Khai mạc FLC Cup Thanh Hóa 2016: Tân binh tỏa sáng, chủ nhà thắng đậm Hà Nội T&T

11/01/2016 08:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tỏa sáng của các gương mặt mới đã giúp chủ nhà FLC Thanh Hóa dễ dàng vượt qua một Hà Nội T&T khá uể oải với tỷ số 3-1 trong ngày khai mạc giải bóng đá tập huấn FLC Cup 2016.

Dù FLC Cup Thanh Hóa 2016 được mở màn bằng cuộc đối đầu giữa á quân và HCĐ V-League 2015 ngay trong ngày khai mạc giải, nhưng khán giả tới sân Thanh Hóa để chứng kiến cuộc đối đầu FLC Thanh Hóa - Hà Nội T&T có lẽ không phải để chờ đón những pha bóng hấp dẫn mà chủ yếu là xem những gương mặt mới và đang thử việc của cả 2 đội.

Với mục tiêu chủ yếu là rèn quân, thử chân ngoại binh, tân binh, do đó không quá ngạc nhiên khi Hà Nội T&T đem tới giải cả chục cầu thủ ngoại thử việc. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa lại chỉ có 3 cầu thủ mới thuộc diện thử việc là Engel, Ivan Firer và cầu thủ Việt kiều Hoàng Andray.

Do tính chất là giải tập huấn và có nhiều tân binh trong đội hình, việc 2 đội nhập cuộc với sự thăm dò lẫn nhau là điều dễ hiểu. Tuy vậy, FLC Thanh Hóa là đội chơi tích cực hơn. Những gương mặt mới cả nội lẫn ngoại đều được tung vào sân ngay từ đầu. Hoàng Thịnh, Văn Bình, Tiến Thành, Đình Đồng và ngoại binh thử việc Ivan Firer là những cầu thủ chơi tích cực và “nhiệt” nhất bên phía FLC Thanh Hóa. Cách nhập cuộc chủ động cùng sự năng nổ của các tân binh đã giúp đội chủ nhà có bàn mở tỷ số từ khá sớm nhờ pha sút bồi cận thành của trung vệ Van Bakel ở phút thứ 8.

Hà Nội T&T tung ra sân đội hình mang tính thử nghiệm khi cất Gonzalo, Samson, Hector trên ghế dự bị cho dù vẫn có Thành Lương, Văn Quyết. Bởi thế, đội á quân V-League 2015 lép vế hơn so với chủ nhà là điều dễ hiểu.

Những cầu thủ ngoại thử việc như Mouithys, Victor, Kim Ju Bin chưa thể hiện được nhiều. Nếu như cầu thủ Hàn Quốc Kim Ju Bin chơi có phần nổi bật ở vị trí trung vệ, thì 2 cầu thủ còn lại gần như mất hút trên hàng công. Những pha dứt điểm hiếm hoi mà Hà Nội T&T tạo ra về khung thành thủ môn Thanh Thắng lại xuất phát từ Văn Quyết, Thành Lương.

Chơi có phần thiếu lửa, không quá ngạc nhiên khi đội khách liên tục bị chọc thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Văn Bình ghi dấu ấn đầu tiên với bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 65 sau cú dứt điểm cận thành dễ dàng từ đường chuyền của Quốc Phương.

5 phút sau, đến lượt ngoại binh Ivan Firer lập công nâng tỷ số lên 3-0 bằng pha sút bồi cận thành sau khi thủ thành đội khách phải đẩy cú sút căng của Omar. Ivan Firer đã có bàn thắng ra mắt, nhưng cầu thủ người Slovenia này sẽ còn phải nỗ lực nhiều nếu muốn chính thức khoác áo FLC Thanh Hóa.

FLC Thanh Hóa mượn 3 sao trẻ của PVF

FLC Thanh Hóa mượn 3 sao trẻ của PVF

Song song với việc tích cực tìm kiếm những gương mặt mới chất lượng, đặc biệt là nội binh, FLC Thanh Hóa cũng chú trọng việc tăng cường sức trẻ để chuẩn bị cho mùa giải mới...


Bàn gỡ 1-3 của Văn Quyết ở phút 79 chỉ còn tính danh dự cho đội khách. Đây là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chủ nhà FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng không mấy khó khăn nhờ dấu ấn khá rõ nét của các cầu thủ mới.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Kết quả trận đấu này là rất bổ ích đối với Hà Nội T&T, đặc biệt là trong việc điều chỉnh lối chơi, cũng như kiểm định chất lượng của các ngoại binh thử việc. FLC Thanh Hóa đang có đội hình tốt, cầu thủ thi đấu nhiệt tình và thể hiện được tham vọng”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Thanh Tùng thì tỏ ra khá khiêm tốn: “Dù thắng nhưng chúng tôi vẫn còn khá nhiều việc để làm. Đây là giải đấu tập huấn quan trọng, do vậy chúng tôi phải chơi với sự nghiêm túc cao nhất. Việc tìm kiếm thêm 1 ngoại binh nữa cũng đang gặp nhiều khó khăn và FLC Thanh Hóa sẽ thông qua giải đấu này để chọn được gương mặt tốt nhất”.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm