Lê Phước Tứ: Anh “khùng” dễ thương!

14/03/2012 18:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có biệt danh Tứ “khùng”, nhưng trên thực tế Phước Tứ hoàn toàn không phải là người nông nổi hay bốc đồng, bởi với những gì trung vệ được mệnh danh là “chuyên gia săn Tây” này đã và đang làm, có khối người phải cúi đầu ngả mũ mà kính phục.

1. Vòng 9 V-League 2012, ở trận đấu Sài Gòn FC-CLB BĐ Hà Nội trên SVĐ Thống Nhất, nhiệm vụ gần như mặc định của Phước Tứ là phải “bắt chết” Timothy, người đã có 8 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách dội bom trước lượt trận này. Để rồi sự vụ đã diễn ra như thế nào?

Cuộc chiến tay đôi bắt đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc, để rồi suốt 90 phút ở Thống Nhất, những người yêu thích các con số thống kê thấy rằng có không dưới 10 lần Phước Tứ và Timothy chạm mặt nhau. Trong hầu hết những pha đối mặt như thế, hoặc Timothy phải bất lực nhả bóng, hoặc bị “ốp” ra gần đường biên, hoặc nữa lúng túng mất bóng trước sự đeo bám dai như đỉa đói của đội trưởng đội bóng bên kia chiến tuyến. Nhưng Timothy cũng là người biết kiên nhẫn. Anh không nổi nóng và tiếp tục chờ thời. Cho đến phút 59, thời điểm mà Sài Gòn FC đang dẫn 2-0 và bắt đầu có biểu hiện lỏng chân, Timothy lần đầu tiên thoát khỏi Phước Tứ, chỉ tiếc rằng cú ra chân sau đó bóng lại tìm trúng cột dọc cầu môn Tấn Trường.


Phước Tứ là một trong những trung vệ nội hiếm hoi có thể “kèm chết” Timothy. Ảnh: Quang Nhựt

Đó cũng là lần duy nhất Tứ “khùng” để “xổng” bò mộng. Nếu bóng đá cần đá khoán thì Phước Tứ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong việc phong tỏa chân sút nguy hiểm nhất của đại diện Thủ đô và thậm chí là của V-League.

Lê Phước Tứ đang trở lại trong phong thái một trong những trung vệ hay nhất bóng đá VN hiện tại.

Nhiều người vẫn thích xem hàng công của Sài Gòn FC, với toàn hảo thủ là người nước ngoài hoặc “Tây” nhập tịch chơi bóng đầy biến ảo, mà quên mất vai trò của tuyến thấp nhất với Phước Tứ là thủ lĩnh. Nếu không có một hệ số đủ an toàn được đảm bảo, một tỷ lệ bóng cung cấp dồi dào từ hàng phòng ngự và thủ môn (vốn cũng toàn tuyển thủ QG cả), ngoại binh trên tuyến đầu của đội bóng này lấy gì để vẽ vời, sáng tác vũ điệu và ghi những bàn thắng?!

2. Trên thực tế, không chỉ có mỗi Timothy bất lực trước Phước Tứ. Từ vòng 2, một trong những chân sút đẳng cấp bậc nhất V-League là Evaldo của HA.GL đã phải chào thua. Đến vòng 3, Phước Tứ giúp đội bóng giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân K.KG, CLB sở hữu một hung thần khác là Oseni, người vừa mới 2 lần xé rách mành lưới SHB.ĐN và trước đó cũng là cú đúp trong trận đấu với SLNA. Chưa hết, tại vòng 5, vua phá lưới tuyệt đối của V-League từ 3 năm nay, Gaston Merlo (SHB.ĐN) cũng không thể chiến thắng Phước Tứ, trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất. 2 lượt đấu 6 & 7 sau đó, Tứ và đồng đội vẫn bất khả chiến bại. Và trước cuộc đối đầu với CLB BĐ Hà Nội như đã nhắc ở trên, Phước Tứ cũng đã khiến một vị vua không ngai khác là Felix Ajala của TĐCS.ĐT tắt điện, trước khi phải tập tễnh rời sân ở nửa cuối hiệp 2 vì không chịu nổi nhiệt.

Rất nhiều những viện dẫn cho thấy, chưa bao giờ Phước Tứ đạt phong độ tốt như lúc này, ngay cả so với thời anh còn khoác áo Thể Công. Và cũng cần nhớ rằng, trước khi V-League 2012 khai cuộc, đội trưởng của Sài Gòn FC ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và CLB, vì phải điều trị chấn thương rách cơ đầu đùi liên hoàn. Suốt mùa hạng Nhất 2011, Tứ chỉ chơi được vài trận cho đội bóng mới, CLB đã phải bỏ ra số tiền kỷ lục trên dưới 10 tỷ đồng để sở hữu Phước Tứ trong 3 năm. Điều đó khiến Tứ ít nhiều phải lăn tăn.

Phải, người tử tế thì không thể không băn khoăn cho được.

3. Lại nói đến TIỀN. Chuyển về đội hạng Nhất SG.XT (tiền thân của Sài Gòn FC bây giờ), Phước Tứ được xem như một trong những bản hợp đồng thuộc hàng kỷ lục. Người trong cuộc vẫn ngại đả động đến vấn đề nhạy cảm và đó cũng là giao ước trong hợp đồng. Tuy nhiên, chỉ cần tính nhanh việc Tứ đã tiêu tiền như thế nào, học sinh cấp một cũng có thể lờ mờ đoán ra giá trị của một tuyển thủ QG như Tứ.

3 tỷ đồng, Tứ biếu 3 người chị lận lưng làm vốn; gần 2 tỷ nữa, Tứ dùng để sửa nhà và sắm cho bố mình ngoài quê Quảng Nam chiếc xe ô tô để tiện đi lại. Số còn lại khoảng trên dưới 3 tỷ đồng, Tứ mua đứt căn nhà mấy tấm ở trung tâm Đà Nẵng để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Toàn việc nên làm đấy chứ!

Vậy, ai bảo Tứ là “khùng”?!

“Cũng có nhiều người khuyên nên cho thuê hoặc làm khách sạn, kinh doanh trong khoảng thời gian mình không ở đó, nhưng tôi lắc đầu. Tôi dùng nó cho các em sinh viên các trường Đại học đóng tại Đà Nẵng ở nhờ. Tất nhiên là miễn phí rồi! Nhiều bận cao điểm, có đến cả chục, thậm chí cả trăm em ở. Tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được điều gì đó”, Phước Tứ nói về mục-đích-sử-dụng căn nhà 5 tầng của anh ở ngay trung tâm Đà Nẵng.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm