Người quan sát: 'Ăn cơm Chúa…'

28/05/2016 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhận lỗi về mình, với trường hợp gọi triệu tập tiền vệ - học trò ruột, Ngô Hoàng Thịnh. Trong một diễn biến có liên quan khác, mâu thuẫn giữa thuyền trưởng ĐT Việt Nam và các ông chủ VFF, liên quan đến vấn đề nhân sự, vẫn đang còn đó.

1. Ngô Hoàng Thịnh là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong màu áo các ĐTQG, từ U23 Việt Nam đến ĐT Việt Nam, vắt qua các triều đại Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura. Khi HLV Hữu Thắng được cất nhắc lên ngồi ghế lái trưởng, nghiễm nhiên ông không thể bỏ qua cậu học trò ruột trong màu áo SLNA trước đây.

Tuy nhiên, chấn thương và di chấn của nó đã đeo đẳng Hoàng Thịnh kể từ trước thềm SEA Games 2015, khi HLV Toshiya Miura còn tại vị. Đó là lý do Thịnh phải ngồi nhà xem các đồng đội thi đấu trên đất Singapore, SEA Games 28, giải đấu mà U23 Việt Nam phải dừng chân ở bán kết, nhưng vẫn được xem là “đạt chỉ tiêu”.

Chấn thương chưa lành hẳn, Thịnh vẫn ra sân trong màu áo FLC Thanh Hoá với một bên gối băng trắng toát là vì thế. Hay cho câu: “Ăn cơm chúa, múa tối ngày”, người ta không bỏ vài tỷ đồng chỉ để nhận lại một thương – bệnh binh, Thịnh cắn răng xỏ giày xung trận và cứ sau mỗi trận đấu, anh lại phải đắp một túi đá lên gối.

Sau trận thua Sài Gòn FC tỷ số 1 – 3 ở vòng 10, V-League 2016, Hoàng Thịnh đã từng chia sẻ với Thể thao & Văn hoá cạnh đường piste sân Thống Nhất, rằng anh cảm thấy một bên gối rất tệ. Nó như một thông điệp gửi đi, thôi đừng “vắt” tiền vệ này thêm một phút nào nữa, nếu không muốn giết chết sự nghiệp của Thịnh.

Trên thực tế, Hoàng Thịnh hoàn toàn có quyền báo thương mà từ chối ra sân, cũng như lên tuyển, như bao tiền lệ khác, chỉ là một người trẻ như Thịnh, dễ tình ngay mà lý gian lắm lắm.

2. Vắng Hoàng Thịnh là điều đáng tiếc, nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn hơn hai mươi mấy cầu thủ, đó là chưa kể các trường hợp vắng mặt đáng tiếc khác, vì nhiều lý do khác nhau trong quyết định triệu tập. Ví như các vị trí của Thịnh, chúng ta vẫn còn Huy Hùng (QNK Quảng Nam), Hải Huy, hay Văn Hiếu (Than Quảng Ninh).

Ngay sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng và VFF công bố danh sách tập trung ĐTQG lần 2/2016, một độc giả rất quan tâm đã gửi đến Thể thao & Văn hoá các cái tên xứng đáng bị lãng quên. Ngoài Văn Hiếu, Huy Hùng, Hải Huy, còn có Ngọc Duy, Quốc Long, Duy Long (Sài Gòn FC), Chí Công, Tấn Đạt (XSKT Cần Thơ), Văn Vũ (S.Khánh Hoà BVN)…

Tuyển Việt Nam muốn tái đấu U21 Việt Nam, U16 Việt Nam chung bảng Australia

Tuyển Việt Nam muốn tái đấu U21 Việt Nam, U16 Việt Nam chung bảng Australia

Những thông tin liên quan tới tình hình đội tuyển Việt Nam, U21 Việt Nam và V-League là tâm điểm bản tin sáng ngày 27/5.


Một trong những trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất là thủ thành Đinh Xuân Việt (Hải Phòng). Thay vì gọi một thủ môn đang có phong độ cao và bắt chính trong hầu hết các trận đấu của đội bóng đang đứng nhất bảng V-League 2016, người trong cuộc thay thế bằng Văn Lâm, thủ thành bắt dự bị cho chính Xuân Việt ở Lạch Tray.

Xuân Việt đặt cạnh Trần Nguyên Mạnh, có thể là một chín, một mười, nhưng nếu thay bằng Văn Lâm, thủ môn từng bị vài CLB ở V-League và hạng Nhất chê, rõ ràng Nguyên Mạnh trội hơn hẳn. Vậy Văn Lâm lên Tuyển là vì lý do gì?! Đến đây có cần phải thắc mắc thêm bất cứ một trường hợp khuyết danh nào khác không?!

Khi HLV Hữu Thắng ngồi ghế lái trưởng, người ta kỳ vọng trung vệ thép này sẽ thay đổi được tiền lệ, sự lệ thuộc của các đời HLV trưởng người Việt với VFF. Tuy nhiên, Hữu Thắng mới chỉ bóng gió tí thôi về trường hợp của Đình Luật, đã bị tuýt còi, chỉnh ngay. VFF và các HLV trưởng ĐTQG, chưa biết ai sắp cờ và ai là người chơi cờ.

Tiền lệ là do con người tạo ra, nhưng với mối quan hệ chủ tớ trong làng bóng đá Việt Nam, nó còn là lời nguyền.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm