29/02/2016 11:05 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá, một địa hạt tưởng như rất nhỏ của xã hội, cũng tồn tại luật im lặng, tức không biết, không nghe và không nói, dù có thể người trong cuộc biết tỏng mọi chuyện. Khi cơm không lành, canh không ngọt, nói điều cấm kỵ cũng là mất hay.
Vậy HLV Phan Thanh Hùng có là cây tăm sau bữa ăn của các ông chủ Hà Nội T&T không? Cái này tuỳ cảm nhận và chỉ người trong cuộc mới biết đích xác được chuyện gì đã và đang xảy ra. Cuộc chia ly của HLV Phan Thanh Hùng, vị HLV được liệt vào hàng xuất sắc nhất nhì trong lịch sử V-League, cả về thành tích lẫn việc xây dựng lối chơi có bản sắc, với Hà Nội T&T, giống như một sự giải thoát nhiều hơn. Tại sao?!
Chúng ta phải lật lại câu chuyện năm 2007, sau thời điểm HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt U17 Việt Nam chơi cực hay ở Festival U17 Đông Nam Á tổ chức tại Nam Định, bầu Hiển quyết định mời cựu danh thủ Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), ngồi ghế HLV trưởng SHB Đà Nẵng, khi ông rót vốn vào đội bóng bên bờ sông Hàn. Ông Hùng lên làm GĐKT thế vai đàn anh Trần Vũ. Nhưng V-League 2008 mới chỉ khởi đi được 3 lượt trận, ông Hùng bị trảm để thay thế bằng HLV trẻ Lê Huỳnh Đức.
Trước và sau khi rời cabin BHL SHB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng chỉ chuyên làm bóng đá trẻ, bắt đầu từ lứa Phước Vĩnh, Quốc Anh, Quang Cường... vô địch VCK U21 QG năm 2003. Năm 2008 và 2009, ông Hùng được nhấc lên ĐT Việt Nam làm trợ lý số 1 cho HLV Henrique Calisto, đồng thời đem về cho xứ Quảng Đà thêm 2 chức vô địch U21 nữa. Nói Huỳnh Đức được hưởng lợi nhiều từ đàn anh Thanh Hùng chẳng sai.
Thành công là thế và đã phần nào lấy lại được tiếng thơm, nhưng cũng bẵng đi một thời gian dài sau đó, do bầu Hiển không thể mời HLV Nguyễn Hữu Thắng ở lại sân Hàng Đẫy sau khi giúp Hà Nội T&T trụ hạng trong tốp 4 ở V-League 2009, ông Hiển mới nhớ tới Phan Thanh Hùng.
Song quyết định ra Thủ đô sống và làm việc không hề đơn giản chút nào với ông Hùng, phần bởi môi trường khắc nghiệt, nhưng cơ bản phải là bài học cũ vẫn chưa ráo mực. Sau nhiều ngày đắn đo, HLV Thanh Hùng chấp nhận để ông chủ cũ dùng lại mình.
Đó là một mối se duyên gần như trời định và... hoàn hảo. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia ly và người ta tin rằng, ông Hùng không chủ động chọn thời điểm này để nói lời chia tay sân Hàng Đẫy rồi cập bến Cẩm Phả. Vấn đề nằm ở chỗ các thuộc cấp dưới quyền bầu Hiển và cả các cộng sự của HLV Thanh Hùng khiến ông Hùng không có lựa chọn khác. Nói ông Hùng đã tự giải thoát cho mình là rất chuẩn.
Vinh quang, cay đắng đủ cả, nhưng bản tính Phan Thanh Hùng là người lạc quan, không có thói quen nói lời cay nghiệt về quá khứ. Ông thường nhận phần thiệt về phía mình. Ông Hùng im lặng, không phải bởi ông không thể nói, mà để cho người trong cuộc phải nghĩ.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất