Long An đá play-off: Khác ở chữ Đồng Tâm

31/08/2016 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu mùa giải này, bóng đá Long An đi vào ngã rẽ định mệnh: bỏ đi thương hiệu Đồng Tâm sau hơn chục năm gắn bó. Truyền thống CLB giàu thành tích bậc nhất V-League bây giờ ra sao, câu trả lời đã rõ.

Đông nhưng không vui

GĐĐH Võ Thành Nhiệm của Long An xác nhận nguyên nhân lớn nhất khiến CLB phải rơi vào tình cảnh khốn khó hiện tại là khi CLB chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động. Ông bầu Võ Quốc Thắng không còn là bầu sữa rót cả cho đội mà rất nhiều nhà tài trợ khác chung lưng đấu cật để ra đời CLB Long An. 2 chuyến đi Nhật Bản và Hàn Quốc là cơ sở để bầu Thắng, bầu Nhiệm quyết định đưa CLB trở về địa phương thành của chung thay vì chỉ riêng sở hữu Tập đoàn Đồng Tâm. Tuy đội bóng có cái tên đơn thuần của địa phương nhưng bầu Thắng vẫn không rút ống thở hẳn mà 2/3 ngân sách hoạt động vẫn của “Gạch”. Để các cầu thủ yên tâm, ông Nhiệm vẫn nắm giữ mọi chức vụ quan trọng nhất.

Nhưng với các cầu thủ, thương hiệu Đồng Tâm mất đi không dễ để họ chấp nhận ngay dù mang tiếng chuyên nghiệp. Sự lo lắng xuất hiện khi tin đồn bầu Thắng dần giãn ra sẽ khiến CLB mau chóng tàn lụi. Và dù vẫn duy trì mức thưởng gần 400 triệu đồng cho một chiến thắng cũng không cứu vãn nổi tình hình. Ông Nhiệm chia sẻ: “Tinh thần đội bóng ỉu xìu là một khác biệt giữa mùa giải này so với mùa giải trước. Mùa trước, đội chơi rất máu lửa với những con người không khác mùa này bao nhiêu. Không còn chữ Đồng Tâm đi trước, các cầu thủ không hiểu cho bầu Thắng đã cố gắng hy sinh rất nhiều để giúp CLB tồn tại bền vững hơn”.

10 năm chuyện tình buồn

Điều đáng buồn với Long An theo ông Nhiệm là tròn 10 năm kể từ CLB này đăng quang chức vô địch V-League lần thứ 2 liên tiếp cùng vô số danh hiệu cao quý khác ở giải quốc nội, CLB lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Chi tiết này khá trùng lắp với chuyện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập CLB năm 2011, ĐTLA của bầu Thắng đã trở lại giải hạng Nhất. Đó cũng là lần đầu tiên “Gạch” nếm trải trái đắng sau khi để thua Hòa Phát Hà Nội trong trận chung kết ngược ở Tân An.

Long An phủ nhận chuyện ký hợp đồng với HLV Calisto

Long An phủ nhận chuyện ký hợp đồng với HLV Calisto

Chủ tịch Võ Thành Nhiệm của Long An tuyên bố: “Không biết thông tin chúng tôi mời HLV Calisto về làm việc là từ đâu ra nhưng tôi khẳng định 100% chúng tôi không ký hợp đồng với ông ấy, đó là điều chắc chắn cho đến hết mùa giải này”.

Nhưng suy cho cùng, nó cũng là hệ quả tất yếu của sự đi xuống trong đầu tư của “Gạch” trong khi những thể lực như B.Bình Dương hay các CLB của bầu Hiển mở rộng bành trướng sân cỏ Việt. Bầu Thắng lâu nay vẫn giữ chức Chủ tịch VPF nhưng CLB lên xuống hạng là bình thường.

Tinh thần xuống dốc, chất lượng đội hình không nổi trội so với phần còn lại. Thậm chí những cựu binh sa sút không phanh khiến bộ đôi GĐKT Huỳnh Ngọc San và HLV Ngô Quang Sang phải bó tay. Sau thất bại trước HAGL mới đây, Long An tuyên bố sẵn sàng cho trận “play-off”. Những trận thua gần nhất, họ chủ động để những nội binh thi đấu để lấy cảm hứng.

Có mấy ai ngờ sau vinh quang ngắn ngủi, bóng đá Long An và một đội bóng thương hiệu làm say đắm lòng người một thời  Gạch Đồng Tâm. Long An đã bê bết đến mức đáng xấu hổ. Liệu có thể trách bầu Thắng giờ quá vô tình, trách lãnh đạo tỉnh không mê bóng banh, trách cầu thủ kém nhiệt, HLV nhợt nhạt hay trách… ông trời?

Ông Nhiệm cho biết: “Lúc này các cầu thủ phải ý thức được bản thân họ. Xuống hạng thì họ là những người thua thiệt đầu tiên. Trước đến nay CLB chúng tôi thi đấu trong sạch và không bị chi phối bởi bất cứ chuyện gì. CLB cũng lo lắng rớt hạng, làm bóng đá không ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng so với đội hạng Nhất thì chúng tôi có thể thua họ ở tinh thần thoải mái chơi như không còn gì để mất. Nếu đối thủ máu quá, chúng tôi thua thì cũng phải chấp nhận thôi. Sắp tới, công ty sẽ họp HĐQT và chắc chắn sẽ có thưởng để động viên toàn đội thi đấu nhằm giữ hạng V-League”.



Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm