Nguyễn Ngọc Điểu: Cánh chim quen mà lạ

10/11/2010 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn báo chí tại Hà Nội vào ngày 8/11 vừa qua, HLV Calisto tiết lộ sẽ gọi lên ĐTVN một tuyển thủ Olympic mới toanh, trước đó chưa bao giờ khoác áo ĐTVN. Ông thầy người Bồ Đào Nha nhất mực từ chối công khai danh tính của tuyển thủ này, nhưng gần như chắc chắn đấy sẽ là Ngọc Điểu.

Tiền vệ của K.Khánh Hoà đang có những ngày tháng tuyệt đẹp ở Olympic VN và Ngọc Điểu hiện là một trong số ít những cầu thủ không thể thay thế hiện nay ở Olympic VN. Được bố trí chơi như một tiền vệ bám biên thuần tuý ở K.Khánh Hoà, nhưng khi lên tập trung ở Olympic VN hồi đầu tháng 9 năm nay, Ngọc Điểu được HLV Phan Thanh Hùng đẩy vào giữa và càng chơi càng hay.

Thể hình lý tưởng (cao 1m75, nặng 62kg), dày người, chân trái rất ngoan và tinh thần chiến đấu luôn hừng hực chất lửa, Ngọc Điểu hội đủ những tố chất cần thiết để chơi ở vị trí tiền vệ giữa nhưng lệch sang biên trái trong đội hình Olympic VN. Ở trận thắng 3-1 của Olympic VN trước Olympic Bahrain, khi toàn đội đang chịu sức ép nặng nề trước áp lực của đội bóng vùng Vịnh thì Ngọc Điểu là người tung ra cú sút đầu tiên rất bất ngờ từ cánh trái. Pha kết thúc này tuy không thành bàn, nhưng cũng góp phần quan trọng giúp các cầu thủ Olympic VN lấy lại tinh thần thi đấu sau khoảng gần 10 phút bị vây ép dữ dội.


Ảnh: T.H

Trong số 5 tiền vệ của Olympic VN, Ngọc Điểu và Thanh Hưng là những người mang trọng trách lớn nhất, khi phải làm cầu nối giữa 2 nhiệm vụ tấn công và phòng ngự, nhưng trong khi Thanh Hưng bị chuột rút ở cuối trận thì Ngọc Điểu vẫn miệt mài cày ải không biết mệt, và chính nhờ có sự tận tuỵ của Ngọc Điểu mà những pha mất bóng ở giữa sân của Thanh Trung hay Thành Lương sau nỗ lực đột phá bất thành không khiến cho hàng thủ Olympic VN bị khốn đốn.

Trước Ngọc Điểu, K.Khánh Hoà từng có một tiền vệ cánh đã vụt sáng khi được đưa từ biên vào giữa là Tấn Tài, và giờ đây Ngọc Điểu đang theo bước đàn anh của mình. Khi hỏi rằng phải chăng các cầu thủ K.KH có tố chất gì đặc biệt để thành công ở vị trí này, Ngọc Điểu chỉ cười hiền: “Không có gì đâu anh. Em nghĩ là một khi đã là tiền vệ thì có thể thích nghi được với mọi vị trí trên sân. Thực ra vị trí thi đấu của em ở CLB và Olympic VN không khác nhau nhiều lắm, nhưng ở đây em có nhiều không gian để di chuyển hơn và cũng có nhiều đồng đội giỏi hơn nên dễ đá hơn mà thôi”.

Với phong độ hiện tại, việc Ngọc Điểu được góp mặt vào thành phần ĐTVN dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, và hôm qua HLV Phan Thanh Hùng cũng gián tiếp xác nhận điều này bằng nụ cười tươi rói khi được phóng viên TT&VH hỏi rằng phải chăng người mà HLV Calisto nhắc tới ở phần trên của bài viết chính là Ngọc Điểu.

Bản thân Ngọc Điểu cũng rất khao khát với viễn cảnh một ngày nào đó sẽ được khoác áo ĐTVN. Ngọc Điểu bộc bạch: “Đã là cầu thủ thì lên ĐT Olympic rồi ai cũng muốn được khoác áo ĐTVN, đấy là mong ước của tất cả chứ không phải riêng em. Về phần mình, em chỉ biết cố gắng thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình, để nếu thầy Calisto thấy tốt thì thầy cho lên ĐTVN”.

H.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm