Mây giăng Gò Đậu

26/03/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong những dấu hiệu để nhận diện khả năng của một nhà vô địch tương lai, hoặc chí ít sẽ có thành tựu cuối mùa, trước hết, đấy là kết quả và diện mạo trên sân nhà của đội bóng đó. Điểm lại nhóm các ứng cử viên, xem ra sân Gò Đậu của B.BD đang bất ổn nhất.

1. ĐKVĐ HN.T&T dù nội lực đang suy giảm, có điều họ vẫn tận dụng được sân Hàng Đẫy khi đã có đến 4 trận thắng trước HN.ACB, HP.HN, ĐT.LA và V.Ninh Bình. Chỉ mới một lần duy nhất thầy trò Phan Thanh Hùng để thua người anh em SHB.ĐN. Nói thế để thấy, quyền lực sân nhà của đội bóng bầu Hiển vẫn rất ghê gớm.

TĐCS.ĐT năm ngoái có thành tích sân nhà tốt nhất. Hiện tại, họ đang nắm giữ ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu. Đội bóng Đồng Tháp Mười  vẫn thể hiện năng lực tận dụng yếu tố “địa lợi” tuyệt vời - toàn thắng cả 3 trận trên sân Long Xuyên, chứ không phải Cao Lãnh. Nên nhớ, trong 3 liều “thuốc thử”, ngoài HP.HN trình độ trung bình, SHB.ĐN và SLNA thực sự khó chơi. Thầy trò ông Lộc “cá lóc” có quyền bịt miệng thiên hạ cứ nhăm nhăm cạnh khóe BTC sân Cao Lãnh chơi xấu. Cụ thể, cứ giữa trưa lôi vòi nước ra xịt, đến giờ đá cầu thủ đội khách mờ mắt vì trên hầm xuống, dưới bốc hơi lên. Cuối tuần này, họ trở về Cao Lãnh, càng như rồng gặp nước. HN.T&T xem ra lành ít, dữ nhiều.

Lịch sử đang đứng về phía đội chủ sân Gò Đậu chiều nay trước đối thủ SLNA

SLNA, đội đang xếp thứ 2 đã thi đấu 4 trận sân nhà, và cũng đều toàn thắng trước V.HP, HP.HN, SHB.ĐN, LS.TH. Hình ảnh sân Vinh, thánh địa ngày nào, đang hiện về khiến khán giả “dân choa” đang sướng như được mùa lạc. SLNA đang rất đáng gờm, sự khác biệt  lớn nhất so với mùa trước chính là cái sân Vinh đang rất ủng hộ đội nhà.

SHB.ĐN đã có 3 trận thắng, 1 hòa sân nhà. Thành tích đó có thể coi là tốt. Vấn đề, nếu như nhìn nhiều trận thất bát của thầy trò Huỳnh Đức mùa giải 2010, cùng hôm đá với K.KH  như bị ma ám, nhiều người bảo không cẩn thận Chi Lăng sẽ “vật” đội nhà. Lý do, người ta nỡ giải tỏa một địa chỉ thiêng liêng đó.

2. Năm ngoái,  sân Gò Đậu nhiều lần sát chủ và lần lượt tiễn 4 HLV trưởng. Cái sân này đã không còn được vinh danh là thánh địa như thời ông Hải “lơ” còn chinh chiến. Đấy cũng có thể coi là dấu hiệu vận khí của đội bóng đất Thủ chưa vượng trở lại. Trận ra quân, khán giả của họ đã chưng hửng khi đội nhà để V.Ninh Bình cầm chân 1-1. Phải đến phút 90+1, Chí Công mới ghi bàn mang về một điểm cứu vãn danh dự cho đội nhà.

Cú sốc thứ hai là đoàn quân của HLV Ricardo để K.KH đè bẹp đến 1-4. Chiều hôm đó, trận đấu chưa kết thúc thì khán giả Bình Dương đã kéo nhau ra về. Trên khán đài, lửa đã cháy. Đấy là hình ảnh biết nói về một thánh địa hào hùng đang có nguy cơ bị bình thường hóa trong mắt các đội.

Ngay cả khi B.BD được tiếp đội bóng yếu như Thanh Hóa (vòng 6), thì họ cũng không tạo ra sự khác biệt về đẳng cấp lẫn tinh thần. Chiến thắng 4-3 quá chật vật, càng khiến khán giả đất Thủ thất vọng

Rõ ràng, mây đen đang vần vũ sân Gò Đậu. Chiều nay, nỗi ám ảnh chắc chắn sẽ bao phủ 4 phía khán đài bởi đối thủ của họ là SLNA đang rất khí thế. Dàn cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ giờ đây không chỉ được biết đến là đá gấu, bản năng, mà đã rất quái. Trong khi đó, đội chủ sân Gò Đậu vẫn cho thấy tổ chức chưa ổn, phong độ phập phù. Việc họ để HN.ACB ghi 3 bàn thắng (hòa 3-3), thực sự là nỗi hổ thẹn với tầm của cựu vương. Nếu thua SLNA thì B.BD chắc chắn sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng khó mà vãn hồi trong thời điểm này.

Có gì đó ngậm ngùi, cho Gò Đậu lừng lẫy một thời, cho cựu vương khi họ chưa tìm ra một lối đi đúng đắn để mang lại vinh quang xưa cho người dân đất Thủ.

Chiều nay Gò Đậu đẹp trời, hay mây giăng giăng?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm