Lại 'derby xứ Nghệ' tại đất Thủ

03/07/2015 14:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây non chục ngày, B.Bình Dương của những Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn… đã giành vé vào bán kết Cúp QG Kienlongbank 2015 sau chiến thắng 2-1 trước SLNA ngay tại chảo lửa Vinh.

Sẽ lại có thêm một trận derby xứ Nghệ nữa vào cuối tuần này, nhưng là ở sàn đấu V-League và B.Bình Dương sắm vai chủ nhà.

Bóng đá không nói chuyện tình nghĩa

Vì là xưởng xuất khẩu cầu thủ số 1 cả nước, không hiếm lần những người con xứ Nghệ quay về chống lại đội bóng quê hương. Từ thời Dream team HAGL, đến Hà Nội ACB (sau này là CLB bóng đá Hà Nội), Hoà Phát Hà Nội (đã giải thể)…, nhưng đình đám nhất phải là quân Nghệ An trong màu áo B.Bình Dương lúc này.

Mùa giải 2007, B.Bình Dương dưới thời HLV Lê Thuỵ Hải từng chủ ý gọt phân nửa đội hình chính sau vụ lùm xùm ở Chi Lăng (thua Đà Nẵng 1-3) để phân cao thấp với TCDK.SLNA ngay tại thành Vinh. Và rất bất ngờ, đội bóng đất Thủ vượt qua chủ nhà cũng với tỷ số 3-1 với những người ghi bàn là Văn Linh, Anh Đức…

Có một chi tiết rất đáng chú ý ở trận đấu đó là pha va chạm giữa thủ môn Thế Anh (cũng xuất xứ từ lò SLNA) và tiền đạo Công Vinh. Thế Anh do cẩu thả trong pha xuất tướng đã dính nguyên cái gầm giầy của đàn em vào mặt, máu me bê bết và phải bỏ dở trận đấu ngay giữa hiệp 1. Do sân Vinh không sẵn xe cứu thương, nên phải đến gần 20 phút sau, Thế Anh mới đến được bệnh viện.

Người của SLNA không giải thích một cách cặn kẽ lý do tại sao thua, nhưng những ai chứng kiến trận đấu này đều có thể bắt bệnh, lỗi phán đoán thuộc về thủ quân Huy Hoàng, với 2 lần hụt bóng phải trả giá bằng 2 bàn thua. B.Bình Dương thắng dễ như lấy đồ trong túi và ông Hải “lơ” lại được dịp hả hê. Năm đó B.Bình Dương đăng quang sớm.

Đã có thêm rất nhiều trận thư hùng giữa 2 thế lực một mới một cũ này ở đủ sân chơi và B.Bình Dương vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Chắc chắn lần này cũng không phải ngoại lệ. Vấn đề là…

Công Vinh sẽ lại xung phong?

Trận đấu ở vòng tứ kết Cúp QG Kienlongbank 2015 mới đây, cả 4 cầu thủ Công Vinh, Trọng Hoàng, Âu Hoàn và Văn Bình đều xuất phát trong đội hình chính thức. Đây là một chi tiết thú vị, bởi lịch sử cho thấy, phần lớn các cầu thủ gốc gác Nghệ An đều chủ động thoái thác, khi đối đầu với đội bóng quê hương. Từ Hồng Sơn, Hồng Tiến của Hà Nội T&T, đến Trọng Hoàng hay Âu Hoàn của B.Bình Dương ở mùa giải trước.

Đội hình của B.Bình Dương lúc này, ngoài 4 cái tên vừa nhắc ở trên, còn có Đình Luật và Xuân Luân, ít nhiều cũng có chút liên quan đến “xưởng sản xuất” SLNA, trước khi thành danh trong màu áo các CLB khác.

Trở lại với câu chuyện của Công Vinh. Dù trong màu áo nào, thì tiền đạo này cũng chơi và cháy hết mình, bởi “bóng đá là môn thể thao dành cho những người đàn ông dũng cảm” (trích câu phát biểu để đời của cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng). Vinh vốn dĩ đã được xem là cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp bậc nhất nền bóng đá xứ sở, nên chắc chắn không bao giờ có chuyện thoái thác.

Có điều vai trò của Công Vinh tại đội bóng đất Thủ lúc này, lại là thứ yếu, chứ không phải tất yếu, dù tiền đạo thủ quân của ĐT Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực. Không tính Abass Dieng, những cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất cho B.Bình Dương lúc này là Tăng Tuấn và Trọng Hoàng.

Với 2 bàn thắng ghi được sau 13 lượt trận, điều chưa từng có tiền lệ trong sự nghiệp của Công Vinh, anh chỉ ngang với Anh Đức và bằng các tiền vệ Quang Vinh và Mai Tiến Thành.

Công Vinh vốn có mối quan hệ tốt với HLV Mai Đức Chung và không ít thì nhiều, mối quan hệ này giúp Vinh đảm bảo được vị trí trong đội hình so với thời HLV Lê Thuỵ Hải còn cầm quân. Đây há chẳng phải cơ hội tốt để Vinh lấy lại hình ảnh và chứng minh giá trị?!

Hồi đầu mùa giải năm nay, sau khi chiêu mộ được Công Vinh để làm dầy thêm quân số Nghệ An trong lòng đội bóng đất Thủ, lãnh đạo B.Bình Dương đã quyết định sơn vàng mấy khu khán đài SVĐ Bình Dương. Ai không biết màu vàng là gam màu chủ đạo của SLNA và ngoài ra, người Nghệ An đang sinh sống, làm việc và học tập ở Bình Dương, tại các khu công nghiệp, nhiều không đếm xuể. 

***

2 Lần gần nhất SLNA giành chiến thắng trước B.Bình Dương ở V-League đã cách đây 2 năm, khi SLNA vượt qua B.Bình Dương trên sân nhà với tỷ số 3-2

4 Có ít nhất 4 cầu thủ B.Bình Dương trưởng thành từ SLNA sẽ đá chính ở trận đấu giữa B.Bình Dương và SLNA vào cuối tuần này, bao gồm Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Hoàn.

6 SLNA đã trải qua 6 trận đấu liên tiếp toàn thua trước B.Bình Dương, trong đó có 2 trận đấu ở Cúp QG và 4 trận đấu trong khuôn khổ V-League.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm