Merlo Gaston: Nhảy Tango ở “sàn” V-League

25/01/2012 08:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đến từ Argentina, Merlo Gaston, tiền đạo cao 1m92 của SHB Đà Nẵng, thực sự là nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ. Hùng hổ trên sân cỏ là vậy, nhưng ở ngoài đời, Vua phá lưới V-League 3 mùa liên tiếp gần đây lại là người chan hòa, dễ gần.

Tôi là Merlo Gaston!

Chỉ 3 năm có mặt tại sân cỏ Việt Nam, Merlo sưu tập cho mình hơn 55 bàn thắng. Đánh đầu, đá phạt, đi bóng qua cả hàng thủ lẫn thủ môn, Merlo đều đã thực hiện đều như vắt chanh mỗi khi ra sân. Hẳn nhiên, lãnh đội SHB Đà Nẵng coi Merlo như “cục vàng” quyết tâm giữ lấy, dù bầu Nguyễn Đức Kiên từng sẵn sàng chi đậm để Merlo ra Hà Nội vào cuối năm 2010.


Món đồ uống khoái khẩu của Merlo là Mate, một loại trà truyền thống của Argentina

Merlo thực sự là “của hiếm”, khi dính dị tật tim bẩm sinh vẫn vượt qua sự nghiệt ngã của tạo hóa để tỏa sáng cùng trái bóng. Nhưng, điều đáng quý hơn nữa ở anh là thái độ chuyên nghiệp cùng thái độ luôn cháy hết mình mỗi khi xỏ giày ra sân.

Khi được hỏi về việc ít sử dụng chất có cồn, Merlo khẳng khái trả lời: “Tôi có thể uống nhiều rượu, bia nếu tôi thích. Nhưng tôi không thích chúng, đó là chất cồn gây hại cho sức khỏe. Mỗi khi tập về, bã xã Carolina thường thưởng cho tôi một cốc nước ép trái cây, như nước dưa hấu, nước cam, nước ổi... chẳng hạn. Nhưng tôi khoái nhất một chai nước khoáng mát lạnh sau mỗi giờ đổ mồ hôi trên sân tập”.


Gia đình nhỏ của Merlo luôn hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười

Từ một cầu thủ vô danh, Merlo hiện hưởng mức lương cao ngất ngưỡng (khoảng hơn 300 triệu đồng/tháng). Không chỉ lo cho gia đình, Merlo còn đưa cậu em trai Santiago sang học tại trường quốc tế USCI tại Đà Nẵng. Lâu lâu, người cha từ quê nhà Bernado Larroude, La Pampa lại qua thăm các con và cháu gái Carla. Họ luôn có mặt trên khán đài sân Chi lăng để cổ vũ cho Merlo. Đó là nguồn động viên và cũng là khích lệ để Merlo có thêm đông lực ra sân thi đấu.

Trong những món quà gửi từ Nam Mỹ xa xôi, vợ chồng Merlo mê nhất chính là món nước uống cổ truyền có tên Mate. Theo cô vợ Caronila cho hay, đây là món uống từ lá khô của cây Yerba Mate có hàm lượng cafein rất lớn. Người Argentina coi nó như thứ nước uống hàng đầu, y như người Việt uống nước... trà đá mỗi ngày, để tăng cường sức khỏe. Và để chiều lòng chủ nhà, người viết cũng làm một ngụm trà Mate nóng có mùi vị đặc trưng của xứ Tango.


Merlo đang trổ tài chế biến một món ăn truyền thống của Argentina

Những ngày không bóng đá

Tài săn bàn của Merlo thì ai cũng đã rõ, nhưng ngoài bóng đá, tiền đạo SHB Đà Nẵng thường làm gì trong lúc rảnh rỗi? “Tôi là người thiên về sống nội tâm, đặc biệt mọi tình yêu đều giành trọn cho mẹ con Carolina và Carla. Nên mỗi khi không đá bóng, tôi phụ vợ nấu ăn, hay ủi đồ cho vợ. Tôi tự thấy mình nuôi con cũng khéo đây chứ. Sau khi sinh Carla tại Sài Gòn, chúng tôi nhìn theo từng bước chân con bé tới giờ. Thế mà Carla đã 2 tuổi và biết nói vài câu tiếng Việt rồi đó”.

Và tất nhiên, mỗi khi rảnh rỗi, Merlo lại tranh thủ lên mạng đọc báo chí, nhất là những bài viết về mình lẫn đội nhà. Không những thế, bà xã Carolina và cậu em trai Santiago còn là dân “sành” chụp ảnh và chăm chỉ sử dụng Facebook để liên hệ với những người quen tại quê nhà.


Ngoài đời, Merlo là một người đàn ông đảm đang

Cặp vợ chồng trẻ rất mê đồ ăn Việt. Khi đội nhà nghỉ ngơi, Merlo lại tranh thủ lấy xe máy chở 2 mẹ con lên cầu Thuận Phước chụp ảnh để gửi về cho người thân. Mỗi khi nhớ nhà, gia đình nhỏ này lại lòng vòng dọc bờ biển, chọn một nhà hàng nào nhâm nhi món ăn và nói về quê hương bản quán. Cậu em Santiago cũng hồ hởi trao đổi: “Anh chị tôi rất yêu Đà Nẵng. Không khí, con người lẫn cuộc sống ở đây sôi động như ở Argentina vậy. Ở xa nhà, chúng tôi rất quý mến những người khách Việt tới chơi ở nhà. Lúc ấy, anh Merlo còn tự biên, tự diễn làm đầu bếp phục vụ những món ăn quê nhà cho thực khách nữa”.

Những ngày cuối tuần, Merlo lại tranh thủ đưa bà xã đi shopping để thay đổi không khí. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu chính là việc mua đồ cho cô con gái đầu lòng Carla. Dù mới 2 tuổi, cô bé lớn nhanh như thổi, hệt như ông bố của mình. Thế nên, Carolina và Merlo phải lựa chọn vất vả để tìm bộ trang phục hợp ý. Nhất là khi Carla nổi tiếng nghịch ngợm và không chịu đứng im một chỗ chỉ trong vài giây.


Merlo thường xuyên lướt web để cập nhật tin tức

Khi không khí Giáng sinh tới gần, cả gia đình Merlo lại chuẩn bị bày biện đồ đạc lẫn cây thông Noel để đón năm mới. Đây đã là năm thứ ba Merlo ở Việt Nam, nên kỳ Giáng sinh này, họ có người đồng hương Nicolas Hernandez ghé thăm. Ngoài ra, số người bạn Việt của gia đình này cũng đông đảo, nên căn hộ cho thuê ở khu chung cư cao cấp luôn rộn tiếng cười đùa. Theo tiết lộ của Merlo, chân sút này sẽ đưa cả gia đình thăm thú khắp nơi, trước khi bước vào lễ nhà thờ mong một năm an lành tới với mọi người.

Còn Tết âm lịch Nhâm Thìn 2012, Merlo thừa nhận mình bị “Việt hóa” khi nào cũng không hay. Sau khi ăn đúng 3 ngày tết, cả hai vợ chồng lựa chọn Hong Kong để tiếp tục chuyến du xuân ở châu Á.


Merlo có sở thích đi du lịch và chụp hình

Không chỉ ở trên sân, Merlo cũng sống hết mình, đầy trách nhiệm ở trên sân cỏ. Để rồi mỗi khi ra sân, Merlo lại thăng hoa với điệu Tango mang thương hiệu của quê hương mình.

Bài và ảnh: Mộc Miên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm