Kết thúc giải U21 QG - Cúp báo Thanh Niên: Sạch

28/09/2009 08:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - “Sạch và đẹp” là tiêu chí muôn thuở của các VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên nói riêng và hệ thống các giải đấu trẻ nói chung. Nhưng không phải bao giờ người ta cũng toại nguyện. Duy nhất VCK lần thứ 13 là ngoại lệ. Ngoài yếu tố thời tiết có phần bất lợi, mà trận chung kết là một ví dụ, thì có thể nói, giải đấu năm nay đã thành công tốt đẹp, theo đúng nghĩa đen của nó.

Như TT&VH từng đề cập, VCK U21 QG năm nào cũng có chuyện. Oái oăm, đó lại là chủ ý của người lớn. Như VCK năm 2003 (tại An Giang) và 2007 (tại Khánh Hòa) là những điển hình.

Năm 2003, HLV Trần Công Minh đã rơi lệ khi bị các học trò của mình bán đứng. Tuy nhiên, những người hiểu chuyện cho rằng Minh “diễn”, bởi nếu không có sự tác động của người lớn thì các cầu thủ chắc chắn không dám “làm”. U21 Đồng Tháp khi ấy là tập hợp lứa cầu thủ tài năng nhất của Đồng Tháp (nhiều cái tên đã và đang khoác áo các đội tuyển U23 và ĐTVN cho đến tận bây giờ) từ độ hơn một thập niên đổ lại, nhưng đã ra về trắng tay vì yếu tố phi thể thao.


SHB.ĐN vô địch lần thứ hai liên tiếp giải U21 QG

Đến VCK U21 QG lần thứ 11, tại Nha Trang – Khánh Hòa thì SLNA đã dang tay cứu đội chủ nhà trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ khi ấy, Nguyễn Văn Dũng, đã chối quanh khi bị báo chí “tra tấn”. Nhưng màn thưa đâu che được mắt Thánh. Suốt trận đấu (thua ngược K.KH 1 – 2), các cầu thủ trẻ Nghệ An vừa đá vừa nhìn về phía BHL chờ chỉ đạo. Sau bàn thua thứ 2, thoạt nhiên đội bóng áo vàng đồng bộ đi… dạo trên sân và không màng đến chuyện tìm bàn gỡ, dù thực lực của họ mạnh hơn hẳn đội chủ nhà.  SLNA đã cứu cho BTC một giải đấu “thành công tốt đẹp”, dù sau đó họ phải nếm trái đắng ở trận chung kết.

VCK U21 QG năm nay đã bắt đầu với rất nhiều hoài nghi. Sự vắng mặt của hàng loạt các lò đào tạo trẻ như Thể Công, SLNA, Nam Định hay Đồng Tháp, khiến nhiều người lo ngại với chất lượng đi xuống của các trận đấu. Và ngoài ra, đó là thái độ thờ ơ của BTC địa phương với giải đấu thuộc hệ thống của VFF. Thế nhưng, chỉ có 2 trận đấu cuối ở vòng bảng (B.BD  -T&T HN và SHB.ĐN – HA.GL), có một chút “sạn”, khi các đội bóng mạnh đã chủ động “buông” để dưỡng quân cũng như chọn đối thủ tại vòng bán kết. Phần còn lại đều diễn ra rất sòng phẳng và không có bất cứ yếu tố tiêu cực nào tác động.

Sau bữa tiệc chung kết, rất nhiều quan chức của VFF, của địa phương cũng như BTC giải đã thở phào nhẹ nhõm. Người chiến thắng xứng đáng chiến thắng, còn kẻ chiến bại, cũng không phải hối tiếc nhiều. Hoan hô một VCK sạch !

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm