Nghịch lý ở Hàng Đẫy

26/04/2015 12:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu giữa Hà Nội T&T và HAGL, ngoại trừ một số ít CĐV mặc áo vàng, màu áo truyền thống của CLB Hà Nội T&T thì phần lớn số CĐV còn lại cũng không mặc màu áo xanh của HAGL, thế nhưng dường như khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy lại là “người của HAGL” khi dành tình cảm cho đội bóng phố núi nhiều hơn là đội bóng Thủ đô.

Có một thực tế là sức hút từ “cơn sốt” HAGL đã giảm đi đáng kể so với hồi đầu mùa giải V – League 2015. Thế nhưng, thương hiệu Công Phượng, Tuấn Anh… vẫn đủ sức mang lại một bầu không khí náo nhiệt cho SVĐ Hàng Đẫy.

Sát giờ thi đấu, câu chuyện mà các CĐV nói với nhau ở các quán nước ven SVĐ Hàng Đẫy hầu như chỉ xoay quanh việc Công Phượng có ghi bàn hay không, HAGL đá thế nào khi đối đầu với Hà Nội T&T, chứ họ không mấy quan tâm tới chuyện đội bóng Thủ đô đang rơi vào tình cảnh ra sao.

Trong suốt thời gian thi đấu, ngay cả ở khu vực khán đài B, vốn ưu tiên dành cho CĐV đội chủ nhà Hà Nội T&T vẫn có những nhóm CĐV rất trẻ. Họ là những học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống tại Hà Nội nhưng vẫn luôn sẵn sàng “cháy” hết mình để cổ vũ cho HAGL.

Những tràng pháo tay, những ồ lên suýt xoa tiếc nuối hay những tiếng hô Công Phượng, Tuấn Anh… vẫn cứ vang lên một cách đầy khí thế, đầy cảm xúc bên cạnh tiếng trống, tiếng kêu gọi cổ động từ những chiếc loa máy của một số CĐV bên phía Hà Nội T&T.

Đặc biệt, ngoại trừ số CĐV không nhiều của đội chủ nhà ăn mừng bàn thắng sau khi các cầu thủ Hà Nội T&T lập công thì phần đông số khán giả còn lại ngồi lặng thinh và tỏ ra thờ ơ, không mặn mà chung vui cùng Hội CĐV Hà Nội T&T. Ngay cả ông Phan Thanh Hùng, HLV trưởng Hà Nội T&T thừa nhận:“Có tới 15.000, 16.000 khán giả tới sân Hàng Đẫy nhưng có lẽ phần lớn trong số này họ lại cổ vũ cho HAGL”.

Nói về nghịch lý khán giả Thủ đô lại dành nhiều tình cảm cho đội khách HAGL, ông Đỗ Duy Hùng, 65 tuổi, ở phố Bà Triệu (Hà Nội) chia sẻ:

“HAGL với nòng cốt là các cầu thủ từng thi đấu rất thành công tại giải U19 quốc tế được tổ chức tại Hà Nội gần đây nên đương nhiên họ sẽ nhận được sự yêu quý, mến mộ không chỉ của khán giả Thủ đô mà cả người hâm mộ trên toàn quốc.

Dù HAGL có đá với CLB Hà Nội T&T thì việc yêu ai, hâm mộ ai, cổ vũ ai là quyền của người xem mà. Nói là khán giả Thủ đô quay lưng với Hà Nội T&T thì e rằng là hơi nặng lời.

Tôi thấy Hà Nội T&T dù chơi hay và giành chiến thắng nhưng ở họ vẫn thiếu một cái chất gì đó giống như Thể Công hay Công an Hà Nội thời xưa, để có thể kéo người hâm tới sân ủng hộ và cổ vũ hết mình. Tôi nghĩ vẫn cần thêm thời gian để CLB Hà Nội T&T có thể chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ bóng đá Thủ đô”.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm