Khai mạc giải hạng Nhất QG 2012: Vé thăng hạng cho ai?

30/12/2011 11:58 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Không có một đại gia nào chơi trội và “máu me” thăng hạng bằng cách sẵn sàng đốt tiền tấn để lên chuyên bằng mọi giá như SG.XT năm trước, mùa này giải hạng Nhất QG 2012 tỏ ra trầm lắng hơn. Ngoài mặt bình lặng là thế, nhưng chắc rằng với nhiều đội bóng thì mưu đồ quật khởi luôn cháy âm ỉ qua từng vòng đấu.

Giải hạng Nhất QG năm nay sẽ có 2 suất lên hạng và không có trận play-off. 2 ứng viên thăng hạng sáng giá nhất chắc chắn phải là ĐT.LA và SQC.BĐ. Điểm chung đầu tiên của 2 CLB này là ngoài khát khao thăng hạng thì lực lượng của họ còn nổi trội hơn cả phần còn lại của giải hạng Nhất.

Với ĐT.LA, họ có chiều sâu và sự ổn định về đội hình đã từng chinh chiến nhiều năm ở V-League. Mới đây, đội bóng của bầu Thắng đã tiến hành làm mới mình với nhiều cầu thủ trẻ được bổ sung. Kinh nghiệm trận mạc của các cựu binh cộng với nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ, cùng với tầm ảnh hưởng “vĩ mô” của ông chủ đội bóng, nếu nói ĐT.LA là đội bóng đáng gờm nhất ở giải hạng Nhất QG 2012 cũng không quá đáng.


ĐT.LA là ứng viên thăng hạng sáng giá nhất

Đối thủ nặng ký đáng kể tiếp theo phải là SQC.BĐ. 3 mùa giải trắng tay liên tiếp rời xa sân chơi cao nhất nước là quá đủ để người dân đất võ nếm trải cảm giác cay đắng. Không chua xót sao được khi nhìn đội bóng quê hương đầu mùa cứ đổ tiền tấn ra để đầu tư và hô hào thăng hạng nhưng cuối mùa nhìn lại chỉ thấy sự ngán ngẩm vì thất bại. Cái điệp khúc “thua keo này ta bày keo khác” lại tiếp tục được người Bình Định đưa ra để hành động trong mùa giải này.

Dàn cựu binh vốn là trở lực của CLB ở những mùa trước đã được thanh lọc triệt để, thay vào đó là những bản hợp đồng mới đã được kiểm chứng ở V-League như Phước Thạnh, Minh Hưng (TĐCS.ĐT), Minh Mạnh (N.SG), Như Thuật, Công Mạnh (SL.NA), Việt Anh (HA.GL)…

SQC.BĐ đang kỳ vọng sức trẻ của những người mới sẽ kết hợp được với những công thần cũ như Đức Thiện, Hoàng Lâm, Đặng Amaobi  và ngoại binh chất lượng như Chimbabo sẽ giúp họ chiến thắng định mệnh đã ám ảnh họ từ 3 mùa giải qua. So về mức độ đầu tư cũng như chế độ lương thưởng, thầy trò HLV Hoàng Gia không thua kém bất cứ ai.

SQC.BĐ đang có khởi đầu như mơ ở mùa giải này khi là CLB hạng Nhất duy nhất lọt vào tứ kết Cúp QG 2012. Có gì trùng hợp không khi mùa trước, SG.XT cũng là CLB duy nhất ở hạng Nhất làm được điều này và cuối mùa đoạt vé đầu tiên thăng hạng?!

Lịch thi đấu ngày 30/12

15h30 TDC.BD-Than Quảng Ninh

Vấn đề là làm sao SQC.BĐ duy trì được phong độ ổn định trong cuộc đua đường trường, điều mà họ không thể làm được trong quá khứ vì quá nhiều nguyên nhân phi chuyên môn chi phối.

Nhưng cả ĐT.LA và SQC.BĐ chỉ là phần nổi của tảng băng hạng Nhất vốn luôn chứa đựng rủi ro. Thực tế, chỉ có 2 chiếc vé thăng hạng nhưng có ít nhất 4 cái tên khác là HV.An Giang, Than Quảng Ninh, XSKT.Cần Thơ hay Hà Nội lúc nào cũng sẵn sàng nhăm nhe tranh chấp.

Câu chuyện cổ tích về “con nhà nghèo vượt khó học giỏi” mà K.KG đã làm được ở mùa giải trước giờ là bằng chứng hùng hồn để tất cả cùng soi vào. Bài học tinh thần K.Kiên Giang như là bản hùng ca hoành tráng trong bóng đá.

Ở cuộc đua đường trường ở giải hạng Nhất QG thì không loại trừ khả năng tinh thần quyết định cả chuyên môn lẫn vật chất. Thế nên, có lý do để chờ đợi thêm những yếu tố ly kỳ đến từ sân chơi này.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm