'Messi Campuchia' toả sáng ở đất Thủ, B.Bình Dương thua muối mặt

02/12/2016 22:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày khai màn BTV Cup cũng là ngày trở lại đất Thủ với HLV Trần Bình Sự sau hơn chục năm xa cách. Nhưng trong chiều mưa tầm tã, ông Sự “gỗ” đã không thể ngăn cản “Messi Campuchia” Chan Vathanaka mang 3 điểm về cho đội khách.

“Cậu bé vàng” là biệt danh hàng triệu CĐV yêu bóng đá Campuchia đặt cho Chan Vathanaka, cầu thủ vừa trở về từ AFF Cup đã đến Bình Dương để thi đấu cho đội bóng chủ quản Boeungket Angkor. Khoảng 50 CĐV Campuchia đã bất chấp thời tiết mưa như trút ở Bình Dương chiều tối 2/12 để đến đất Thủ cổ vũ cho Vathanaka thi đấu ngày khai màn BTV Cup 2016.

Và không phụ lòng CĐV yêu mến mình, Chan Vathanaka và các đồng đội đã dành tặng họ một kết quả mỹ mãn. Không ghi 3 bàn như trận gặp B.Bình Dương ở Toyota Mekong Club Championship như năm ngoái, nhưng cái chân trái của Chan Vathanaka cũng khiến nhiều CĐV hiếu kỳ thỏa mãn. Trong hiệp 1, “Messi Campuchia” đã có pha xử lý tinh tế khiến Tấn Trường đứng hình, nhưng may cho B.Bình Dương là cú sút của Vathanaka trúng cột dọc.

So với đối thủ, dù sở hữu đội hình trẻ trung nhưng chất lượng chuyên môn đội chủ nhà không mấy thua kém. HLV Trần Bình Sự rất khát khao 1 chiến thắng trong ngày tái ngộ đất Thủ. Bằng chứng là ông đưa hết tất cả những cầu thủ kinh nghiệm nhất còn sót lại sau cuộc thay máu ồ ạt trước mùa bóng 2017 vào sân. Tuy nhiên, đổi lại cho ông chỉ là sự thất vọng.

Số 11 Anh Đức của chủ nhà có dấu hiệu tuổi tác khá nặng nề và đội trưởng B.Bình Dương không để lại dấu ấn gì suốt cả trận đấu. Trong khi đó, đội trưởng mang áo số 11 của đội khách Vathanaka lại hoạt động như con thoi dù bị các hậu vệ B.Bình Dương kèm rất sát. Trong thế trận ru ngủ đến giữa hiệp 2, khi người ta mường tượng kết quả bất lợi sẽ đến với B.Bình Dương thì chuyện phải đến đã đến. Tấn Trường mang những sai lầm từ V-League 2016 đến cả giải BTV Cup này. Cú bắt bóng tuột tay của thủ thành gốc Đồng Tháp đưa Bata vào tình huống ghi bàn dễ nhất trong sự nghiệp. Bàn thua đó khiến B.Bình Dương phải dâng cao đội hình và tất yếu chịu bàn thua thứ 2 sau pha phản công của đối thủ.

Một ngày thi đấu tệ hại của B.Bình Dương trong ngày ra mắt của HLV Trần Bình Sự. Ông Sự chắc chắn sẽ rất đau đầu để hạn chế sai lầm của các học trò trong mùa giải mới. Và B.Bình Dương như thường lệ không thể trả nợ đối thủ. Lần trở lại thực sự không đơn giản với ông Sự “gỗ”, chí ít ở BTV Cup năm nay, B.Bình Dương đã đối diện với nguy cơ bị loại sớm thay vì vô địch như ông từng làm được cách đây 13 năm với chính CLB này.

HLV Trần Bình Sự phát biểu sau trận thua: “Đội đã thay đổi đến 60 – 70% nên chúng tôi cần thêm thời gian để thích nghi. Các cầu thủ trẻ vẫn rất non kinh nghiệm, không may mắn khi nhiều cơ hội bị bỏ qua. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ kiên nhẫn khi lãnh đạo đã giao mục tiêu trước mùa giải này là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ của CLB thể hiện nhiều hơn. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, có 3 ngoại binh và 2 cầu thủ châu Á nên có thể nói họ đá tới 5 ngoại binh”.

Kết quả trận đấu trước đó, đại diện khác của nước chủ nhà là Than Quảng Ninh cũng không thể gây nên bất ngờ trước Sinh viên Hàn Quốc rất mạnh mẽ. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi như thường lệ chơi rất hay mỗi khi sang Việt Nam. Họ có thể làm khó cả đội tuyển Việt Nam chứ không đơn giản là CLB như Than Quảng Ninh. Đội bóng vùng Mỏ đón chào sự trở lại của Nghiêm Xuân Tú sau chấn thương cũng bất lực trước đối thủ có chuyên môn hơn hẳn. Xuân Tú chỉ để lại dấu ấn duy nhất trận này bằng cú sút phạt đưa bóng trúng khung gỗ.

Trong khi đó, thủ thành trẻ Văn Hưng có màn ra mắt đội 1 tệ hại với 2 sai lầm ngớ ngẩn biếu không cho Lee Keunho và Doo Seok 2 bàn thắng. Bàn còn lại của đội khách được thực hiện bởi Lee Hyun Sik, Nguyên Sa là người có bàn gỡ cho đội bóng Việt Nam.

“Rủ nhau” thất bại sau lượt trận đầu tiên, 2 đại diện chủ nhà đang đối diện với nguy cơ phải nhường đất diễn cho 2 khách mời ở vòng đấu tiếp theo.

Bình Minh

Kết quả lượt trận đầu bảng A BTV Cup 2016:

Than Quảng Ninh – Sinh viên Hàn Quốc: 1-3

B.Bình Dương – Boeungket Angkor: 0-2

Lịch thi đấu lượt trận đầu bảng B BTV Cup 2016 (ngày 3/12, sân Bình Dương):

16h, SHB Đà Nẵng – Bangu Atletico

18h, Hải Phòng – Shonan Bellmare


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm