Mùa Xuân thay áo mới

06/01/2014 09:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (6/1), SHB.ĐN sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải 2014 tại cung thể thao Tuyên Sơn, chuẩn bị cho một hành trình mới nhiều tham vọng.

Đây là sự thực mà ai cũng thấy khi nhìn vào năng lực cũng như những động thái chuẩn bị của họ gần 3 tháng qua, kể từ ngày hội quân trở lại. Vấn đề bây giờ chỉ là với những gì đang có trong tay, liệu thầy trò Huỳnh Đức có thay đổi được diện mạo tươi mới hơn? Nhiều cầu thủ đã ra đi, nhưng SHB.ĐN lúc này thật sự vẫn có trong tay những cái tên là niềm mơ ước của thiên hạ.

Tất cả những người con Quảng- Đà đều ở lại, mà như tâm sự của họ thì lúc này chỉ khoác áo đội bóng quê hương mới thấy niềm vui trọn vẹn, dù biết đi nếu đi nơi khác có thể sẽ được nhận nhiều tiền hơn.

Cầu thủ Đà Nẵng cơ bản rất lành, việc đi xa lập nghiệp gần như là chuyện lạ với họ. Hầu hết họ đã có gia đình vun vầy, cuộc sống dễ thở, nhiều cầu thủ đã sắm ôtô đấy thôi. Có lẽ giờ đây họ chỉ muốn đá bóng và hít thở không khí trong lành mà nơi đây vốn có và đang có.

Cũng có vài tên tuổi đáng chú ý được đưa về sân Chi Lăng mùa này (Văn Hưng, Vũ Phong…), nhưng đây đều là những cầu thủ lành tính, mà chỉ có lành tính mới trụ được nơi này. Như Minh Phương mấy năm qua vẫn sống khỏe, có khi nặng nợ với phố biển rồi cũng nên.

Cái chất địa phương vẫn toát lên cả ở dưới sân lẫn trên khán đài. Bây giờ màu cam Đà Nẵng cũng đã bắt đầu thành thương hiệu.

Nhìn lại mùa giải 2013 đã qua, nói thành công cũng được, mà không thành công cũng đúng với SHB.ĐN. Vậy nên lúc này dứt khoát phải tạo ra cảm hứng mới, niềm tin mới cho chặng đường phía trước.

Huỳnh Đức vẫn ở lại nhưng sau nhiều năm cầm quân, ông thầy này ít nhiều đã tự làm mới mình. Là người cầu tiến, đôi lúc hãnh tiến, đó cũng vừa là lợi thế, vừa là cái khó của nhà cầm quân này, dẫu sao lúc này ông đã “đắc nhân tâm”  hơn ngày trước, bởi lẽ ông đã nhận ra, làm bóng đá nơi này, không thể thiếu chữ tình.

Cái khó của SHB.ĐN bây giờ là vẫn chưa thể có được ngoại binh nào chất lượng để ra sân với đủ cơ số ngoại binh ở mùa giải 2014. Chỉ mỗi mình Merlo là chắc suất, trong khi 2 vị trí còn lại vẫn phải loay hoay, lắp ghép. Bởi thế, có khi SHB.ĐN phải chơi “chấp” ngoại binh trong vài vòng đấu đầu tiên.

Chuyện tiền bạc của SHB.ĐN không quá dư dả như lúc hưng thịnh, nhưng cũng chẳng phải lo lắng. Sau lưng họ họ vẫn là bầu Hiển, nhà Mạnh Thường Quân có tiếng là không bao giờ để quân chịu thiệt.

Năm nay SHB.ĐN chỉ chơi mỗi giải trong nước, không ra biển lớn như năm rồi, mà năm rồi dù phải “phân thân” ra nhiều sân chơi, vừa đá vừa đi bộ song họ cũng suýt vô địch. Nói thế để thấy, những gì đang có trong tay là vốn liếng rất quý giá của SHB.ĐN, và bây giờ chỉ còn chờ HLV Huỳnh Đức sử dụng thuật cầm quân và tài thao lược để biến thuận lợi ấy trở thành chiến tích cụ thể cho SHB.ĐN mà thôi. Trong thời gian qua, mỗi khi nói về mùa giải mới, lãnh đạo CLB luôn thẳng thắn rằng không có lý do gì để không đặt mục tiêu vô địch trong mùa bóng 2014.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm