Kiatisak tự tin giải 'cơn khát' danh hiệu cho Thái Lan

16/12/2014 13:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Kiatisak Senamuang tự tin rằng tuyển Thái Lan sẽ đánh bại Malaysia để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014. Danh hiệu này sẽ giúp Thái Lan chạm mốc kỷ lục 4 lần vô địch giải đấu, cũng như tô điểm cho sự nghiệp HLV đang khởi sắc của Kiatisak.

Ngày mai (17/12), Thái Lan sẽ bước vào trận chung kết lượt đi với Malaysia ở SVĐ quốc gia Rajamangala National trước khi tới làm khách ở Kuala Lumpur trận lượt về diễn ra vào thứ bảy tới.

Trước cơ hội giúp bóng đá Thái Lan giải "cơn khát" danh hiệu ở khu vực sau 12 năm vắng bóng, HLV Kiatisak vô cùng tự tin. "Chúng tôi muốn giành lại danh hiệu để chấm dứt 12 năm chờ đợi. Chúng tôi chỉ còn 2 trận đấu để thực hiện khát khao này. Bởi thế, đội tuyển Thái Lan sẽ nỗ lực tập luyện vì mục tiêu cao nhất".

Giấc mơ của “Zico Thái” có thể trở thành hiện thực bởi ở giải đấu năm nay, Thái Lan đã đánh bại Malaysia ở vòng bảng với tỷ số 3-2. Nếu hoàn thành được mục tiêu đề ra, Kiatisuk sẽ là người đầu tiên vô địch AFF Cup trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Kiatisak từng là tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á. Anh đã 3 lần cùng tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup vào năm 1996, 2000 và 2002.

Ở trận chung kết năm 1996, Kiatisak chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Thái Lan đánh bại Malaysia. Năm 2002, Kiatisak giữ băng đội trưởng của đội tuyển Thái Lan khi họ đánh bại Indonesia 4-2 trong loạt đấu penalty để lên ngôi vô địch.



HLV Kiatisak Senamuang tự tin sẽ cùng Thái Lan cân bằng kỷ lục danh hiệu tại AFF Cup

Khi giã từ sân cỏ và chuyển sang nghiệp huấn luyện, Kiatisak cũng giành được những thành công vang dội. Anh đưa U23 Thái Lan vô địch SEA Games 27 tại Indonesia cuối năm 2013 và lọt vào bán kết ASIAD 17 tại Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua. Chứng kiến thành công của HLV Kiatisak, LĐBĐ Thái Lan đã quyết định mời anh về làm HLV trưởng của ĐTQG.

Trên cương vị mới, Kiatisak không phụ lòng tin của người hâm mộ khi đưa đội tuyển bước vào trận chung kết AFF Cup 2014. Nếu đánh bại được Malaysia thêm lần nữa, Kiatisak sẽ đưa Thái Lan vô địch AFF Cup (trước đây là Tiger Cup) lần thứ 4 trong lịch sử giải đấu, cân bằng thành tích với Singapore.

Ở hai lượt trận chung kết, Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Kirati Kaewsombut vì chấn thương. Hậu vệ Adisorn Promrak cũng đã phải chia tay giải đấu từ sớm vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, tin vui cho người hâm mộ xứ chùa Vàng là tiền đạo Adisak Kraisorn đã có thể trở lại sau án treo giò.

Ở một diễn biến khác, an ninh sẽ được tăng cường trong trận lượt đi diễn ra ở Rajamangala ngày mai. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ngày hôm qua (15/12) cho biết lực lượng chống bạo động sẽ được điều động để hỗ trợ công tác an ninh cho trận đấu.

Pháo sáng, chai lọ và nhiều vật dụng khác... bị cấm mang vào SĐV. Nạn phe vé cũng được kiểm soát khi cảnh sát tuyên bố sẽ bắt giữ bất cứ cá nhân nào đẩy giá vé cao gơn giá gốc bên ngoài SVĐ.

K.Đ
Theo Bangkokpost

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm