Nhà vô địch không nói giọng miền Nam

26/03/2011 11:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sẽ có ít nhất 2 cặp đấu hấp dẫn cuối tuần này, và nó đều thuộc về phương Nam. Đầu tiên là cuộc chiến trên sân Bình Dương, trận đấu giữa B.BD và SLNA; kế đến, trận đấu phân định ngôi thứ TĐCS.ĐT - HN T&T, diễn ra ở cứ địa Cao Lãnh.

Trong số các đội bóng miền Nam, ngoài B.BD nêu cao khẩu hiệu vô địch, những đại diện còn lại như TĐCS.ĐT (đội sẽ gặp nhà vô địch HN.T&T ở vòng đấu này), N.SG và cả ĐT.LA, đều không có cơ lên ngôi. Đó là nhận định không chủ quan.

Trong khi ĐT.LA đã trở nên già cỗi, thay tướng liên miên và hiện đang xếp áp chót bảng xếp hạng, thì N.SG chỉ là cái anh “khôn nhà dại chợ”. Cần đến rất nhiều may mắn để không thua trên sân nhà, nhưng đi sân khách, thầy trò HLV Mai Đức Chung trở nên mong manh và dễ vỡ.

Còn lại là TĐCS.ĐT. Vẻ như đây là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá ĐBSCL, nhưng xem ra, đội bóng xứ miệt vườn vẫn chỉ quanh quẩn đâu đó mục tiêu trụ hạng. Bằng chứng là cách đây 1 lượt trận, cờ đã đến tay (trong trận đấu với HN.ACB), nhưng người Đồng Tháp đã từ chối.

TĐCS.ĐT vẫn chỉ quanh quẩn đâu đó mục tiêu trụ hạng - Ảnh: Quang Nhựt

Bất đắc dĩ phải ngồi ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Phạm Công Lộc lúc nào cũng mang cảm giác bị phả hơi nóng đằng sau gáy. Đội bóng với tính cách ăn chắc mặc bền này, không sẵn sàng với sức ép. Họ sợ bị đánh hội đồng. Đó là tâm lý của kẻ thân cô thế cô.

Eximbank V-League 2011 mới chỉ đi qua 6 lượt trận, nhưng có một đảm bảo rằng, nhà vô địch năm nay sẽ không nói giọng miền Nam. Chỉ xét riêng sự bất ổn của cả 4 đại diện khu vực này, sẽ nhận ra ngay điều đó. Trái tim bóng đá VN vẫn ở ngoài Trung, ngoài Bắc.

Chính vì thế, sẽ chẳng ai bất ngờ, nếu lượt trận thứ 8, với các diễn biến được chú ý nhiều nhất thuộc về phương Nam, có những bất ngờ thú vị. SLNA đang hứa hẹn làm nên cơ địa chấn tại đất Thủ, trong khi HN.T&T vẫn hằm hè Cao Lãnh, sau trận thua tức tối hồi mùa giải năm ngoái.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm