Không thắng đội bóng của Công Vinh, HLV Huỳnh Đức đổ lỗi trọng tài

01/10/2017 21:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Dẫn trước với bàn thắng được ghi bởi cái tên quen thuộc Merlo nhưng Huỳnh Đức đã bị tước đi 3 điểm chỉ trong hiệp 1. 2 lượt trận bị TP.HCM cầm chân, HLV Huỳnh Đức có lý do để nổi đóa.

“Trọng tài hôm nay theo tôi đã không chính xác trong nhiều tình huống. Nhiều pha bóng đội chủ nhà phạm lỗi tương tự chúng tôi nhưng trọng tài đã bỏ qua, còn chúng tôi lại bị thổi phạt”, HLV Huỳnh Đức trách trọng tài trong phòng họp báo sau trận hòa tẻ nhạt của 2 đội.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Alain Fiard vẫn như cá tính điềm đạm của ông, không bàn cãi nhiều về công tác trọng tài như người đồng nghiệp Huỳnh Đức. “Mỗi người có một quan điểm, góc nhìn riêng, còn chúng tôi không nhận xét về quyết định của trọng tài. Chúng tôi tôn trọng cuộc chơi và trọng tài”.

HLV Huỳnh Đức thêm một lần không hài lòng về các trọng tài V-League. Ảnh: Quang Liêm
HLV Huỳnh Đức thêm một lần không hài lòng về các trọng tài V-League. Ảnh: Quang Liêm

Xét toàn cục diễn biến trên sân Thống Nhất tối 1/10, ngoài phát biểu của HLV Huỳnh Đức phàn nàn về trọng tài Minh Thuận điều khiển trận đấu, không nhiều người cảm thấy hứng thú với trận đấu buồn tẻ này.

SHB Đà Nẵng vẫn đang có cơ hội tranh chấp huy chương và họ có nhiều lợi thế trên sân TP.HCM đang cận kề nhóm cuối bảng. Nhưng có vẻ cái “duyên” mỗi khi trở lại mảnh đất làm nên tên tuổi Huỳnh Đức như thường lệ vẫn ngoảnh mặt với cựu tuyển thủ quốc gia.

Trận lượt đi ở Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng bị cầm chân cay đắng 3-3. Và ở lượt về, kịch bản đau cho đội khách lại lặp lại. Dù Merlo có bàn thắng sớm cho đội bóng miền Trung với pha đánh đầu đúng thương hiệu, chỉ 15 phút sau, cái chân trái khá lóng ngóng của Robert lại mang về 1 điểm quý giá cho chủ nhà.

Robert bất ngờ mang đến vận son cho TP.HCM khi chơi tiền đạo trong mùa giải năm nay. Ảnh: Quang Liêm
Robert bất ngờ mang đến vận son cho TP.HCM khi chơi tiền đạo trong mùa giải năm nay. Ảnh: Quang Liêm

Không thể đánh bại đội bóng tân binh mùa giải năm nay, rõ ràng với thầy trò Huỳnh Đức có thể xem như một kết quả thua. SHB Đà Nẵng đã bỏ qua cơ hội tiếp cận nhóm tranh chấp huy chương và Huỳnh Đức đương nhiên không hài lòng.

Khi được hỏi về công tác trọng tài sẽ được điều chỉnh ở vòng đấu tới, cụ thể là mời trọng tài ngoại về làm việc, HLV Huỳnh Đức nói: “Tôi nghĩ trọng tài nội vẫn có nhiều người bắt rất tốt, vấn đề không phải là trọng tài nội hay ngoại. Vấn đề chính là tư tưởng của các trọng tài có điều gì không, ví dụ như trận đấu hôm nay”.

Đề cập đến chuyên môn khi SHB Đà Nẵng quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Merlo và lúc cầu thủ nhập tịch bị phong tỏa trong hiệp 2, đội bóng miền Trung bế tắc, HLV Huỳnh Đức phân trần: “Chúng tôi đã cho các cầu thủ tập luyện rất nhiều bài. Cầu thủ ngoại khác khi tập cũng được dồn bóng nhưng có lẽ do Merlo đã chơi bóng ở SHB Đà Nẵng chục năm nay, lại mang băng đội trưởng CLB nên anh em dồn bóng nhiều cho anh ta như thói quen”.

SHB Đà Nẵng thắng đậm, HLV Lê Huỳnh Đức không thể họp báo

SHB Đà Nẵng thắng đậm, HLV Lê Huỳnh Đức không thể họp báo

Đánh bại XSKT Cần Thơ trên sân nhà với tỷ số 3-0, nhưng vì lý do sức khỏe nên HLV Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng không thể tham dự họp báo.

Về phía ngoại binh tiền tỷ của đội chủ nhà, HLV Alain Fiard không quá thất vọng khi Da Sylva không tỏa sáng như đã làm ở trận gặp HAGL. HLV người Pháp cho biết: “Cậu ấy luôn nỗ lực trong mọi trận đấu và ý thức làm hết mình cho đội bóng. Nhưng bóng đá là như thế, có lúc này lúc khác. Quan trọng là cậu ấy biết cống hiến cho CLB”.

Bàn thắng: Robert (33’); Merlo (18’)

Đội hình thi đấu:

TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Đình Luật, Hữu Tuấn (Phước Vĩnh, 46’), Văn Hoàn, Văn Việt, Quang Nam (Thanh Sang, 70’), Anh Tài, Minh Trung (Tuấn Anh, 87’), Robert, Da Sylva

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Britez, Thanh Thịnh (Nhật Tân, 58’), Văn Long, Văn Thắng, Văn Long (Minh Tâm, 85’), Thanh Hải, Tiến Dụng, Đức Chinh (A Mít, 46’), Kurtaj, Merlo

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm