Nghệ An có 'thần tượng' Hữu Thắng!

08/11/2014 13:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói lời (tạm) chia tay SLNA, để… du học. Người người tiếc nuối, nhà nhà tiếc nuối và bản thân các cầu thủ dù không còn thuộc biên chế SLNA cũng tiếc nuối. Thực tế là việc Hữu Thắng thôi không làm HLV trưởng đội bóng quê hương liên quan đến rất nhiều đầu việc khác, chứ không hẳn là chuyện chuyên môn như ông nói: “Tôi cần một chiến lược phát triển cụ thể, mục tiêu cụ thể, thay vì cái gì cũng không rõ ràng”.

Đó còn là sự mặc cả với lãnh đạo và với cơ chế. Bóng đá xứ Nghệ chắc chắn không thể vượt ngưỡng, không thể khá lên được, nếu chỉ với cơ chế gần như xin – cho như hiện tại, khi việc Ngân hàng Bắc Á tài trợ đội bóng giống như một nhiệm vụ, thay vì hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Ông Thắng nghỉ để hy vọng mở ra một hướng đi mới, với vai trò của bóng đá được coi trọng hơn với vai trò của đồng tiền (doanh nghiệp). Tất nhiên, Hữu Thắng không chỉ tính cho người.

Cùng với Hoàng Anh Tuấn và Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng thuộc thế hệ những ông thầy trẻ tài năng và ham học hỏi. Cách đây 5 năm, mặc cho Huỳnh Đức đã là nhà vô địch V-League với tư cách HLV trưởng SHB.Đà Nẵng, thì Hữu Thắng kiên trì vào vai “lớp trưởng” lớp HLV bằng A của AFC được tổ chức tại Thành Long.

Cũng trong năm 2009, HLV Hữu Thắng đã giúp Hà Nội.T&T cán đích ở vị trí thứ 4, sau khi từng đứng đội sổ bảng xếp hạng trong giai đoạn lượt đi mùa giải 2009 dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà.

Trở lại với chuyện Hữu Thắng ở Nghệ An. Thời còn thi đấu, Hữu Thắng đá không hay hơn Quang Hải (cựu danh thủ Hải “vẩu)  cùng ở vị trí trung vệ. Nhưng nói theo cách của Lê Huỳnh Đức, đồng nghiệp và là đồng đội một thời của Hữu Thắng trong đội hình “thế hệ vàng”, thì về mặt tiểu xảo, Hữu Thắng hơn Quang Hải một bậc.

“Anh ấy luôn chọc tôi rằng tại sao đầu mày hôi thế hòng gây mất tập trung, dù chính anh ấy là người nhổ phì phì nước bọt vào đầu tôi”, Huỳnh Đức kể lại.

Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn thần thánh hoá vai trò của HLV Hữu Thắng, mà không hẳn đã hiểu tại sao cái uy của Hữu Thắng lại lớn thế. Đơn giản, bởi Hữu Thắng nói được và làm được, bao gồm cả chuyện chuyên môn trên sân cỏ cũng như chuyện bên ngoài sân.

Chính Hữu Thắng là người đứng mũi chịu sào trong nghi án mua chức vô địch của SLNA cách đây hơn chục năm, dù nếu mở rộng điều tra, chắc chắn nhiều cái tên của SLNA sẽ phải chịu liên đới. Bản thân HLV Nguyễn Thành Vinh cũng “án chồng án” trong vụ này.

Hữu Thắng cũng chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác, nhưng trong những mối quan hệ, cách sống và cách cư xử của HLV Hữu Thắng luôn khiến người khác phải nể trọng và quý mến. Đó là lý do người ta phải tiếc nuối khi Hữu Thắng nói lời chia tay.

Nhưng, như đã nhắc ở trên, một người khôn ngoan như Hữu Thắng chắc hẳn đã có nước tính cho mình. B.Bình Dương có thể không phải là bến đậu tiếp theo trong tương lai gần, nhưng sau một chuyến nghỉ-mát-du-học, biết đâu được!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm