Ngoại binh của HAGL: 3 tỷ rước về nỗi lo

05/05/2015 05:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Mitja Morec, Darko Lukanovic, Cosmin Goia, Zdravko Dragicevic cho tới giờ là Anzite Franklin và Sanogo Moussa, HAGL đã mua về rồi lại đẩy đi tới 6 ngoại binh khi Toyota V-League 2015 còn chưa kết thúc lượt đi.

Thế nhưng, trong giới hạn 15 tỷ kinh phí hoạt động và dành riêng 3 tỷ cho ngoại binh như tuyên bố trước đây của bầu Đức thì những “món hàng” ngoại mà đội bóng phố núi mang về chỉ toàn những mối lo.

HAGL khởi đầu trận đấu với QNK Quảng Nam trên sân nhà tại vòng 12 Toyota V-League 2015 bừng bừng khí thế với lối chơi tấn công quen thuộc cùng sự kỳ vọng dành cho 3 tân binh mà 2 trong số đó là những cầu thủ ngoại, là trụ cột ở hàng phòng ngự và mặt trận tấn công.

Khi chứng kiến pha ghi bàn mở tỷ số mà trung vệ Anzite Franklin là người chuyền bóng để Sanogo Moussa băng lên dứt điểm qua tay thủ môn Văn Cường bên phía QNK Quảng Nam, CĐV và có lẽ chính lãnh đạo, BHL HAGL cũng không giấu nổi sự hài lòng.

Thế nhưng, đó cũng chính là dấu ấn lớn nhất mà bộ đôi này để lại trong lần đầu đá chính cùng nhau dưới màu áo HAGL tại V-League 2015. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, cả Anzite Franklin lẫn Sanogo Moussa đều để lại những mối lo ngại sau cách thể hiện của riêng mình.



Sanogo Moussa có tiền sử chấn thương nặng

Trung vệ người Pháp gốc Cộng hòa Trung Phi Anzite Franklin cho thấy khả năng phối hợp cùng người đá cặp Tiến Dũng còn hạn chế, việc phán đoán tình huống, bọc lót cũng chưa hoàn hảo nếu không muốn nói là còn dở.

Với chiều cao tới 1m95, tưởng như Anzite Franklin có thể “cân” tất những đường bóng bổng được hậu vệ và tiền vệ biên của QNK Quảng Nam rót vào cho Suleiman và Patiyo, nhưng chính Anzite Franklin là người chọn sai vị trí, mất khả năng tranh chấp bóng tay đôi tạo điều kiện để Tambwe Patiyo, người chỉ cao 1m83, ghi bàn thứ 2 cho QNK Quảng Nam.

Những phút cuối trận, khi được HLV Guillaume Graechen đẩy lên chơi trên hàng tấn công và HAGL chơi canh bạc tất tay thì Anzite Franklin cũng không có nhiều đất thể hiện và bàn gỡ hòa 2-2 của HAGL đến từ nỗ lực cá nhân của Đông Triều bằng một pha đá phạt đẹp mắt.

So với Anzite Franklin thì Sanogo Moussa có ít thời gian tập luyện với các đồng đội ở HAGL trước khi có màn ra mắt, nhưng chân sút sinh năm 1983 trưởng thành từ lò đào tạo  JMG Bờ Biển Ngà này lại đã quen thi đấu ở môi trường V-League.

Trong khoảng thời gian thi đấu cho  V.Ninh Bình từ năm 2012 đến 2014, Sanogo Moussa đã thi đấu 45 trận cho đội bóng cũ của bầu Trường, ghi được 23 bàn thắng, đáng chú ý nhất là cú “poker” vào lưới SHB Đà Nẵng tại vòng 8 V-League 2013.

Chỉ có điều, đầu mùa giải 2014, Sanogo Moussa dính chấn thương đầu gối nặng, không được V.Ninh Bình đưa vào kế hoạch sử dụng và từ đó đến nay cũng chỉ điều trị chấn thương, tập luyện hồi phục chứ không không thi đấu cho CLB nào khác.

Ngoài 1 bàn thắng ghi được cho HAGL ở trận đấu chiều 3/5 Sanogo Moussa vẫn thể hiện được sự nhạy bén trước khung thành nhưng tốc độ và sự càn lướt đã giảm đi nhiều. Việc phải rời sân ở phút 70 trận đấu với những bước chân tập tễnh khiến dư luận dấy lên mối hoài nghi Sanogo Moussa tái phát chấn thương, mà nếu thế thì đó thực sự là một thảm họa với HAGL.

HLV Guillaume Graechen hài lòng với màn thể hiện của Sanogo Moussa ở ngày ra mắt, hơn tất cả, tiền đạo này có cùng lối đá với các cầu thủ ở Học viện. Thế nhưng, với một tiền đạo có tiền sử chấn thương nặng, khả năng trận đá, trận nghỉ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở trường hợp của Anzite Franklin, người có thể đá cả trung vệ lẫn vị trí tiền vệ phòng ngự, cũng khó đòi hỏi quá nhiều ở một cầu thủ từng trôi dạt xuống đá tại giải hạng Nhất Thái Lan nhưng cũng không trụ ở đâu lâu, từ Samut Songkhram (2013), Trat (2013-2014), Ayutthaya (2014-2015).

Nói nghi ngại chất lượng ngoại binh HAGL là vì thế.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm