HV.An Giang thua, trọng tài phải nhờ cảnh sát đưa về

28/07/2014 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu chiều qua trên sân Long Xuyên không được xem là một trận đấu mang tính tranh chấp quyết liệt, bởi việc dự trận play-off xem như thuộc về đội HV.An Giang. Điều khiển trận đấu là trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng (bắt chính) và được sự theo dõi của trưởng BTC giải Tanaka Koji.

Thế nhưng, thực tế trên sân cho thấy đây lại là trận đấu kém chuyên môn, thừa bạo lực và điểm nhấn đáng chú ý là cách xử lý gây tranh cãi của trọng tài điều hành trận đấu, làm khán giả và 2 đội phản ứng dữ dội.


Đỉnh điểm của sự việc được xem là quyết định rút chiếc thẻ vàng thứ 2 của trọng tài Phùng Đình Dũng đối với Felix của HV.An Giang ở phút 37. Mất người quá sớm, nên đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân khó chống đỡ trước sự hơn người của đội khách, dù rằng họ dẫn trước 1-0 ở phút 45 từ cú đá phạt của Patiyo. Sang hiệp 2, lần lượt Uche và Sunday ghi 2 bàn thắng ở phút 55 và 69 để giúp Than Quảng Ninh thắng ngược.

Có những lỗi đáng thổi phạt nhưng trọng tài chính không thổi phạt, dẫn đến tình huống ở phút 76 với 2 chiếc thẻ đỏ cùng lúc. Ở giữa sân, Văn Sang (6, HV.An Giang) lao vào phạm lỗi với Huy Cường (8, Than Quảng Ninh). Khi Văn Sang đứng dậy, Huy Cường đạp vào chân đối phương. 2 cầu thủ nằm trên sân tiếp tục đạp qua lại. Trợ lý trọng tài Đinh Văn Dũng buộc phải chạy vào sân can thiệp trước khi trọng tài chính Phùng Đình Dũng cho dừng trận đấu.

Chưa dừng lại đó, nhiều pha bóng đúng ra phải thổi phạt được cho qua, hay tình huống ở phút 87, sau khi ngã té, Hải Huy (14, Than Quảng Ninh) đạp vào chân Thanh Tân (4, HV.An Giang), nhưng trận đấu tiếp tục, không có lỗi phạt nào. Rồi phút 89, phía góc gần khán đài B, đội trưởng Minh Tuấn (6, Than Quảng Ninh) đạp từ sau vào chân Minh Quân (23, HV.An Giang), nhưng trọng tài chỉ phạt thẻ vàng.

Phía bên ngoài, một cầu thủ dự bị của đội khách chạy ra dùng lời lẽ không đẹp với HLV Nhan Thiện Nhân, làm cho lãnh đạo đội chủ sân và khán giả phản ứng thêm. Kết thúc trận đấu, một nhân viên của sân Long Xuyên lao vào định đánh trọng tài Phùng Đình Dũng, nhưng rất may phía đội bóng HV.An Giang can thiệp. Tổ trọng tài được đưa vào phòng, đóng kín cửa, còn đội Than Quảng Ninh phải ngồi mãi trong sân.

Cuối cùng, gần nửa tiếng đồng hồ sau, ông Âu Xuân Đôn, Phó GĐ Sở VH, TT&DL tỉnh An Giang, Trưởng BTC sân phải điều động xe, cùng lực lượng công an, hộ tống đội khách về khách sạn an toàn. Sau đó, tổ trọng tài cũng được hộ tống về khách sạn.

Dương Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm