'Nhà mới' của SHB Đà Nẵng dần ổn định

19/11/2015 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi báo Thể thao & Văn hóa phản ánh tình trạng mất an ninh và người dân thả rông bò trong khuôn viên trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng ở bài viết  “SHB Đà Nẵng và những bức bối ở ngôi nhà mới” số ra ngày 5/11, lãnh đạo Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng đã phối hợp chính quyền địa phương, Công an P.Hòa Khánh Nam và P.Hòa Minh để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề trên.

Mới đây, ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP Thể thao SHB Đà Nẵng cho biết, tình hình an ninh ở Trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã dần ổn định.

Khi mới chuyển lên “nhà mới”, chứng kiến cảnh chiều chiều “thanh niên” xăm trổ đầy mình, ngang nhiên vào 2 sân cỏ nhân tạo trong Trung tâm đá bóng, từ lãnh đạo cho đến cầu thủ SHB Đà Nẵng không khỏi lo lắng và chỉ biết đứng nhìn…

Điều đáng nói, bản thân lãnh đạo SHB Đà Nẵng cũng như bảo vệ của Trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng không thể tự mình giải quyết tình trạng mất an ninh này. Cũng dễ hiểu bởi Trung tâm mới của SHB Đà Nẵng nằm ở vị trí còn khá… hoang sơ.

Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã có những cuộc làm việc với chính quyền địa phương và nhờ Công an vào cuộc. “Chúng tôi đã có 2 buổi làm việc với Công an P. Hòa Khánh Nam, Công an P. Hòa Minh để trình bày về tình hình an ninh ở trung tâm mới. Chúng tôi đồng thời đề đạt, nhờ lực lượng Công an các phường phối hợp giải quyết. Đáng mừng, nhờ Công an vào cuộc mà tình hình an ninh ở trung tâm đã dần ổn định”, ông Hòa nói.

SHB Đà Nẵng và bức bối ở ngôi nhà mới

SHB Đà Nẵng và bức bối ở ngôi nhà mới

Nằm dưới chân núi Đà Sơn, TT TDTT Hòa Minh, ngôi nhà mới của SHB Đà Nẵng, được ví như “Lương Sơn Bạc”. Cơ sở trung tâm được xây dựng khang trang, hiện đại, nhưng nó chưa thể xóa hết dấu vết của sự hoang sơ, lạnh lẽo.


Ngoài tình trạng trên thì việc người dân địa phương thả rông hay lùa bò vào khuôn viên Trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng cho ăn cỏ cũng là một “vấn nạn”. Bò nhiều, đi lang thang nên khi mới lên “nhà mới”, các cầu thủ SHB Đà Nẵng phải đi hót phân, dọn dẹp vệ sinh. Ông Hòa cho biết, tình trạng này hiện chưa thể chấm dứt, nhưng sẽ sớm giải quyết rốt ráo nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.

Những ngày đầu “chuyển nhà”, nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng háo hức nhưng có người bày tỏ cảm giác buồn vì trung tâm mới heo hút, đêm về chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu…

Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Hòa nói: “Việc cầu thủ tâm trạng khi chuyển lên sinh hoạt ở trung tâm mới là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ ở trung tâm mới điều kiện sinh hoạt, tập luyện tiện nghi như thế thì còn gì tốt bằng. Chúng tôi đã nối Internet, TV đến từng phòng cho cầu thủ. Họ tha hồ giải trí. Còn nói ở đây heo hút cũng chưa hẳn, bởi chỉ cần chưa đầy 20 phút là cầu thủ có thể xuống trung tâm thành phố. Bởi thế, cầu thủ không có gì phải buồn. Hơn nữa, mục đích lớn nhất của CLB lên trung tâm mới là để được hưởng điều kiện tập luyện tốt, tiện nghi”.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm