Người Khánh Hòa trên đội tuyển Việt Nam

05/09/2012 10:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chúng ta từng biết đến người Thể Công trên đội tuyển, rồi người Nghệ An trên Tuyển, hay người Đà Nẵng trên ĐT…, nhưng “khái niệm” người Khánh Hòa trên ĐT, e vẫn còn mới với nhiều người.

Đa và tinh

HN.T&T, nhà đương kim á quân V-League, cũng như Cúp QG, đang đóng góp 6 tuyển thủ, tức gần bằng 1/3 quân số tập trung lần này, nhưng người chắc chắn cầm suất đá chính trong tương lai gần, có khi… không tìm được một ai. Hồng Sơn đang chấn thương, Sỹ Cường khó lấy được suất của Thanh Hưng ở trung tâm hàng tiền vệ, Ngọc Duy chỉ là thứ yếu so với Tấn Tài, Quốc Long càng không thể “nói chuyện” với Việt Cường hay Văn Phong ở cánh, trong khi Văn Quyết đụng Quốc Anh, thậm chí là Công Vinh ở hành lang trái, còn Văn Biển đứng ở đâu so với Minh Đức và Đình Luật?!

Có vẻ như việc HLV Phan Thanh Hùng triệu tập 6 cầu thủ HN.T&T trong lần tập trung này của ĐTVN chỉ là để chuẩn bị cho phương án 2. Bất cứ một HLV nào từng dẫn dắt ĐT cũng không thể bỏ qua Tấn Tài. Và trong tình huống mà ĐTVN không tung ra sân Việt Thắng thì Quang Hải có khi lại sắm “kép chính” trên ĐT, khi Công Vinh không giỏi đá quay lưng với khung thành đối phương. Một phép so sánh thế để thấy rằng, quân Khánh Hòa, với Tấn Tài, Quang Hải và thậm chí cả Văn Phong, vẫn có thể chiếm áp đảo, ít nhất là so với đội hình HN.T&T trong biên chế đá chính ĐTVN ở 3 trận giao hữu sắp tới.



Trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn (phải) cùng hậu vệ Văn Phong đến KS La Thành hội quân cùng ĐTVN. Ảnh: V.S.I

Trong khi Tấn Tài và Quang Hải đã là những thương hiệu cỡ bự, thậm chí còn là cầu thủ đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng (Quang Hải với giá 9 tỷ đồng, mùa giải 2011), thì Văn Phong được biết đến như một hậu vệ đa năng. Phong sở trường chơi trung vệ, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn dạt cánh, leo biên, như người không phổi. Phong cách chơi bóng cầu toàn (có phần thái quá) của Văn Phong có thể là một nhược điểm, nhưng nó lại là bệ phóng để Văn Phong tiến bộ. Trung vệ đội trưởng đích thực của K.KH, Đào Văn Phong, đã là tuyển thủ U23 VN nhiều năm liền, trước khi là một phần trong hàng ngũ ĐTVN như hiện tại.

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Cũng như mùa giải năm ngoái, K.KH bết bát trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, khi chỉ biết đích xác mình còn trụ lại ở V-League sau lượt trận cuối. Nói thẳng ra đó là sự đi xuống mang tính hệ thống, khi đội bóng phố biển đã không còn đảm bảo được tính bản địa xuyên suốt. Hệ thống đào tạo trẻ của K.KH trong khoảng 5 năm đổ lại đây thực sự có vấn đề. Đó là lý do mà HLV Hoàng Anh Tuấn phải đưa về rất nhiều cầu thủ từ tứ xứ trong thời gian gần đây.

Phố biển có thể phải nhấp nhổm ở V-League vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chắc chắn cái chất của cầu thủ có xuất xứ nơi này, sẽ không vì thế mà nhạt phai. Quang Hải 2 năm qua đầu quân cho N.SG, mặc dù với cá nhân tiền đạo này và cả K.KH, đó là sự thất vọng - thất thoát cực lớn (như chính lời HLV trưởng K.KH, Hoàng Anh Tuấn, cũng là đương kim trợ lý HLV ĐTVN từng thừa nhận – PV), nhưng không một ai phủ nhận khả năng chơi bóng của cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo K.KH. Tại V-League 2010, Quang Hải (khi đó 25 tuổi) đã là chân sút nội số một của V-League và điều đó giải thích tại sao Hải “gà” có giá 9 tỷ đồng.

Người ta tính rằng, nếu “thế hệ vàng” của bóng đá phố biển (những người từng giành chức vô địch U21 QG-Cúp Báo Thanh Niên 2004), với Tấn Tài, Văn Phong, Hữu Chương, Quang Hải, Tấn Điền… cùng tề tựu về sân 19/8 (sân nhà của K.KH), đội bóng này có thể hóa rồng ngay lập tức?! Đó là nhận định có cơ sở, bởi đó đều là những cầu thủ có chất và có đẳng cấp. Chỉ tính riêng quân số trên ĐT của một đội bóng từng ngấp nghé suất xuống hạng ở mùa giải này thì đủ hiểu. Với Tấn Tài, Văn Phong hay Quang Hải, đây là dịp cực tốt để họ đại diện cho tiếng nói (bóng đá) vùng miền.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn ai sẽ là đội trưởng của ĐTVN?


Tùy  Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm