Lạ lùng Tùng “con”

04/03/2011 11:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Pha dứt điểm vào góc xa ghi bàn thắng duy nhất của Đình Tùng vào lưới HN.T&T ở vòng 4 Eximbank V-League 2011 đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Nó giúp Thanh Hoá chuyển nguy thành an, có ý nghĩa cực lớn đến cảm hứng của bóng đá địa phương này trước hành trình còn rất gian lao ở phía trước.

Hiện tại, trong số các cầu thủ nội, chỉ mới có Đình Tùng, Việt Cường (HA.GL) và Hữu Chương (K.KH) ghi được 2 bàn thắng sau 4 vòng đấu. Tùng “con” đã thực hiện nhiều bàn thắng có ý nghĩa cứu rỗi cho Thanh Hoá. Khi quân Thể Công đổ bộ xuống tỉnh Thanh khoác áo Thanh Hoá, có ai nghĩ một cầu thủ trẻ và nhỏ con như Tùng lại nhiều lần trở thành cứu tinh cho Thanh Hoá như thế. Điều đó gợi đến Thành Lương, người mà HN.ACB đang vắt kiệt sinh lực.

Đình Tùng xứng đáng là biểu tượng của bóng đá Thanh Hóa hiện tại. Ảnh: VSI


Tùng “con” vẫn sẽ là một trong những tiền đạo nội có hiệu suất ghi bàn khá sau khi kết thúc mùa giải? Hoàn toàn có thể tin vào điều đó bởi ít ra Tùng ăn đứt nhiều đồng nghiệp ở chỗ ít động tâm bởi các tác động ngoại cảnh. Một đồng nghiệp giật mình bảo rằng tại sao một cầu thủ tử tế như thế, người đoạt Chiếc giày bạc 2009 (chỉ thua một bàn so với Vua phá lưới nội Công Vinh-PV) và là tấm gương vươn lên, nhưng dư luận chẳng mấy ai biết cậu ta yêu ai, hát hay hay không, sở thích gì, ăn mặc hàng chợ hay hàng hiệu….?

Đấy có lẽ là sự may mắn của Tùng “con”, trong bối cảnh kỹ nghệ lăng xê và khai thác chuyện riêng tư của cầu thủ hàng sao bây giờ chẳng kém gì giới nghệ sỹ, mà những cầu thủ đồng hương của Đình Tùng như Sỹ Mạnh và Tiến Thành là ví dụ gần nhất.

Chắc Tùng “con” chẳng bận tâm điều đó, bởi vì dân Thanh Hóa vẫn thừa biết giá trị của anh. Không thể tưởng tượng được khi bóng đá Thanh Hóa khoác áo mới, khiến hàng loạt cầu thủ phải đào thoát khỏi quê hương, nếu không giữ được Đình Tùng họ sẽ hụt hẫng đến mức nào. Tùng “con” xứng đáng là biểu tượng của bóng đá Thanh Hóa, người “đặc biệt” thứ 2 của đội bóng bên cạnh ông Hải “lơ”.

13 bàn ở mùa giải 2009, 3 bàn ở SEA Games 25, thành tích ấy của Tùng nói lên nhiều điều, và rồi 7 bàn ở mùa giải 2010 của Tùng vẫn bằng Việt Thắng, tiền đạo số 1 ở ĐTQG. Tùng thua Anh Đức 2 bàn nhưng hơn Sỹ Mạnh 4 bàn. Một tiền đạo chỉ ghi nổi 3 bàn/mùa như Sỹ Mạnh “Kanu” vẫn được HLV Calisto gọi lên ĐTVN thì không hiểu là căn cứ vào phong độ hay yếu tố gì nhỉ?

Kết thúc vòng 4, với sự nhiễu nhương và tậm tịt của hàng loạt ngôi sao, xem bàn thắng của Đình Tùng mới thấy sướng và quý những người như anh, một sát thủ có gương mặt và tính cách “trẻ thơ”! Đúng là bóng đá Thanh Hóa còn rất may khi vẫn giữ được người đặc biệt như Tùng.

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm