Ngô Quang Trường trở thành HLV trưởng SLNA: Dưới cái bóng Hữu Thắng

12/11/2014 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa có quyết định bổ nghiệm chính thức, nhưng trước những động thái “phải lòng nhau” của hai bên, việc Ngô Quang Trường lên làm HLV trưởng Sông Lam Nghệ An chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đây được xem là một nước cờ táo bạo, “cao tay” của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, và liệu điều này có thể giúp SLNA vơi đi nỗi nhớ HLV Nguyễn Hữu Thắng?

Vì sao Ngô Quang Trường?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa gần đây, cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng thừa nhận việc mời HLV Ngô Quang Trường làm HLV trưởng SLNA là quyết định khôn ngoan của SLNA. Đồng thời, Sỹ Hùng cũng thẳng thắn chia sẻ: “Với đặc thù của đội bóng SLNA chỉ có người Nghệ mới làm được. Bất kỳ ai, kể cả tài ba đến đâu cũng khó thành công ở môi trường này”.

Công bằng mà nói, khi Hữu Thắng ra đi, nếu không phải Quang Trường thì chẳng còn ai thích hợp với chiếc ghế HLV trưởng SLNA lúc này cả. Ngoài yếu tố bằng cấp, HLV Quang Trường còn sở hữu khá nhiều lợi thế mà chỉ những người trong cuộc ở SLNA mới hiểu.

Từ thời cầu thủ, Quang Trường đã làm đội trưởng, dù không thực sự nổi bật nhưng anh vẫn được đồng đội coi trọng, BHL tin tưởng. Sau khi giải nghệ, anh tiếp tục gắn bó với SLNA trên cương vị HLV đào tạo trẻ, và có những thành công bước đầu như giúp U17 SLNA vô địch giải U17 quốc gia năm 2012 tại Huế.

Trích ngang lý lịch như thế, đủ biết ở xứ Nghệ, ngoài Hữu Thắng, Quang Trường cũng là một vị tướng trẻ trung thành với SLNA, được xem là cánh tay trái của Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thanh, và cũng là người được Hữu Thắng khá tin cậy.

Tất nhiên, khi đã có cùng tiếng nói với nhau, Quang Trường sẽ nhận được sự ủng hộ tối đa từ cấp trên để có thể yên tâm làm nhiệm vụ mà không sợ bị mất việc.

Sự ủng hộ của êkíp lãnh đạo là yếu tố quan trọng, nhưng chưa phải tất cả. Với thâm niên ăn cơm SLNA lâu năm của mình, Quang Trường cũng tranh thủ được nhiều thứ, nhất là tình cảm của các học trò trẻ, sự mến mộ của khán giả nhà.

Đặc biệt, trong bối cảnh các biểu tượng lần lượt dứt áo ra đi, Quang Trường được ví như người hùng đứng ra giải cứu bóng đá xứ Nghệ (nếu thành công). Đó sẽ là động lực to lớn để cựu cầu thủ SLNA cống hiến cho quê hương, đồng thời cũng là dịp để anh mở mang thêm kiến thức trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Nhưng phía trước là thử thách...

Quang Trường có nhiều yếu tố thuận lợi có thể giúp SLNA chống chọi những ngày khó khăn sau khi Hữu Thắng ra đi. Tuy vậy, cần phải khẳng định, để Quang Trường có thể vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm là điều không dễ, và nếu không cẩn thận đội bóng xứ Nghệ có thể rớt đài.

Điều góp phần tạo nên sự ổn định của SLNA trong suốt 5 năm qua chính là sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu máu lửa... thành quả ấy mang đậm dấu ấn của HLV Hữu Thắng.

Thật khó để Quang Trường khi mới chân ướt chân ráo lên cầm quân SLNA có thể bắt kịp khả năng truyền lửa như Hữu Thắng, chỉ hy vọng mỗi chiến binh xứ Nghệ ý thức được màu cờ sắc áo để chiến đấu hết mình trong từng trận đấu.

Kinh nghiệm cầm quân là thứ Quang Trường còn thiếu, đặc biệt là ở môi trường chuyên nghiệp. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi với một đội quân trẻ như SLNA, thì tướng phải tinh thông, am hiểu tường tận ngõ ngách của giải đấu mới có hy vọng... Đó là chưa kể những áp lực từ giới truyền thông, mà nếu Quang Trường không thật sự khôn khéo như Hữu Thắng thì đây cũng là rào cản.

Giữa thời cuộc rối ren, vẫn biết thành tích là thứ khó khăn với SLNA, nên Quang Trường sẽ có được tâm lý thoải mái trong ngày nhậm chức. Thế nhưng, CĐV xứ Nghệ cũng rất hiếu thắng, nếu SLNA thua mãi liệu Quang Trường và êkíp của mình có chịu nổi áp lực của người hâm mộ?

Trước những thử thách ấy, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Quang Trường tỏ ra tự tin: “Tôi không quá ngại cái bóng lớn của Hữu Thắng, tôi là tôi, sẽ làm việc theo phong cách của mình. Còn về kinh nghiệm, phải làm đã mới có, anh Hữu Thắng ngày trước cũng vậy, “mưa dầm thấm lâu”. Tất nhiên, làm HLV SLNA thời điểm này rất khó khăn, nhưng lãnh đạo tạo điều kiện, tôi sẽ làm và tích lũy dần”.

Quang Trường nói có lý, và hy vọng cái lý ấy sẽ giúp vị HLV trẻ này và SLNA vượt qua được những thử thách đang chờ đợi họ ở phía trước.

“Mourinho về Đào Tấn cũng vậy thôi”

Đào Tấn là con đường dẫn vào đại bản doanh SLNA. Đây là đội bóng duy nhất cả nước không có tiền lệ sử dụng thầy ngoại (và cả HLV từ địa phương khác). Người Nghệ coi trọng tính địa phương quá sâu sắc, họ cũng từng mượn và sử dụng cầu thủ địa phương khác, nhưng với số lượng đếm chưa đủ một bàn tay trong 14 năm chơi chuyên nghiệp. Cho nên nhiều người Nghệ nói đùa, rằng “tài ba như Mourinho nếu về Đào Tấn thì cũng thế thôi”.

Tuy nhiên, điều đấy cũng chưa hẳn là tốt bởi sẽ dễ thành lập “đế chế” để khuynh loát bóng đá xứ Nghệ. SLNA đã từng gặp phải tình huống đó. Nhưng, cũng có mặt tích cực là việc xây dựng bản sắc cho đội bóng dễ dàng hơn, nếu như đế chế đó thực tâm hướng đến cái chung.

Ông Nguyễn Hồng Thanh và HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng ê kíp trong 4 năm qua đã làm được điều đó. Cho nên, việc sử dụng HLV Quang Trường (hay HLV quê Nghệ An) lúc này vẫn là điều hợp lý cho bóng đá xứ Nghệ.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm