Nếu Huế thật sự máu thăng hạng

08/06/2014 10:50 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Người Huế nổi tiếng sống trầm lặng, nhưng với bóng đá họ sống cuồng nhiệt không kém bất kỳ nơi đâu. Dẫu vậy, CLB bóng đá Huế lại dường như chưa thực sự sẵn sàng để vươn ra biển lớn V-League. Bằng chứng là, dù đá trên cơ đối thủ Cần Thơ trong suốt chiều trận đấu, Huế vẫn chịu thúc thủ trên sân nhà vào những phút cuối trận.

Lâu lắm rồi chúng tôi mới có cơ hội để dự khán một trận đấu của CLB bóng đá Huế trên sân Tự Do. Vẫn như ngày nào, không khí bóng đá ở “chảo lửa miền Trung” một thời vẫn cứ sôi động, cuồng nhiệt.

Trước trận đấu, con phố Nguyễn Thái Học đã xôm tụ với những câu chuyện về bóng đá, về trận đấu giữa Huế và Cần Thơ. Những cảm xúc yêu, ghét, giận, thương… về đội bóng Huế được người hâm mộ bàn luận rôm rả. Khi trận đấu bắt đầu, các khán đài SVĐ Tự Do được lấp đầy chỗ trống. Họ vui sướng vỡ òa khi Huế ghi bàn thắng gỡ hòa, họ thất vọng, nuối tiếc khi đội nhà thua cuộc. Rất nhiều tâm trạng, rất nhiều cảm xúc… tóm lại chỉ có thể khẳng định rằng, khán giả Huế hâm mộ bóng đá lắm.

Mong muốn, ước vọng của người dân Huế về một ngày đội bóng Huế thăng hạng V-League là có thật. Dĩ nhiên, khi thầy trò Nguyễn Đức Dũng đang chơi khá tốt ở giải hạng Nhất năm nay, khán giả cố đô càng có thêm cơ sở để hy vọng.

Tuy nhiên, điều đó khó thành hiện thực, bởi đội bóng Huế đang có những điều khó nói. “CLB bóng đá Huế chỉ sống bằng ngân sách của tỉnh, đội bóng vẫn đang rất khó khăn trong việc kiếm nguồn tài trợ. Huế đang chơi khá hay ở mùa giải năm nay, nhưng nói thật chúng tôi đá tới đâu biết tới đó, chứ thực ra không mộng mơ nhiều. Ở vào tình thế này, thôi thì cứ đá hết mình, nếu may mắn được thăng hạng, khi đó sẽ tính tiếp”, GĐKT Đoàn Phùng thở dài trong tâm trạng.

Lời của ông Đoàn Phùng dường như “ứng hiện” trong trận đấu gặp XSKT.Cần Thơ, bởi dù đá trên cơ đối thủ, nhưng rốt cuộc Huế vẫn thất thủ trên sân nhà ở những phút cuối. Trận thua như “cho” ấy khiến người hâm mộ bóng đá cố đô ngậm ngùi ra về trong tâm trạng bực bội.

Trong khi đó, những người có trách nhiệm với bóng đá Huế chỉ còn cách “ngậm bồ hòn làm ngọt”, cúi đầu trước các khán giả nhà. Nhìn cảnh tượng đó, có thể khẳng định CLB bóng đá Huế vẫn chưa thật sự “máu” V-League.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm