Ngày 'U19 Việt Nam' trở lại Thống Nhất

15/03/2015 14:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu với U22 Uzbekistan là lần đầu tiên kể từ giải U19 quốc tế hồi tháng 1, Công Phượng và nhóm cầu thủ U19 Việt Nam có dịp trở lại Thống Nhất. Chính họ là những người đã mang bầu không khí rực lửa trở lại nơi đây.

16 giờ chiều, hơn 1 tiếng trước khi bóng lăn, toàn bộ khu vực đường Nguyễn Kim trước cổng khán đài A và những con đường bên ngoài sân đã chật cứng. Người hâm mộ từ mọi ngả đường đổ về, hò hét, xếp hàng, xe cộ gần như không thể lưu thông. Nó khác hẳn với không khí u ám những ngày trước đó khi giải VĐQG nữ khởi tranh.

Bầu không khí ấy là chất kích cầu hoàn hảo cho mức giá trên trời mà các phe vé mời gọi. Trước giờ bóng lăn, bạn phải có khoảng 500.000 đồng (gấp hơn 3 lần giá gốc) để sở hữu một tấm vé khán đài A).

Nhưng kể cả khi có tiền, bạn vẫn khó lòng vào sân khi BTC đã buộc phải mở cửa từng khán đài để ngăn tình trạng CĐV ùa vào sân. Hành động ấy khiến sân Thống Nhất chỉ kín người ở khoảng phút 30 của trận đấu. Nó cũng gián tiếp buộc rất nhiều CĐV phải trèo vào sân. Họ ngồi vắt vẻo ở nhiều khu vực của khán đài C, D và cả khán đài A.

Sự bị động của BTC là khá rõ ràng khi VFF cũng tỏ ra bất ngờ. Bộ phận truyền thông của VFF đã hết áo bib cho phóng viên trước giờ bóng lăn hàng chục phút. Khó khăn lắm, họ mới có đủ áo cho lực lượng báo chí rất hùng hậu tới sân.

So với ở Mỹ Đình, không khí tại Thống Nhất nhộn nhịp hơn, CĐV tới sân đông hơn, giá vé chợ đen cũng cao hơn gấp đôi. Có thể tin rằng, người hâm mộ miền Nam đã chờ rất lâu để được thấy Công Phượng và các đồng đội trở lại.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm