Lời chê của Bộ trưởng!

18/01/2017 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - "Bóng đá Việt Nam còn lâu mới chuyên nghiệp", đấy là phát biểu của Bộ trưởng Bộ VH,TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện. Nghe lời chê của Bộ trưởng Thiện, dân trong nghề nghe không còn quá ngạc nhiên…

Lời chê đó vang lên tại  buổi gặp mặt VĐV - HLV tiêu biểu năm 2016 tổ chức ngày 16/1 vừa qua. Nó diễn ra trong bối cảnh Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tuổi 17, vừa qua 2 vòng đang bị dân tình kêu ca quá trời, thậm chí HLV ngoại cũng than phiền.

Tuy bị xem là người ngoại đạo, lại mới nhậm chức không lâu, nhưng nhận định của Bộ trưởng Thiện, có sự đúc kết rất thấu lý. V-League tuổi 17, song không “bẻ gãy sừng trâu”, như người xưa nói, ngược lại, nó vẫn được vận hành với cơ chế cũ, con người cũ, ì ạch và chưa thể chuyển mình lên chuyên, như tên gọi.

Bộ trưởng Thiện làm Tư lệnh ngành Thể thao (cùng Văn hóa, Du lịch), mà mặt trận thể thao cùng bóng đá nói riêng thực sự như ma trận. Muốn hiểu bóng đá, cần phải được những người chịu trách nhiệm chuyên môn, gọi là "thuộc cấp" báo cáo đầy đủ chi tiết, thực tiễn khách quan và thậm chí đề xuất đường hướng phát triển. Dưới ông Thiện có Tổng cục và bộ môn bóng đá thuộc Tổng cục; thấp hơn là VFF, VPF và các CLB. Một hệ thống mà hỏng bộ phận nào là guồng máy gặp vấn đề ngay, khiến nền bóng đá tròng trành.

Mà VFF thì rất giỏi trong việc “dọa” Tổng cục và cơ quan quản lý nhà nước nếu can thiệp sâu chuyên môn sẽ bị FIFA tuýt còi.

3 nhiệm kỳ gần nhất, VFF chưa nổi bật trong việc hoạch định tầm nhìn, chiến lược trong việc phát triển bóng đá chuyên nghiệp.  Mô hình hoạt động của VPF là tốt, nhưng làm sao để giải chuyên nghiệp hoạt động có hiệu quả dưới vai trò một Công ty tổ chức, điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp như các nước tiên tiến thì chưa thấy dấu ấn của VFF.  Tổ chức này có khi như trọng tài, nhưng có khi như ông chủ, khống chế cả nhân sự, hệ thống hành pháp, hệ thống trọng tài lẫn tầm hoạt động sâu rộng của VPF.  

Mỗi năm lại cắp cặp đi học một nền bóng đá chuyên nghiệp, tư duy nhiệm kỳ và nội bộ VFF luôn bất ổn khiến cho giải chuyên nghiệp cũng bị ảnh hưởng trầm kha. Thật khôi hài khi lãnh đạo VFF hiện nay thoắt ẩn, thoắt hiện cứ như “ú tim”.

Do đó, việc Bộ VH,TT & DL dưới thời Bộ trưởng Thiện có uốn VFF lẫn giải chuyên nghiệp đi vào… chuyên nghiệp thì chỉ có ngài Bộ trưởng mới có câu trả lời.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Chỉ lo V.League, bóng đá Việt Nam đừng mơ World Cup’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Chỉ lo V.League, bóng đá Việt Nam đừng mơ World Cup’

Giấc mơ World Cup đang đến thật gần bóng đá Việt Nam với việc mở rộng số lượng đội lên thành 48 từ năm 2026 nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, hãy học từ chính Thái Lan và có sự chuẩn bị bài bản ngay từ bây giờ

Nó tương tự phàn nàn của HLV Hữu Thắng trong buổi lễ về nên y học thể thao chuyên nghiệp chỉ là hình thức. Đổ lỗi về vai trò của bác sỹ Đồng Xuân Lâm nói riêng và y học thể thao Việt Nam nói chung là dễ, nhưng rõ là còn thiếu thấu hiểu cho những người trong cuộc, vốn học nghề y nhưng bị “bắt cóc” làm bác sỹ thể thao, việc chăm sóc các cầu thủ được coi như “ông trời con” luôn không dễ chịu.

Ai tiến cử ông Lâm và cộng sự - đội ngũ y bác sỹ, săn sóc viên..., lên Tuyển, cũng cần bàn tới, nhưng về vai trò, cùng trách nhiệm, các HLV trưởng có quyền bác hay phủ quyết, chọn người khác thay thế. Tin mới dùng và nếu họa không như ý thì phải chịu. Nên nhớ, cả Tuấn Anh lẫn Hoàng Thịnh, đều đầy tiền sử chấn thương, có thể nói là mình đầy thương tích. HLV Hữu Thắng biết quá rõ điều đó, mà chẳng cần đến bác sỹ hội chẩn, nhưng tại sao ông vẫn gọi họ lên, để rồi lúc này kêu ca đổ lỗi. Trước ngày đi Myanmar, chính ông Thắng đã yêu cầu Tuấn Anh cố xỏ giày vào sân tập hòng hợp thức hoá chiếc vé vớt ở lại ĐTQG cơ mà.

Ôi mùa xuân đã về sao thấy nền bóng đá chuyên nghiệp kiểu ta lại đang chìm trong mùa đông. Xin chia sẻ với Bộ trưởng Thiện!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm