Không cần bung sức Nhật Bản vẫn hạ Macau 7-0

27/03/2015 17:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần bung hết sức nhưng đội bóng mạnh nhất bảng I U23 Nhật Bản vẫn có được chiến thắng cách biệt 7-0 trước U23 Macau Trung Quốc. Một sự khởi đầu thuận lợi của U23 Nhật Bản.

Mạnh tới mức không để lộ một điểm yếu nào là miêu tả về U23 Nhật Bản sau chiến thắng 7-0 trước Macau (Trung Quốc) ở trận mở màn bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2016 vừa diễn ra cách đây  ít phút.

Với sự chêch lệch về sức mạnh giữa hai đội, bàn thua đầu tiên của Macau ở phút 19 có vẻ là hơi muộn. Nhưng 20 phút ấy có thể coi là quãng thời gian làm "nóng máy" của U23 Nhật Bản. Kể từ thời điểm ấy, họ là không thể ngăn cản.

Yuta ghi bàn phút 19. Ba phút sau tới lượt Wataru. Trước khi đồng hồ chuyển sang phút 34, tỷ số đã là 4-0 cho U23 Nhật Bản. Diễn biến hiệp 1 là sự áp đảo tuyệt đối của đội bóng Đông Á.

Sang hiệp 2, thế trận một chiều không thay đổi nhiều. U23 Nhật Bản tung ngôi sao Takumi Minamino vào sân ở phút 63. Đoàn quân áo xanh cũng chỉ một lần duy nhất mắc lỗi trong tình huống số 10 Ho Ka Seng của Macau (Trung Quốc) kiến tạo tuyệt vời ở phút 66. Đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất từ cầu thủ nổi bật duy nhất của Macau.

U23 Nhật Bản ghi thêm ba bàn nhờ công của Minamino, Suzuki và Gakuto trong hiệp hai để khép lại thắng lợi 7-0. Kết quả này gần như chắc chắn đưa U23 Nhật Bản lên ngôi đầu đồng thời gửi một lời thách thức đáng sợ tới hai đối thủ kế tiếp Malaysia và Việt Nam.

Đội hình xuất phát

U23 Nhật Bản:
Kushibiki - Matsubara, Takuya, Yamanaka, Nara - Wataru (đội trưởng), Harakawa, Yuta, Gakuto - Suzuki, Asano.

U23 Macau: Ho Man Fai - Cheong, Lei Tin U, Kam Chi Hou, Chan Man - Tang Hou Fai, Ho Ka Seng, Cheong Hoi San, Ho Chi Fong - Alexandre, Pang Chi Hang

Bàn thắng: Yuta (19'), Wataru (22'), Gakuto (31', 90+2'), Tang Hou Fai phản lưới (33'), Suzuki (66'), Minamino (90+3')

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm