Không khí cuồng nhiệt

16/06/2011 10:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Phải lâu lắm rồi sân Thống Nhất chiều mới đón một lượng khán giả (chủ yếu là các bạn nữ tuổi đời 9x) đông đúc và cuồng nhiệt đến thế.  Ngay từ 12h trưa đã có nhiều fan nữ đã đứng chờ ở sân Thống Nhất và không tiếc tiền mua các vật dụng như cờ, khăn, quạt… có in hình thần tượng của mình.

Ban đầu, BTC không định để khán giả vào sớm vì lo sợ tình trạng mất an ninh trong sân, nhưng càng gần đến giờ thi đấu, lượng CĐV đổ về khu vực cửa chính càng đông, buộc BTC buộc phải mở cửa từ rất sớm. Nỗi lo lắng về tình trạng vé chợ đen cao ngất ngưởng sẽ khiến khán đài không được lấp đầy cũng trở nên dư thừa. Lý do là đến sát giờ thi đấu, dân phe vé phải chấp nhận “bán tống bán tháo” cho bớt lỗ. Nhiều ngày trước, cũng chính những người này đã mua vé để “găm” hàng, nhưng nhưng đến sát giờ thi đấu, thậm chí nhiều CĐV còn mua được vé với giá 120.000đ.

Các CĐV nữ tỏ ra đặc biệt cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất chiều qua. Ảnh: Quang Nhựt

Trước trận đấu, vào lúc 14h, cả 2 đội đã có cuộc họp kỹ thuật và sau đó là buổi họp báo với sự tham dự của rrất đông phóng viên đã dự khán. Tuy nhiên, do bất đồng ngôn ngữ và BTC sắp xếp người phiên dịch quá muộn nên phóng viên không có nhiều câu hỏi. Một điều đáng tiếc nhất trước trận đấu là việc Park Ji-sung buồn bã tuyên bố rằng Patrice Evra đã không thể góp mặt trong trận đấu này do gặp việc bận tại Pháp.

Sự kiện chính là trận đấu bóng đá, nhưng nó chỉ đóng vai trò rất hạn chế trong mắt số đông CĐV nữ có mặt ở Thống Nhất chiều qua. Thậm chí, có người còn hiểu nhầm đây là một chương trình ca nhạc thì đúng hơn, bởi 30 phút trước trận đấu mới chính là khoảng thời gian được họ quan tâm nhiều nhất. 3 chàng trai của ban nhạc “JYJ” chỉ thể hiện 2 ca khúc bằng tiếng Hàn, nhưng cũng đủ khiến cả sân như vỡ òa vì những tràng pháo tay và tiếng hô vang của khán giả.

Bước vào trận đấu, thời gian mới trôi qua có 2 phút, Jong Tae-se  đã phải rời sân vì chấn thương. Đúng với tính chất giao hữu và từ thiện, các cầu thủ đội khách chơi rất hoà nhã ở trận đấu này.

Còn N.SG, họ nhập cuộc rất tự tin, trong đó “máu me nhất” là tiền đạo Quang Hải và tiền vệ Ntampi. Cả 2 đã đóng góp 3 bàn thắng (Quang Hải lập cú đúp) cho chủ nhà N.SG chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, đội “Park Ji-sung & Friends” có tới 8 sự thay đổi người. Họ nhập cuộc tích cực hơn và dồn ép được chủ nhà. Sau pha phạm lỗi của một hậu vệ N.SG, Park Ji-sung có pha lập công từ chấm phạt đền, rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4. Trước đó, Lee Chung-yong cũng đóng góp một bàn thắng cho đội khách, còn Được Em là người nâng tỷ số lên thành 4-2.

Phút 70, khán giả một lần nữa như phát cuồng khi ca sĩ Jun Su của nhóm YJY được tung vào sân thi đấu. Tuy chuyên môn còn nhiều hạn chế, nhưng trong mắt các fan, đó vẫn là một thần tượng nên mỗi khi Jun Su chạm bóng là họ lại reo hò không ngớt.

Tan trận, rất nhiều fan nữ còn nán lại để cố gắng tận mắt chứng kiến thần tượng của mình thêm ít phút nữa, bởi chỉ trong hôm nay, họ sẽ lên đường rời khỏi Việt Nam.

Việt Hòa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm