Lượt trận thứ 2 bảng A, VCK U21 QG: Người hùng Hữu Khôi

10/10/2010 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Dưới cơn mưa nặng hạt trong buổi chiều Pleiku, Hữu Khôi (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) đã trở thành người hùng, khi cứu đội bóng trẻ thành Nam thoát khỏi viễn cảnh phải nói lời chia tay sớm, bằng bàn thắng duy nhất, giúp U21 M.Nam Định đánh bại ĐT.LA.

Phút 25, nhận đường chuyền bằng đầu rất hợp lý của nhạc trưởng Nhật Nam, sau một nhịp làm chủ trái bóng bằng ngực, Hữu Khôi xoay người rất nhanh, trước khi thực hiện cú duỗi mu. Bóng găm thẳng vào góc chết khung thành thủ môn Quốc Việt, mặc cho thủ thành này đã khép góc. Tỷ số là 1 – 0 cho M.Nam Định và mặc cho những nỗ lực tìm bàn gỡ của đối thủ, U21 M.Nam Định dưới sự chỉ huy của đội trưởng Văn Quý đã đứng vững và giành 3 điểm tuyệt đối.

Với trận thắng này, cơ hội đi tiếp của U21 M.Nam Định là rất sáng sủa. Nếu “sắp xếp” được với đội chủ nhà HA.GL (đang có 6 điểm, sau 2 trận toàn thắng), ở lượt trận cuối, bóng đá thành Nam sẽ lại có cơ hội lập lại chiến tích vô địch giải đấu này năm 2004, cũng tại Pleiku. Nó cũng có nghĩa rằng, mọi nỗ lực của SQC.Bình Định (đang có cùng 3 điểm với M.Nam Định) và ĐT.LA (về lý thuyết, “Gạch” vẫn chưa hẳn đã bị loại, dù đã để thua 2 trận) sẽ trở thành vô nghĩa.



 Hữu Khôi (9) là người hùng giúp M.NĐ tiếp tục duy trì hy vọng có mặt tại giải. Ảnh: Quang Nhựt

Trong một diễn biến khác, HA.GL tưởng như phải cần đến sự trợ giúp của trọng tài, để giành chiến thắng trước người anh em SQC.Bình Định. Rất nhiều những tình huống cắt còi bất lợi cho đội khách, ngay từ đầu trận, khiến những người khách quan nhất cũng không thể không liên tưởng đến những tác động tiêu cực của “vua áo đen” Ngọc Châu. Nhưng, HA.GL đã chơi trên chân đối thủ và xứng đáng với 3 điểm tuyệt đối bằng chiến thắng 2 – 1.

Với bàn thắng duy nhất ghi được ở trận thắng ĐT.LA, Hữu Khôi (M.Nam Định) đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 2 lần lập công. Ít ai biết rằng Hữu Khôi đã bị gãy 1 xương sườn khi đá vòng loại U21, và hiện nay tiền đạo này vẫn đang phải bó người nén đau để ra sân thi đấu.

Bàn mở tỷ số đến từ một tình huống bóng rất đơn giản. Phút 65, cú ra chân của Duy Thanh từ ngoài vòng cấm, tưởng như vô hại thì thủ môn Thành Nam lại vồ hụt bóng. Lưới của SQC.Bình Định rung lên. Khi mà các cầu thủ trẻ đất võ chưa biết tìm cách nào đưa bóng vào lưới đối thủ, thì họ phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Sau khi thoát xuống phá bẫy việt vị, Đức Tài đi qua cả thủ môn Thành Nam (cũng là đồng đội của anh tại TDC.BD, được cho SQC.Bình Định mượn đá giải này), rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.


Nhờ một số sự thay đổi về nhân sự sau đó, SQC.Bình Định đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2, do công của Thanh Sang (penalty), nhưng bấy nhiêu đó là không đủ. SQC.Bình Định đã không thể làm nên cuộc lội ngược dòng thứ 2, sau trận thắng ngược M.Nam Định ở ngày khai mạc. Thất thủ trong trận đấu có ý nghĩa quyết định, khả năng bị loại của U21 SQC.Bình Định là rất cao, so với 2 đối thủ chính ở bảng A là HA.GL và M.Nam Định.


Chiều nay, lượt trận thứ 2 bảng B sẽ tiếp tục khởi tranh. Nhà vô địch SHB.ĐN và cựu vương SLNA hiện không còn đường lùi, sau khi đã trắng tay ở ngày xuất quân. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại không dễ chịu lúc nào. Đồng Nai.B và An Giang với lối chơi pressing có bài miếng đàng hoàng sẽ không dễ bị bắt nạt. Một thất bại cho SHB.ĐN và SLNA, sẽ đồng nghĩa với việc VCK giải bóng đá trẻ U21 QG lần thứ 14, phải nói lời chia tay 2 cái nôi đào tạo trẻ nức tiếng cả nước.


Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 bảng B, sân Pleiku

15h30: An Giang – SLNA
17h30: SHB.ĐN – Đồng Nai.B

Xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận

TT

Đội

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

1

HA.GL

2

0

0

3/1

6

2

SQC.Bình Định

1

0

1

3/3

3

3

M.Nam Định

1

0

1

2/2

3

4

ĐT.LA

0

0

2

1/2

0


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm