Nay Pyi Taw đến để rồi nhớ

26/11/2016 08:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khác xa so với vẻ ồn ào, náo nhiệt, nóng nực của Yangon, Nay Pyi Taw chào đón đoàn phóng viên chúng tôi bằng thời tiết trong lành nhưng lạnh vào sáng sớm 24/11.

Chỉ vài giờ sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia chiều 23/11 tại Yangon kết thúc, đoàn phóng viên Việt Nam trong đó có nhóm phóng viên TTXVN lên đường di chuyển xuống Nay Pyi Taw, Thủ đô mới của nước bạn Myanmar để chuẩn bị tác nghiệp ở trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng khi đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia.

Lựa chọn hãng xe Mandalar Minn để di chuyển trong hành trình kéo dài chừng 400km, sau khoảng 6 giờ xe chạy, bắt đầu từ lúc 22h30, có 20 phút nghỉ chân dọc đường, 4h30 sáng 24/11, nhóm phóng viên TTXVN đã đặt chân đến Nay Pyi Taw. Mặc dù đã được các đồng nghiệp từng tác nghiệp tại SEA Games 27 năm 2013 cảnh báo là phải mang theo áo khoác khi đến với địa điểm mới này nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống xe, chúng tôi đã cảm nhận được cái lạnh ở Nay Pyi Taw. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Nay Pyi Taw theo người dân địa phương là khá lớn, trên dưới 10 độ C nên không sai khi có người ví Nay Pyi Taw không khác gì Đà Lạt bên Việt Nam mình.


Đường phố Nay Pyi Taw khá vắng vẻ ngay cả vào ban ngày.Ảnh: Minh Tiến

Ban đầu, chúng tôi lựa chọn khách sạn Man Myanmar để nghỉ trong 3 ngày lưu lại Nay Pyi Taw nhưng khi di chuyển đến đây vào sáng 24/11 trong tâm trạng ngái ngủ và pha chút mệt mỏi vì phải ngồi xe bus 6 tiếng đồng hồ trong đêm, nhóm phóng viên giật mình khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo đã hết phòng. Dò hỏi thì anh này chỉ chúng tôi sang khách sạn Zabu Thiri Hotel nằm cách đó không xa. Nhưng cũng vì lễ tân khách sạn Man Myanmar nhầm lẫn trong việc chỉ đường nên thay vì chỉ di chuyển chừng 10 phút đi bộ chúng tôi phải lang thang vào sáng sớm khoảng 20 phút trước khi bắt được taxi trở lại Zabu Thiri Hotel.

Gạt sang một bên những trục trặc buổi đầu, sau khi làm thủ tục nhận phòng với mức giá tương đối “chát” 63 USD/2 người và 79 USD/3 người, tất cả đều chọn cho mình giải pháp ngủ vùi để lấy lại sức tiếp tục sát cánh cùng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong hành trình tiếp theo tại AFF Suzuki Cup 2016.

Tuyển Việt Nam thiếu gì để hoàn hảo?

Tuyển Việt Nam thiếu gì để hoàn hảo?

Cùng với Thái Lan, Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016.

Do lịch tập của đội tuyển Việt Nam tại Nay Pyi Taw buổi đầu có thay đổi, không ở sân tập mà trong khuôn viên khách sạn Lake Garden nên sau giờ ăn trưa không lâu, chúng tôi lại lên đường. Quãng đường từ Zabu Thiri Hotel đến Lake Garden không quá xa cộng thêm việc đường xá vắng tanh, gần như không một bóng người, thỉnh thoảng mới nhìn thấy một chiếc xe chạy ngược chiều nên việc di chuyển giữa hai địa điểm rất thuận tiện.

Ngay tại Lake Garden, địa điểm mà BTC chủ nhà Myanmar bố trí cho đội tuyển Việt Nam cùng Campuchia trú quân chờ trận đấu vào ngày 26/11 cũng là một resort với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, rất nhiều cây xanh, nằm bên cạnh một hồ nước và không khí cực kỳ thoáng đãng. Nói như tiền vệ Thành Lương là “chẳng khác gì Đại Lải bên mình”. Duy chỉ có đồ ăn là khá đơn điệu với cơm, thịt bò xào là món chủ đạo và các tuyển thủ đều tự trang bị sẵn cho mình lương thực đi kèm.

Nay Pyi Taw 2016 khác với 3 năm về trước, thời điểm SEA Games 27 diễn ra nhưng cảm giác trống trải, xen lẫn chút buồn vẫn còn đó. Nhưng với cánh phóng viên cho dù đến với bất cứ quốc gia, thành phố nào trên thế giới, đó cũng là trải nghiệm thú vị, cơ hội hiếm có trong đời.

Hàn Đan (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm