Ngoại binh HAGL ra mắt ấn tượng: Khởi đầu tốt chưa chắc đã hay!

26/06/2017 06:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều ngoại binh HAGL có màn ra mắt ấn tượng nhưng đa số sau đó đều không duy trì được phong độ. Thế nên, những lời khen dành cho tân binh Henrique Motta cũng chỉ có tính chất tham khảo ở một trận đấu nhất định. Phía trước vẫn còn là đoạn đường dài.

Henrique Motta đến với HAGL với sự kỳ vọng lớn nhờ vào bản lý lịch khá sáng khi từng chơi cho CLB Mogi Mirim ở Serie B (Giải hạng Nhì Brazil). Sự kỳ vọng của HAGL dành cho Motta phần nào được đền đáp với màn thể hiện khá ấn tượng của tân binh 26 tuổi này trong chiến thắng 2-1 của HAGL trước B.Bình Dương.

Phát biểu sau trận, cả HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL lẫn HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương đều dành rất nhiều mỹ từ để khen trung vệ Motta.

HAGL ra mắt trung vệ Brazil mới sắm ở Cúp QG

HAGL ra mắt trung vệ Brazil mới sắm ở Cúp QG

Theo xác nhận của lãnh đạo HAGL, đội bóng phố núi đã ký hợp đồng với trung vệ người Brazil, Henrique Marcelino Motta.

Kể từ khi lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG được đôn lên làm trụ cột ở V-League 2015 thì quan điểm xuyên suốt của đội bóng phố Núi là ngoại binh phải làm nền cho những “báu vật” của họ. Tất cả phải luôn trong trạng thái sẵn sàng để cho những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... bứt lên và tỏa sáng.

Thế nhưng, ngoại binh lại chính là nỗi khổ của HAGL suốt 3 năm qua. Khởi đầu V-League 2015, HAGL thi đấu cực kỳ ấn tượng với màn ra mắt được xem là lịch sử của bóng đá nước nhà khi sân Pleiku bị vỡ.

Ở trận gặp S.Khánh Hòa BVN lúc đó, Công Phượng thăng hoa với cú đúp ghi được giúp đội nhà giành thắng lợi 4-2, còn bộ đôi ngoại binh Mitja Morec và Darko Lukanovic đóng vai trò người hùng thầm lặng.

Dẫu vậy, số phận của cả hai đều rất không may. Chỉ sau trận đấu đó, trung vệ Morec phải cay đắng khăn gói ra đi vì bị chẩn đoán mắc bệnh tim còn Lukanovic dù ghi bàn ở trận thứ 2 sau đó nhưng vẫn không lọt vào “mắt xanh” của BLĐ HAGL với lý do không đảm bảo yêu cầu chuyên môn.

“Kẻ thay thế” Cosmin Goia có trận ra mắt HAGL trước đội bóng cũ SHB Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2015. Tuy chỉ thi đấu 10 phút cuối trận nhưng sự chắc chắn của trung vệ người Romania này phần nào giúp đội nhà bảo toàn thắng lợi. Tuy thế, Cosmin bị chấn thương dai dẳng và suốt giai đoạn 1 chỉ thi đấu trọn vẹn 90 phút đúng trận gặp Than Quảng Ninh ở vòng 6 nên HAGL coi như chấp ngoại binh.

Kết thúc giai đoạn lượt đi, HAGL thay tới 4 ngoại binh. Đội bóng phố Núi bất ngờ kết duyên với chân sút đã vắng bóng V-League hơn 1 năm là Moussa Sagnogo. Ngay trong trận ra mắt, cầu thủ người Bờ Biển Nga ghi bàn vào lưới Quảng Nam để giúp đội nhà giữ lại 1 điểm.

HAGL 'tậu' trung vệ người Brazil

HAGL 'tậu' trung vệ người Brazil

Sau khi chia tay tiền vệ Masaaki Ideguchi, HAGL vẫn đang tìm kiếm ngoại binh để thay thế. Trong thời gian tới, một trung vệ đến từ Brazil sang Việt Nam để thử việc.

Thế nhưng, anh bị thanh lý vì chẩn đoán chấn thương. Bi kịch sau đó mới diễn ra. HAGL muốn thay thế ngoại binh nhưng vì hết số lượng cầu thủ ngoại đăng ký như quy định của BTC nên họ phải lấy lại cựu tiền đạo của CLB V.Ninh Bình. Đó cũng là mùa giải cuối cùng mà chân sút người Bờ Biển Ngà thi đấu ở V-League.

Phận “chết yểu” với các ngoại binh có màn ra mắt ấn tượng ở sân Pleiku còn kéo dài tới mùa giải sau. Tiền đạo Osmar ghi 2 bàn ở trận thứ 2 và sau đó ghi bàn liên tục với hiệu suất 5 bàn sau 7 trận nhưng cầu thủ người Brazil bị chấn thương nặng rồi chia tay bóng đá Việt Nam

BOX: Masaaki Ideguchi là ngoại binh hiếm hoi có màn ra mắt ấn tượng trụ vững ở đội bóng phố Núi quá nửa mùa giải. Ở trận khai màn V-League 2016, tiền vệ người Nhật Bản thi đấu trọn vẹn 90 phút, là cầu nối ở tuyến giữa giúp HAGL đánh bại Sài Gòn với tỷ số 5-0 ngay trên sân đối phương.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm