Muốn vượt người Thái, đừng học theo họ

17/10/2015 13:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Điều này có vẻ nghe hơi vô lý, nhưng tôi sẽ chứng minh quan điểm của mình với các bạn. Trận thua Thái Lan vừa qua, chắc hẳn chúng ta đều đồng quan điểm là đội tuyển Việt Nam thua người Thái Lan ở mọi mặt.

Những điều dễ dàng nhận thấy nhất là thể lực, kỹ thuật và chiến thuật, vì những thua kém đó nên chúng ta không đeo bám được, không sút chính xác được, không phối hợp được. Người Thái mạnh thật!

Họ áp dụng lối chơi thông minh, kỹ thuật, ban bật nhỏ mà đội tuyển Việt Nam hằng mơ ước rồi, bên cạnh đó lại còn đa dạng và linh hoạt hơn dưới bàn tay của HLV Kiatisak, lúc thì bóng ngắn, lúc bóng dài. Để lứa U19 Việt Nam của Công Phượng, Tuấn Anh...đạt tới tầm của Thái Lan bây giờ cũng là cả vấn đề lớn.

Người Thái đã đạt ngưỡng tối đa có thể đạt được với lối chơi, với nguồn lực như vậy.  Thiết nghĩ bóng đá Việt Nam có học cũng chẳng thể vượt qua họ được, có chăng với nỗ lực tối đa cộng may mắn chúng ta cũng chỉ ngang cơ với người Thái mà thôi.

Cũng như các đội bóng Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam thua kém về thể lực, thể hình với những đội bóng hàng đầu châu lục.


Thua thiệt thể hình, thể lực là một trong những lý do khiến đội tuyển Việt Nam không thành công trước Thái Lan và Iraq. Ảnh: V.S.I

Không thể phủ nhận Thái Lan đang vươn tầm châu lục, họ vào bán kết ASIAD lần thứ 2, vượt qua những đội bóng Tây á hay Trung Quốc đối với họ không phải là vấn đề ngoài khả năng. Thế nhưng, Thái Lan cũng để thua khá dễ dàng U23 Hàn Quốc.

Và khi Thái Lan gặp Iraq, một trận đấu hòa nhưng cũng bộc lộ rằng Iraq hơn hẳn họ về mặt thể lực và thể hình, và chúng ta dễ dàng giải mã vấn đề "thắng được một đội bóng thể hình, thể lực tốt hơn nhiều là điều rất khó nếu không có sự may mắn".

Đánh giá lại trận đấu Việt Nam với Iraq, khi đó chúng ta đầy đủ thể lực, lối chơi hợp lý và đá rất hay làm cho đối thủ chỉ có thể hòa may mắn. Trái lại, Iraq đá một trận cực kỳ đơn điệu chỉ có bóng bổng, thi thoảng sút xa nhưng không chính xác.

Tôi có cảm nghĩ nếu thay đội tuyển Iraq bằng đội tuyển Campuchia hay Brunei với lối chơi đơn điệu đó, tôi tin chắc Việt Nam có để đánh bại đối thủ dễ dàng cách biệt không dưới 3 bàn. Tuy nhiên đây là Iraq đích thực, dù họ đá cực tệ, chiến thuật cũng không hay nhưng chắc hẳn chúng ta phải thừa nhận thắng được họ là điều rất khó nếu không có sự may mắn, và sự thật là họ xứng đáng hòa trận đó.

Iraq thời điểm đó hơn hẳn đội tuyển Việt Nam về thể lực, thể hình. Một đội bóng vượt trội về thể lực, thể hình dù có đá tệ nhưng để thắng họ cũng không bao giờ là điều dễ.

Chúng ta đã giải mã được cách để vượt qua người Thái, và với quan điểm cá nhân, tôi mong những người làm bóng đá hãy chú trọng phát triển thể lực thể hình cho đội tuyển cũng như lứa trẻ. Cụ thể là chúng ta nên ưu tiên những tuyển thủ quốc gia có thể lực thể hình tốt bên cạnh những tài năng thực sự dù thiếu một trong hai tiêu chí trên.

Giải quyết được vấn đề thể lực thể hình cộng với một lối chơi đa dạng, tôi tin vượt vươn tầm người Thái là điều khả thi. Tôi thích HLV Miura ở điểm này nhưng sự thực kiếm được mẫu cầu thủ như trung vệ Mạnh Dũng và tiền đạo Huỳnh Đức ngày xưa giờ quá khó.

Nếu vẫn duy trì tư duy xây dựng đội bóng dựa trên tiêu chí kỹ thuật, lối chơi thông minh, đẹp mắt duy ý chí thì muốn ngang cơ với người Thái cũng còn chặng đường xa chứ đừng mong vượt họ.

Đinh Văn Thọ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm