Khoa Thanh, Hoàng Vũ muốn bỏ HPHN về Bình Định: Chuyện xưa như… Diễm

21/10/2008 15:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - “HP.HN không phải là cái chợ để muốn vào hay ra tùy ý. Đừng hy vọng làm mình làm mẩy sẽ rời được khỏi Hòa Phát”. Bầu Tuấn bực dọc khi trả lời qua điện thoại với TT&VH chiều qua về vụ hai cầu thủ đất Võ đòi hồi hương.

Đau chân –“đau đầu”

Mấy ngày nay, trong khi các cầu thủ HP.HN lao vào tập luyện thì cả Hoàng Vũ lẫn Khoa Thanh đều cáo đau chân. Hai anh này tập nhẹ, lơ đễnh ra mặt. Không lạ, bởi cả họ lẫn lãnh đạo Bình Định xin đứt cả hơi, sẵn sàng mua lại hợp đồng (Khoa Thanh là 1,1 tỉ cho 5 năm) phía HP.HN vẫn không đồng ý giải phóng hợp đồng.
HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết Vũ và Thanh viện lý do đau chân để tránh luyện tập là hành động thiếu chuyên nghiệp. Nếu không sửa đổi thái độ thì BHL sẽ áp dụng biện pháp nặng như đưa xuống đội trẻ, thậm chí áp dụng hình thức nặng hơn thế nữa. Ông Vinh thể hiện quan điểm: “Họ không quan trọng đển mức khi ra đi, HP.HN sẽ khủng hoảng. Cái quan trọng nhất là Hòa Phát cần phải thiết lập kỷ cương”.

Phải thừa nhận hai cầu thủ này đều quyết tâm làm mới mình sau khi rời Bình Định. Như Vũ, ở nhà chỉ mong được thỉnh thoảng đá chính nhưng có được đâu. Khi ra Thủ đô, Khoa Thanh ký ngay 5 năm còn Hoàng Vũ 2 năm. Việc Hòa Phát rớt hạng chưa hẳn đã đánh sụm khát vọng của họ. Hai tiếng quê hương cũng không thôi thúc đến mức sôi lên đòi về như thế. Chỉ đến khi HLV Dương Ngọc Hùng tái hồi và Bình Định có dấu hiệu sáng hơn về tài chính thì Thanh và Vũ mới quyết liệt xin giải phóng hợp đồng. Bình Định liên tục tác động, HLV Thành Vinh dù có tình nghĩa thế nào với đàn em Dương Ngọc Hùng nhưng không thể giải quyết, bởi bầu Tuấn là người bỏ tiền ra mua quân.
 
Khoa Thanh đang dùng cách “cổ điển” để được rời đội bóng

Chuyện không mới

Cầu thủ, kể cả HLV cáo bệnh để không muốn tiếp tục thi đấu, lèo lái đội bóng là cảnh thường thấy ở ta. Điển hình như Sông Lam, từng lôi mấy ngôi sao ra tận Thủ đô để “xét nghiệm” bệnh thật hay giả. Viện đủ lý do để ra đi thì càng cũ.

Tuy nhiên việc CLB làm căng như kỷ luật chỉ tổ làm suy yếu sức mạnh, còn giữ lại nhưng cái đầu họ không thanh thoát và toàn tâm vì đội thì cũng bằng thừa.

Trở lại chuyện HPHN, bầu Tuấn trải lòng: “Chúng tôi đang quyết tâm làm lại, đội đang ở giai đoạn tái thiết nên không muốn có một sự xáo trộn nào. Lực lượng mới tập trung, đã ổn định đâu mà dám xóa hợp đồng với hai cầu thủ này”. Thế rồi, ông Tuấn đột ngột nhẹ giọng: “Vài tháng nữa, khi định hình được lực lượng chúng tôi mới cân nhắc việc đi hay ở của Thanh và Khoa. Các cậu ấy đừng nên hành xử thiếu chuyên nghiệp để rồi mất hòa khí. Họ cũng thừa hiểu đây là thời điểm đội cần tập trung nhất cho chuyên môn, những hành vi vô tổ chức đều gây phản ứng xấu cho toàn đội”.

Hôm qua, chúng tôi cũng liên lạc với HLV Dương Ngọc Hùng. Ông Hùng sau khi than thở “vụ này không được rồi”, đã nói thật ông cũng khuyên các học trò cũ nên tập luyện nghiêm túc để khỏi mang tiếng.

Như vậy, ý nguyện gom quân của HLV Dương Ngọc Hùng đã gặp khó khi chỉ mới kéo được Thanh Phương và Minh Mính về. Còn lại, những vị trí có khả năng đều vấp phải sự từ chối của CLB khác.

Từ chỗ ra đi nhẹ lòng, thậm chí phấn khởi khi nhận được số tiền không nhỏ từ HP.HN rồi đùng một cái tìm mọi cách để rời Thủ đô khi hợp đồng đang còn, những hành động đó chỉ làm nặng nề thêm môi trường bóng đá của hai đội bóng này mà cái vé xuống hạng trao cho cả 2 đã nói lên tất cả.
 
NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm