Nguyễn Trọng Hoàng: Giá trị của niềm tin

07/12/2009 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính, Hoàng chạy như không biết mệt. Điều phối bóng, tổ chức tấn công và cả những pha đột phá qua người. Cũng trong khoảng thời gian đó, Hoàng tung ra hết thảy 4 cú dứt điểm. Và một trong số đó thành bàn. Đó là bàn ấn định chiến thắng 3 – 1 cho U23 Việt Nam, đúng vào phút đấu bù cuối cùng của hiệp 1.

Pha bóng bắt đầu từ Thành Lương, qua chân Tiến Thành, rồi đến Trọng Hoàng. Một nhịp dấn bóng, quăng chân năng và cú găm mu chính diện. Bóng đi căng và chìm, tìm vào đúng góc chết của thủ thành Malaysia.

Phút thứ 63, Hoàng gắng gượng, lê những bước tập tễnh trên sân, rồi quay tay ra dấu xin thay người. Gần 3 ngàn CĐV Việt Nam có mặt ở sân bóng quốc gia Lào, cả triệu người dán mắt vào màn ảnh tivi ở quê nhà, đều lo lắng. “Hy vọng Trọng Hoàng không tái phát chấn thương cơ đùi. Điềm gở đấy…”, có người thì thầm. Không phải! Hoàng “bò” chỉ bị vọp bẻ, vì quá lâu rồi anh không chạy nhiều như thế.

Trọng Hoàng (8) chơi khá nổi bật trong chiến thắng 3-1 trước U23 Malaysia

Trước cuộc đối đầu với Malaysia, Trọng Hoàng được thử trong 20 phút cuối, trận thắng Timor Leste 4 - 0, để lấy lại cảm giác bóng và cả kỹ năng săn bàn (có thể). Như con hổ sổng chuồng, Hoàng đã thể hiện nỗi khát khao thi đấu đến nhường nào. Tất nhiên, khi cậu học trò cưng đã sẵn sàng, HLV Calisto không ngần ngại điền cái tên Nguyễn Trọng Hoàng vào danh sách trận kế tiếp. Niềm tin của thầy “Tô” cũng như hàng triệu người hâm mộ đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Trọng Hoàng bị chấn thương từ trận lượt về với Syria, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 (trong màu áo ĐTVN). Suốt khoảng thời gian dài, Hoàng không chơi bóng mà chỉ tập vật lý trị liệu. Một ngày trước khi môn bóng đá nam – SEA Games 25 khai cuộc, Trọng Hoàng mới có thể tập với bóng. HLV Calisto rất mừng. Lẽ đương nhiên, Hoàng “bò” thoát khỏi danh sách 2 cái tên bị loại cuối cùng. Người ta đồ rằng có thể người bạn thân Văn Bình đã phải nhường chỗ cho Trọng Hoàng. Như thế cũng rất đáng!

Trọng Hoàng, Thành Lương, Tiến Thành và Tấn Trường là những niềm hy vọng lớn nhất để U23 Việt Nam đổi màu huy chương tại SEA Games lần này. Thật tuyệt khi hết thảy họ đều đã tỏa sáng, để sớm đem lại chiếc vé chơi bán kết!

T.H (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm