'Mơ đến ngày bóng đá Việt Nam hái quả ngọt'

22/09/2014 12:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng khá lâu, người ta mới thấy sắc diện tươi rói của ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF.

Nói về chiến thắng trước Olympic Iran, ông Trần Quốc Tuấn kể câu chuyện  có thực. Đó là, trong bữa cơm với trợ lý Phó Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông được nghe kể rằng: “Ngài Phó chủ tịch LĐBĐ Iran xuống sân bay sang Incheon thì mới biết kết quả trận đấu. Ông ấy đã khóc vì bất ngờ và vì Iran thua đau quá. Một cú sốc với bóng đá Iran đúng nghĩa”.

Bóng đá Việt Nam đang thay đổi

Ông Tuấn cho biết trong dịp sang tham dự nhiều cuộc họp quan trọng trước ASIAD với Liên đoàn bóng đá châu Á, ông rất xúc động khi hình ảnh bóng đá Việt Nam đã được nâng tầm rõ nét. “Điều đó xuất phát không phải đơn thuần do công tác đối ngoại tốt lên mà là từ sâu xa việc lâu nay chúng ta làm rất tốt các sứ mệnh mà AFC giao phó, từ việc đăng cai các giải bóng đá lớn của châu lục và Đông Nam Á. Nhiều lãnh đạo VFF đã được tín nhiệm vào một số vị trí quan trọng của AFC, AFF. Nhưng trên cả, vẫn là bóng đá Việt Nam có tài sản vô giá, sự cuồng nhiệt của khán giả.

"Không phải riêng tôi mà hẳn nhiều người dân Việt Nam thời gian ngắn qua đang sống lại những cảm xúc của một thời hoàng kim bóng đá Việt Nam. Nhìn nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến sân xem trận chung kết U19 và khán giả không ngại vất vả cổ vũ , rõ ràng niềm tin đối với sự thay đổi của bóng đá Việt Nam đã được củng cố. Bóng đá như thế mới là bóng đá!”. - ông Tuấn nói.

Ông phó Chủ tịch VFF cho rằng tinh thần các cháu U19 và U23 trong sáng, tươi tắn, đoàn kết và đá kiểu tận hiến vì Tổ quốc và người hâm mộ. Ông Tuấn cho rằng không hẳn bóng đá nước nhà đã có có hai lứa cầu thủ tốt nhất và thay đổi được toàn diện công tác đào tạo trẻ mà ý thức xã hội với bóng đá đã phần nào thay đổi, từ đó tác động lên ý thức của cầu thủ để truyền thêm ngọn lửa. “Bóng đá phải có giai đoạn. Ví như Thái Lan mất 10 năm khủng hoảng sâu dù đầu tư cũng lớn. Hay bóng đá Trung Quốc, đất nước làm gì cũng được nhưng bóng đá thì chịu, không thể phát triển. Olympic 2008 họ xây dựng lứa “gà nòi”, đưa sang tập trung dài hạn tại Brazil nhưng cũng chịu”.

Hãy kiên nhẫn với ông Miura

Nhìn bề ngoài, ông thầy Nhật Bản, trông ông nhỏ bé, thư sinh không toát ra tố chất đặc biệt. Dù thế, những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam trong thời gian ngắn, cũng là cơ sở để tin tưởng. Ông Tuấn nói: “Nhật Bản đã tìm cho đất nước mình, trong đó có bóng đá, một hướng đi đặc biệt. Cho nên, việc chúng ta đang học theo cách làm bóng đá của Nhật Bản, hẳn tìm được sự đồng thuận của nhiều người. Ông Miura đẳng cấp đấy”.

Ông Tuấn bảo rằng thích nhất ở sự điềm tĩnh, sâu sắc của HLV Miura. Ngoài ra, việc thượng tôn kỷ luật tập thể cùng khả năng thích nghi nhanh với môi trường bóng đá Việt Nam cũng là điểm mà ông Phó chủ tịch VFF  đánh giá cao HLV người Nhật  Bản. “Mới chỉ tập trung 3 tuần  với hơn 30 con người từ nhiều CLB khác nhau, vậy mà ông Miura đã xây dựng được một đội bóng có tổ chức chặt chẽ, từ chuệch choạc trong một số trận giao hữu đến  lối chơi tấn công biến hóa rõ ràng, có cái hồn như hiện nay, không phải là chuyện đơn giản”. Ông Tuấn Phân tích như thế, và kêu gọi mọi người hãy ủng hộ ông Miura.

“U23 hiện nay không phải là tập thể xuất sắc nhất, nhưng tôi tin chắc là một đội bóng có tinh thần thi đấu tốt nhất, có sự đoàn kết nhất trí cao nhất và họ đang khát khao làm được điều gì đó tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Tôi tin tất cả những yếu tố đó sẽ tạo nên sức mạnh ghê gớm cho Olympic Việt Nam để họ có thể làm được những điều tốt hơn. Mọi người hãy tin tưởng và cổ vũ cho đội Olympic”.

Ông Tuấn cũng khẳng định VFF không quên bóng đá nữ. Mấy ngày nay ông cũng đã theo dõi đối thủ của đội tuyển nữ Vi ệt Nam Hongkong: “Hong Kong cao to, đá khá tốt nhưng tôi tin tưởng các cô gái chúng ta sẽ vượt qua khó khăn để giành chiến thắng và đi tiếp”.

Hữu Quý (Từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm