K.KH – T&T HN 3 – 2: Vô chiêu thắng hữu chiêu

10/08/2009 08:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - K.KH chơi không hay bằng T&T HN, nhưng lại là đội chiến thắng. Đơn giản, bởi đội chủ nhà biết cách giải quyết tình huống, còn dàn hảo thủ của đội khách thì không.

Thắng “Mạch” đứt mạch bất bại

Nhằm giảm tải cho Công Vinh, HLV Hữu Thắng đã chỉ tung chân sút chủ lực này vào sân, khoảng 20 phút cuối trận, thời điểm mà T&T HN đang bị dẫn 1 – 3. Dù rất nỗ lực, nhưng Vinh không thể cứu vãn được 1 trận thua.

Trước trận đấu với K.KH ở vòng 24, T&T HN của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trải qua chuỗi 8 trận bất bại (trong đó có đến 7 chiến thắng). Lần cuối cùng, T&T thúc thủ là cuộc đối đầu với “người anh em” SHB.ĐN ở vòng 15. Thành tích tuyệt vời ấy giúp T&T HN từ vị trí chót bảng sau giai đoạn 1, nhảy vọt vào tốp 3 đội dẫn đầu sau 23 lượt trận. Đương nhiên, nó mang dấu ấn rất đậm nét của tân thuyền trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Trước một K.KH không có nhiều điểm nhấn, HLV Hữu Thắng thúc quân đánh phủ đầu đội chủ nhà. Những pha đan bóng như đá tập trên sân Nha Trang luôn chực làm thót tim CĐV đội nhà. Hồng Minh và Sỹ Cường làm chủ khu giữ sân, đảm bảo tỷ lệ bóng rất đều đặn cho bộ đôi tiền đạo Agostinho – Francois. Ngay cả khi bị K.KH dẫn trước thì T&T HN vẫn thể hiện được bản lĩnh của đội bóng trên cơ. Khi Agostinho quân bình tỷ số, người lạc quan nhất cũng không dám tin đội nhà sẽ có điểm. Nhưng thật kỳ diệu, với bàn thắng của Thiện Hảo và cầu thủ vào sân thay người Mustapha, K.KH đảm bảo được chiến thắng cách biệt mong manh.


Quang Hải (trái) đã thể hiện được phong độ và đẳng cấp đúng lúc Khánh Hòa cần

Lỗi trực tiếp thuộc về hệ thống phòng ngự của T&T HN, khi bản thân Hồng Sơn cũng nhiều lần phải giật mình. Thua trận, nhưng HLV Hữu Thắng tỏ ra rất thoải mái với mục tiêu đoạt huy chương. Lượt đấu tới, nếu mọi chuyện đúng như tính toán, thì T&T HN sẽ có đủ 3 điểm khi gặp lại người quen cũ SLNA ở Hàng Đẫy. Và thế, họ sẽ đương nhiên trở lại ngôi nhì.

K.KH hạ cánh an toàn

Với 34 điểm, sau lượt trận thứ 24 (nhiều hơn đội xếp thứ 12 M.Nam Định 6 điểm), K.KH chắc chắn sẽ trụ lại V-League 2010, bất luận các diễn biến của 2 lượt trận cuối. Lượt đi ở Thiên Trường, K.KH đã xuất sắc thắng M.Nam Định, bằng pha lập công duy nhất của Tấn Tài (lượt về 2 đội hòa nhau 1 – 1). Chiều qua (9/8), người Khánh Hòa đã thở phào nhẹ nhõm, khi những nghi ngại về một tương lai ảm đạm, đã bị xóa tan. Trụ hạng trước 2 lượt trận (đang tạm xếp thứ 6), HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể tính toán để đạt thứ hạng cao, khi những đối thủ còn lại, một đã chắc ngôi vô địch, một có đến 98% phải xuống hạng Nhất. Cụ thể, vòng 25, K.KH sẽ hành quân ra Đà Nẵng, để đòi lại món nợ thua 2 – 3 ở lượt đi, trước khi quay lại sân nhà, tiếp QK4 ở vòng đấu cuối. Viễn cảnh màu hồng cho đội bóng phố biển, để làm nền cho một cuộc cải tổ - nâng tầm tham vọng, ở mùa giải năm sau. Chỉ một băn khoăn, là tính chiến đấu và khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao không có ở một bộ phận cầu thủ K.KH.

Năm sau, trung vệ trụ cột Như Thuần sẽ bước sang tuổi 35, và chưa có điều khoản gia hạn hợp đồng nào giữa K.KH với cựu tuyển thủ QG này. Tuyến kế cận, thì chỉ còn mỗi Hoàng Đức có thể chơi trung vệ. Non nửa đội hình chính, cả nội lẫn ngoại của đội bóng này, cũng đang có những vấn đề khác nhau, với các bản hợp đồng sắp đáo hạn. Người trẻ của K.KH còn rất non nớt. Và thế, K.KH có thể tranh chấp huy chương với chỉ 3 cái tên có đẳng cấp thực sự còn lại là Văn Phong, Quang Hải và Tấn Tài? Chờ ở ngoại binh nhập quốc tịch vậy!     
Bàn thắng: Quang Hải 12’, Thiện Hảo 58’, Mustapha 69’ – Agostinho 30’, Xuân Tú 88’

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm