cảm giác ấy càng da diết hơn. Môi trường ở đây khá thoáng, nhưng áp lực từ những cuộc sàng lọc, tuyển chọn khắc nghiệt lắm. Tôi có một đồng đội người Thái Lan có tài năng, thể hình lý tưởng lắm. Nhưng chịu không nổi áp lực, nỗi nhớ nhà đã xin trở về Thái Lan chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi''.

Thái Sung cho biết những lớp đào tạo cùng khóa của mình ở Aspire có đến hàng chục lớp. Có thể từ Đông Nam Á, Tây Á, Bắc Phi, Trung Phi... được tách ra rồi nhập lại sau mỗi giải tập huấn. Thời gian vào mỗi giải đấu thật sự khắc nghiệt với sự chờ đợi, hy vọng từ mỗi học viên, sự cạnh tranh ngầm, thậm chí chơi xấu nhau xuất hiện không ít, để có được vị trí chính thức trong đội hình.

Phải nói rằng Aspire là trung tâm có chất lượng, danh tiếng thu hút nhiều đội bóng lớn như M.U, Real Madrid, Barcenola, Inter Milan, AC Milan, Bayern Munich... về đây tập huấn. Riêng các giải trẻ được tổ chức liên tục từ lứa tuổi U13 cho đến U21 liên tục, thậm chí việc đi nước ngoài tập huấn ở Italia, Bồ Đào Nha, Đức... là ''chuyện thường ở huyện''. Cầu thủ Thái Sung thừa nhận mỗi năm mình chơi từ 30-50 trận/mùa, với nhiều trường phái bóng đá từ châu Âu, châu Mỹ cho đến châu Phi. Đó là con số trong mơ với cả những cầu thủ đàn anh chuyên nghiệp ở Việt Nam khi Thái Sung và các đồng đội gần như giáp mặt những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong 3 năm đã qua.

Sẵn sàng là Shinji Kagawa của Việt Nam


Trong 3 năm đã qua, Thái Sung được các thầy ở Aspire khen ngợi về tinh thần chiến đấu, vượt qua khó khăn. Dù sở hữu chiều cao 1m65, thuộc diện thấp nhất ở Aspire nhưng kỹ năng chơi bóng của Thái Sung không hề thua kém bất cứ ai.

Bù vào thể hình nhỏ con, thể lực lẫn nền tảng kỹ chiến thuật được cầu thủ trẻ này mài sắc, đặc biệt với cái chân trái rất ngoan, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, với những đường tỉa bóng có tính sát thương cao, Sung luôn nhận được điểm cao nhất từ các đợt thi đấu. Bản thân tiền vệ sinh 1992 lựa chọn vị trí tiền vệ công, với chiếc áo số 10 thi đấu hộ công sau trung phong cắm. Nhìn đi nhìn lại trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đang thiếu một cầu thủ đá kiểu hộ công như Thái Sung.  Nhờ sự cầu tiến, nỗ lực, Thái Sung lọt vào đội hình Senegal 1994, được coi là nhóm xuất sắc nhất lứa của Thái Sung, từng dự VFF Cup tại TP.HCM vào cuối năm 2011. Dù phải chơi với những cầu thủ to cao, khỏe mạnh hơn mình, Thái Sung vẫn có được vị trí, sự nhìn nhận từ BHL lẫn đồng đội.

Rời khỏi Qatar sau 3 năm rèn luyện tại Học viện Aspire, Thái Sung tự tin với vốn hành trang đã có trong tay. Cầu thủ người Đà Nẵng thừa nhận sự vươn lên ngôi sao người Nhật Bản, Shinji Kagawa, trong màu áo Borussia Dortmund để chuyển đến chơi Manchester Utd là bài học và tấm gương để mình noi theo. Thái Sung cảm ơn Aspire đã cho mình điểm tựa vững chắc để mình hoàn thiện mình và tiền vệ trẻ SHB.ĐN đang tiếp tục vươn lên để thoát khỏi hình ảnh ''sao mai'' trong lòng người hâm mộ nước nhà.

Một thoáng U19 Việt Nam

Nói về thất bại của U19 Việt Nam: “Kể từ khi về nước, giải U19 Đông Nam Á cũng là lần đầu tiên tôi thi đấu ở quê nhà. Cảm giác, khả năng thích ứng với lối chơi, chiến thuật mới không phải có ngay được. Tính đến ngày thi đấu, tôi cùng đồng đội có đúng 2 tuần làm quen, tập luyện với nhau. Thời tiết từ Gia Lai đến lúc ở TP.HCM khá khác biệt, khiến tôi bị ốm nhẹ. Chưa có được nền thể lực, phong độ tốt nhất, tôi chơi chỉ ở mức trung bình. Phải nói thêm rằng sự quan tâm, kỳ vọng từ người hâm mộ rất lớn nên tôi cũng hơi run khi đối diện kỳ vọng như thế.

Thời điểm chơi cho Aspire, tôi từng giáp mặt U19 Australia, U19 Iran và U19 Uzbekistan. Phải nói rằng tôi tự hào khi đội của tôi đều chưa thua trong các trận giao hữu với 3 đối thủ này. Đây là 3 đối thủ mạnh, có thể hình, thể lực và nhãn quan chiến thuật tốt. Đừng nghĩ U19 Australia chỉ chơi thiên về bóng bổng mà họ còn có một đội hình khác có thể đá nhỏ, đá nhuyễn như các đội bóng thiên về kỹ thuật.

Cả 3 đội khách mời đều dày dặn kinh nghiệm, chơi bản lĩnh vượt tuổi của họ. Còn U19 Việt Nam thực tế ít kinh nghiệm đối đầu các đối thủ quốc tế. Về thể lực và kỹ chiến thuật cũng chưa được bài bản, chuẩn bị kỹ như họ. Thế nên việc thua 3 đối thủ không phải quá đáng buồn mà rút ra được nhiều kinh nghiệm cho tôi và các đồng đội.

Trận đấu ở lượt thứ 2, U19 Việt Nam đã có 30 phút chơi trên chân hoàn toàn U19 Australia. Chúng tôi có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng được. Đối thủ chơi bình tĩnh và tận dụng tối đa sai lầm ở hàng thủ rồi thắng đậm 4-0. Tôi nghĩ nếu có bàn trước, U19 Việt Nam có thể nghĩ đến chuyện thắng chứ không phải thua cách biệt như thế.

Giải vừa rồi tôi chưa hài lòng về mình và xin lỗi những người hâm mộ tin tưởng và hy vọng về tôi. Tôi quyết tâm chơi tốt để xứng đáng những lời khuyên nhủ, động viên từ khán giả quý mến mình. Tôi nghĩ thời gian nghỉ ngơi giúp tôi và các đồng đội đúc rút kinh nghiệm, bản lĩnh cho những trận đấu khó khăn giải U19 châu Á. Riêng tôi chơi vai trò tiền vệ công, nên nhiệm vụ ghi bàn và kiến tạo cho đồng đội lập công là nhiệm vụ thường trực. Bản thân tôi cố gắng là chưa đủ, mà sức mạnh tập thể mới có thể tạo nên thành công.

Hiện tại tôi vẫn chơi cho đội trẻ SHB.ĐN và tập trung cho đội U19 Việt Nam. Đã có cơ hội học tập tại Học viện Aspire nên bỏ lỡ những gì đã có trong tay sẽ rất phí hoài. Trong lòng tôi nỗi khao khát được chơi bóng tại châu Âu đang bỏng cháy và tôi đang chờ đợi cơ hội đến với mình. Nếu tôi chỉ hài lòng với những thành quả hiện tại sẽ là tự phụ và tôi cần đi nhiều, học nhiều để trở thành cầu thủ giỏi thật sự”.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm