Lập kỳ tích sau 12 năm, tuyển Thái Lan được thưởng lớn

21/12/2014 15:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng muộn của Charyl Chappuis và Channathip Songkrasin đã làm tan nát trái tim hàng trăm nghìn CĐV Malaysia trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil nhưng ở thái cực ngược lại, nó khiến đoàn quân HLV  Kiatisuk vỡ òa cảm xúc. Sau 12 năm, người Thái đã trở lại với ngôi đầu bóng đá Đông Nam Á và đây là thành công bất ngờ nhưng vô cùng xứng đáng.

Kiatisuk Senamuang, người năm nay mới chỉ 41 tuổi nhưng đã tạo nên kỳ tích vô địch Đông Nam Á trong cả tư cách cầu thủ lẫn HLV. Thế nên, không có gì khó hiểu khi cựu tuyển thủ Thái Lan, cựu cầu thủ, HLV CLB HA.GL này là người hạnh phúc nhất trong giây phút đăng quang của đội nhà tối 20/12 tại sân Bukit Jalil.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các cầu thủ, thật không thể tin được. Đây là trận đấu rất sôi động, hoàn hảo và đẹp mắt. Chúng tôi đến đây với lợi thế dẫn trước 2 bàn nhưng đã phải trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

Hiệp 1 trận đấu rất khó khăn với chúng tôi khi phải thi đấu với đội tuyển Malaysia được sự cổ vũ của gần 100.000 CĐV. Tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ là bây giờ tỷ số đang là 0-0 (sau 2 lượt trận), các bạn muốn tiếp tục chơi hay không, nếu không, chúng ta thu xếp hành lý rồi đi về nhà. Và sau cùng, tôi được tự hào về tất cả những gì các cầu thủ đã thể hiện” – HLV Kiatisuk tuyên bố.



Dàn cầu thủ trẻ Thái Lan đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường.Ảnh: AFF

HLV Kiatisuk cũng tiết lộ cuộc điện thoại của nhà Vua Bhumibol Adulyadej trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu đã khích lệ tinh thần các cầu thủ Thái Lan rất nhiều để họ bước vào hiệp 2 sung mãn và quyết tâm cao.

Trong khi đó, HLV Dollah Salleh của đội tuyển Malaysia một mặt bày tỏ sự tiếc nuối nhưng khẳng định toàn đội vẫn tự hào khi đã lọt đến trận chung kết. Ông nói: “Chúng tôi đã đến rất gần chức vô địch sau khi dẫn trước Thái Lan 3-0 nhưng các cầu thủ đã sụp đổ kể từ phút 70 trở về sau, bất chấp những cảnh bảo Thái Lan rất nguy hiểm ở thời điểm cuối các trận đấu.

Chúng tôi đã mắc một số sai lầm nhưng đây là bóng đá và mọi người nên chấp nhận nó. Tuy nhiên, toàn thể đội bóng xứng đáng nhận được sự tin yêu của người hâm mộ vì đã tiến đến trận đấu cuối cùng của giải. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ của tôi, họ đã chiến đấu hết mình dù không giành được ngôi vị cao nhất”.

Ông Dollah Salleh cũng cho rằng, đội tuyển Malaysia chỉ có khoảng một tháng chuẩn bị trước khi lên đường sang Singapore thi đấu vòng bảng. Nếu có nhiều thời gian hơn, ông tin đội tuyển Malaysia có thể làm tốt hơn, thay vì phải nhận thất bại cay đắng.

Với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014, đội tuyển Thái Lan được nhận tiền thưởng 200.000USD, tiền vệ Channathip Songkrasin với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất có phần thưởng 10.000 USD.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã hứa thưởng cho toàn đội 25 triệu bath (tương đương 16 tỷ đồng) từ trước đó nếu vô địch.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm