K.KG: Ngày vui ngắn ngủi

26/05/2012 08:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thua 2 trận liên tiếp, thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã tự đá bay hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng, và chặng đường sắp tới cũng trở nên chông gai hơn với đội bóng tân binh V-League.

Chính xác là số tiền nếu K.KG giành chiến thắng trước SG.XT ở Thống Nhất và TĐCS.ĐT trên sân nhà là 2,3 tỷ đồng. Như thường lệ, trước giờ thi đấu, cầu thủ đội bóng miền Tây háo hức chờ lãnh đạo cất lời công bố tiền thưởng nếu có kết quả tốt. Với đội bóng con nhà nghèo mà mỗi trận thắng chỉ được lãnh đạo rót hầu bao 300, 400 triệu đồng thì số tiền tỷ kia khiến những cái đầu cứ ong ong.

Thực tế 2 trận đấu mà lãnh đạo treo thưởng lớn gần đây, K.KG vào trận với khí thế hừng hực như không còn gì để mất. Lúc này mới thấy mặt trái của đồng tiền.

Có lẽ, sức ép quá lớn của tiền đã làm cho tập thể này càng bộc lộ sự non nớt của mình nhiều hơn. Trong những thời điểm quyết định, họ bỏ qua những cơ hội rất khó tin. Điển hình như pha hỏng ăn của tiền vệ Tiến Hoài đáng ghi vào sách kỷ lục của thế giới bóng đá, khi cầu thủ này lóng ngóng để bóng tuột chân ra ngoài trước khung thành đã mở toang (trận gặp SG.XT).

Hay trong trận đấu mới nhất với TĐCS.ĐT, có “vốn” là sân nhà, thầy trò Lai Hồng Vân nhao lên đánh phủ đầu đối thủ trong cả trận đấu. Nhưng đội bóng của HLV Trần Công Minh đã lường trước được tình huống này và giăng bẫy chờ thời.


 Chuỗi ngày vui ngắn ngủi của K.KG (trái) đã bị chấm dứt đột ngột với 2 thất bại liên tiếp. Ảnh: Quang Nhựt

Và K.KG như thói quen vẫn bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn để rồi trúng đòn hồi mã thương. Cú sút xa tưởng chừng vô hại của Minh Lợi nhưng thủ thành Quốc Việt lại lóng ngóng để bóng vuột khỏi tầm với. 1-0 cho Đồng Tháp và khi đó, nhiều người đã biết kết quả cuối cùng.

K.KG dù toan tính đến mấy vẫn chơi bóng hồn nhiên như cậu học trò tuổi áo trắng đến trường. Và vẫn “chết” vì công cùn, thủ kém. Tiền, thậm chí nhiều tiền cũng không làm thay đổi bản chất vấn đề.

Quy luật đào thải khắc nghiệt ở V-League giờ đang bủa vây đội bóng miền Tây. 2 trận thua vừa qua cho thấy tiền không phải là tất cả để giúp đội bóng vượt lên chính mình.

Và dường như đã nhận ra được “sai lầm” trong việc treo thưởng “khủng” kiểu leo cột mỡ, lãnh đạo K.KG đã không duy trì chuyện công bố số tiền thưởng trước mỗi trận đấu như trước đó. HLV Lai Hồng Vân cho biết: “Tiền thưởng như một con dao hai lưỡi, ngoài tạo động lực cho anh em cố gắng hết mình thì nó sẽ quay lại đâm chúng tôi bằng cách khiến cầu thủ bị tâm lý cóng chân, đá dưới sức. Bây giờ đá xong mới công bố tiền thưởng, anh em chắc chắn sẽ không bị thiệt nếu có kết quả tốt”. Nếu vậy thì đây mới là lúc biết được sự nhiệt tình và mức độ chuyên nghiệp của cầu thủ Kiên Giang với sự tồn vong của CLB này. Còn nhớ ở lượt đi, nhiều cầu thủ thường háo hức trước khi ra sân vì khi đó, lãnh đạo sẽ công bố mức thưởng để tùy hứng phấn đấu. Chính tiền lệ đó khiến khi nói mức thưởng vượt khung nhiều lần khiến các cầu thủ đá không nổi. Từ vòng đấu tới K.KG sẽ chấm dứt chuyện tiền treo cột mỡ.

Dù đang rất nguy hiểm vì chỉ hơn đội áp chót K.KH một điểm nhưng quyền tự quyết vẫn trong tay thầy trò Lai Hồng Vân. Trước mắt họ sẽ là trận “chung kết ngược” với đội bóng phố biển trên sân nhà. Nếu giải quyết trận này bằng 3 điểm, K.KG sẽ trực tiếp cắt đuôi đối thủ và chí ít, nhẹ nhõm được một tuần lễ. Đội bóng miền Tây đang dồn sức vào cuộc chiến có tính bước ngoặt tới. Họ không muốn biến lượt đấu áp chót trên sân Hải Phòng là cuộc chia tay V-League 2012 của cả 2.

Sau K.KH, thầy trò ông Vân còn có lợi thế sân nhà trước SLNA, SHB.ĐN và N.SG. Bên cạnh đó là những cạm bẫy ở Ninh Bình, Gia Lai, Thanh Hóa và Hải Phòng. Thế nên, không có được kết quả khả quan trước đội bóng được mệnh danh là “kẻ ngổ ngáo” và “vua trụ hạng” như K.KH, có thể mùa giải sẽ khép lại với người Kiên Giang ngay trước kỳ nghỉ EURO 2012 sắp tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm