Huế thương…

10/06/2014 12:59 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Người Huế có thể thất vọng về “đứa con tinh thần” của mình khi bỗng dưng để tuột cơ hội thăng hạng dù đang nắm nhiều lợi thế. Song khi bình tâm, dường như ai cũng hiểu, với thân phận nhà nghèo, CLB bóng đá Huế khó thoát được sân chơi hạng Nhất.

Bóng đá Huế không thiếu nhân tài. Lê Đức Anh Tuấn từng cùng đội nhà giành ngôi á quân tại giải vô địch quốc gia năm 1995; hay như Lê Văn Trương là hậu vệ cánh trái hay nhất nước mà bóng đá Huế từng sản sinh những năm đầu của thập kỷ trước. Thế nhưng, khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, bóng đá ở Huế không có đất để “sống” bởi một lẽ thường tình: Tiền đâu?

Thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Huế diễn ra đã cách đây 7 năm, khi họ giành chiếc vé thăng hạng V-League 2007. Thời điểm đó, các cầu thủ Huế đánh bại Hải Phòng ở trận tranh suất đá play-off, khiến người hâm mộ bóng đá cố đô sung sướng đến vỡ òa.

Thế nhưng, niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, họ không thể trụ lại ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam quá một mùa giải. Huế rớt hạng V-League với vỏn vẹn 20 điểm, kém tới 10 điểm so với vị trí đá play-off của Hòa Phát Hà Nội. Đương nhiên, tài chính vẫn là vấn đề nan giải của bóng đá Huế, nhất là khi bóng đá chuyên nghiệp ngày càng đòi hỏi nhiều tiền.

Đã nghèo lại còn gặp eo. Năm 2011, Huế chẳng thể trụ nổi ở giải hạng Nhất và họ đành chấp nhận chia tay nhà tài trợ Công ty Bia Huế. Từ đó, Huế sống lay lắt ở giải hạng Nhì, cũng chẳng “dám” lên hạng Nhất, dù có thời điểm họ chỉ cách “mái nhà xưa” chừng một bước chân. Nguyên nhân vẫn cứ một điệp khúc quen thuộc, đầu tiên – tiền đâu?

Sau khi chia tay bia Huda, bóng đá cố đô bất lực với việc tìm “rể quý” có khả năng lo cho cuộc sống đội bóng Huế. Trong khoảng thời gian ấy, Huế sống chủ yếu bằng ngân sách tỉnh, và có lúc tưởng chừng bóng đá Huế chấp nhận xóa sổ trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Tiếp tục sống với thân phận “nhà nghèo”, Huế bất ngờ giành quyền thăng hạng Nhất mùa giải 2014. Càng bất ngờ hơn khi trải qua 2/3 chặng đường của mùa giải năm nay, Huế bỗng tràn trề hy vọng trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng.

Đứng trước cơ hội ấy, người hâm mộ bóng đá cố đô đã kỳ vọng rất nhiều. Ở vòng 11 vừa rồi, Huế gặp XSKT Cần Thơ trên sân Tự Do, nơi mà Huế bất bại kể từ đầu giải, và nếu thắng thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành hai vé lên hạng trực tiếp. Nhiệm vụ này không quá khó, bởi XSKT Cần Thơ đang có phong độ phập phù, vừa thay tướng, lại chịu nhiều sức ép thành tích.

Thực tế, Huế đã làm chủ thế trận trong suốt chiều dài trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng về phía đội bóng miền Tây. Ấy vậy, rốt cuộc họ lại chấp nhận ngã ngựa ngay trên thánh địa của mình vào những phút cuối trận, trong thế hơn người. Tất nhiên, với cú ngã lộ liễu ấy, khiến thầy trò Nguyễn Đức Dũng hứng chịu cơn mưa mắng mỏ của các khán giả nhà khi trận đấu kết thúc.

Nhưng rồi cuối cùng họ cũng đành bịt tai, cúi đầu, làm ngơ… bởi biết làm sao bây giờ. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người thương khán giả cố đô một phần thì tiếc cho cầu thủ đội bóng Huế mười phần, nhất là khi trong thâm tâm, thầy trò Nguyễn Đức Dũng nào muốn trình diễn kịch bản ấy. “Phận nhà nghèo” chịu qúa nhiều thiệt thòi, thương lắm Huế ơi!

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm