Indonesia hủy giao hữu: Khó khăn được dự báo trước

20/09/2012 10:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- “Khi khó khăn được dự báo trước…”… thì thành công xem như đã đến một nửa”. Ai đó đã nói câu này và nghiệm ra, nó đúng trong phần lớn các ngành nghề, địa hạt của xã hội. Binh pháp Tôn Tử gọi là biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. HLV Phan Thanh Hùng đã khẳng định, Malaysia hay Indonesia (những đối trọng hàng đầu của ĐT Việt Nam từ vòng bán kết) không quá đáng gờm, thì hẳn ông phải hiểu quân mình trước nhất.

Kể từ sau lần đầu tiên (cũng là duy nhất tính đến thời điểm này) lên đỉnh năm 2008, các ĐTQG Việt Nam đã nhận đủ những thất bại rồi. Xét tầm vóc, đẳng cấp của nền bóng đá, với đỉnh cao là ĐTQG ở giải khu vực, cần phải giành thế chủ động ở vạch xuất phát. Nhưng ngay lúc này, chúng ta ít nhiều đang vấp phải những bất lợi về nhân sự là các ca chấn thương.



ĐT Việt Nam (trái) đang có hành trình đầy khó khăn hướng đến AFF Cup 2012

Trước khi bước vào AFF Cup 2010, HLV Calisto lần lượt mất cả Công Vinh, Văn Quyến. Bản thân Việt Thắng cũng không hoàn toàn khỏe mạnh cho đến trước vòng bán kết, vì tái phát chấn thương dây chằng đầu gối. Cùng với hàng loạt các ca khó khác của Quang Thanh, Việt Cường, Tài Em…, ĐT Việt Nam mất hơn nửa đội hình chính trong hành trình đến Malaysia đá bán kết lượt đi.

Theo HLV Calisto, đó là nguyên nhân khách quan quan trọng nhất khiến ĐT Việt Nam thất bại. Nhưng có vẻ như HLV Calisto đã hơi quá lời, bởi cũng như chúng ta, Malaysia đã mất đến 9 trụ cột vì nhiều lý do khác nhau vào thời điểm cận kề giải đấu. Sự thật là ĐT Việt Nam đã thua lấm lưng trắng bụng, bởi sự khinh suất và bởi cả những lý do hậu trường khác, mà đến tận sau này người ta vẫn không tiện nhắc lại.

Với một đội hình thiếu trước hụt sau, HLV Calisto hoàn toàn có thể bày bố một lối chơi thiên về phòng ngự, đảm bảo hệ số đủ an toàn bên phần sân nhà, trước khi tính những bước tiếp theo ở trận lượt về tại Mỹ Đình. Nhưng ông Calisto đã không làm thế, hoặc nghĩ rằng không nhất thiết phải thế. ĐT Việt Nam chơi đôi công và để lộ ra những khoảng trống chết người rồi gục ngã.

Từ nước cờ sai của HLV Calisto, đến sai lầm mang tên Tấn Trường, cuối cùng là lỗi của cả hệ thống, ĐT Việt Nam say đòn tại Bukit Jalil, cho đến khi bừng tỉnh (ở Mỹ Đình) đã là quá muộn. Một bài học quá đắt và nó vẫn còn chưa ráo mực, khi chúng ta lại đang bắt đầu quá trình chạy đà cho AFF Cup 2012. Ông Hùng sẽ phải đưa ra được những phép tính, đường binh, phòng hờ những bất trắc.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm