Hồn Việt tại Yangon

25/11/2016 19:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Myanmar cổ kính với vẻ đẹp của chùa Vàng Shwedagon là đặc trưng tiêu biểu nhưng đến với Myanmar, ăn nghỉ tại cố đô Yangon trong những ngày AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra, bạn còn cảm nhận được nhiều hơn thế từ người dân và cả tình đồng hương, vốn rất được trân trọng nơi đất khách, quê người.

Yangon điểm dừng chân thú vị

Cho dù mới chỉ lần đầu đặt chân đến Myanmar, ghé qua Yangon trước khi di chuyển xuống Thủ đô mới Nay Pyi Taw như người viết thì có lẽ cũng đều có chung cảm nhận nếu có cơ hội, bạn hãy một lần đặt chân đến nơi đây, chắc hẳn bạn sẽ thấy thích thú. Thoạt đầu, đến Myanmar, người ta thường chỉ biết đến trang phục truyền thống với mảnh vải được quấn thành chiếc quần không ống hay thói quen ăn trầu, nhất là với đàn ông. Nhưng Myanmar không chỉ có nét văn hóa như vậy. Myanmar không còn những điều thú vị mà bất cứ ai khi trải nghiệm, khám phá đều sẽ cảm thấy thích thú.

Myanmar về đêm

Người Myanmar thân thiện, chắc chắn đây không phải là một nhận xét mang tính xã giao mà đó là thực tế. Dù bạn là ai từ bất cứ nơi nào trên thế giới đến đây nếu cần nhận sự trợ giúp từ người dân Myanmar, họ sẽ giúp bạn nhiệt tình. Từ việc chỉ đường, giới thiệu món ăn hay nhờ vả sự giúp đỡ khác. Chẳng hạn như với cá nhân người viết, ngay buổi sáng một ngày sau khi bay đến Yangon tối 17/11, khi tìm đường mua sim điện thoại kích hoạt để liên lạc đã dễ dàng được một người lái taxi trợ giúp. Chủ một sạp hàng bên đường Lanmadaw nơi chúng tôi dừng chân trong thời gian công tác tại Yangon cũng sẵn sàng tặng người viết một tờ báo mà ông ta vẫn đang đọc khi được hỏi có thể mua tờ báo đó ở đâu.

Nhân nói đến chuyện taxi và giao thông ở Malaysia thì đúng đây là câu chuyện dài tập. Ở Yangon gần như không thấy bóng dáng của những chiếc xe máy (mô tô), phương tiện chỉ dành cho một số cảnh sát. Xe đạp cũng ít thấy xuất hiện trên đường phố nhưng ô tô thì nhiều vô kể. Gía rẻ là một lý do nhưng quan trọng, đây là phương tiện giao thông hữu ích và tiện lợi nhất trong điều kiện đường xá tại Yangon.

Mật độ ô tô luôn dày đặc trên các ngả đường tại Yangon nên chuyện tắc đường, đặc biệt là vào giờ cao điểm (sáng 9h000, chiều 17h00) là không tránh khỏi. Nhưng tắc đường là do phương tiện đông, thời gian dừng, chờ đèn đỏ tương đối dài chứ không hề bởi ý thức của người dân như chuyện lấn làn, đi lên vỉa hè hay cố tình lạng lách. Trong suốt 7 ngày lưu lại Yangon và chọn taxi là phương tiện di chuyển để tác nghiệp, chỉ duy nhất một lần nhóm phóng viên TTXVN gặp phải tình huống trớ trêu là tài xế taxi cố tình đi lấn làn và vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, nhưng đó cũng chỉ là chuyện hãn hữu.

Trang phục dân tộc của phụ nữ Myanmar

Tuy nhiên, taxi cũng chính là một trong số những chuyện bất tiện mà bạn có thể gặp phải khi đến Myanmar, ghé vào Yangon ít ngày. Dù là những bác trung niên hay cánh tài xế có tuổi đời còn rất trẻ thì hoàn toàn có thể “mù tịt” tiếng Anh và xua tay lắc đầu tỏ ý không biết đường khi được yêu cầu chở đi bất cứ đâu.

Từ khu phố Tàu – China Town đến sân Aung San, Thuwanna, khách sạn Parami (nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân) hay khách sạn Novotel, địa điểm mà AFF đặt đại bản doanh tổ chức bảng B AFF Suzuki Cup 2016 khoảng cách không quá xa, chỉ trên dưới 10km cho mỗi chặng di chuyển nhưng nếu gặp cánh tài xế biết đường và may mắn không bị tắc đường thì chúng tôi có thể đến nơi cần đến rất nhanh nhưng ngược lại cũng có khi tốn cả giờ đồng hồ ngồi xe trong điều kiện thời tiết nắng, nóng mà vẫn hoang mang không biết mình bị chở đi đâu.

Thương mến tình đồng hương

Dù là du khách hay cánh phóng viên tác nghiệp chiến trường như chúng tôi thì việc được gặp người quen, nói chuyện bằng tiếng Việt trong những ngày xa quê cảm giác  thật ấm áp. Khách sạn Mr LEE số 129 Lanmadaw nơi chúng tôi ăn nghỉ tại Yangon có quản lý được đăng ký là tên là Ms Myat Thu Khine nhưng người thường xuyên có mặt tại đây là người Việt chính gốc. Đặc biệt, nhân viên khách sạn và cả Nhà hàng Cyclo bên cạnh có khá nhiều người có thể nói tiếng Việt chuẩn. Chị Hiền, người mới sang Yangon làm việc 2 năm nhưng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Myanmar và tất nhiên là cả tiếng mẹ đẻ Việt Nam vì chị sinh ra tại TP.HCM đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc đặt phòng, chỉ dẫn đường xá, gọi taxi và cả việc mua vé xe đò di chuyển từ Yangon xuống Nay Pay Taw.

Phóng viên Thể thao & Văn hóa (bên trái) tác nghiệp tại Myanmar

Khách sạn Mr Lee như là một trong những địa điểm có rất đông người Việt sinh sống, quy tụ về đây khi đặt chân đến Yangon bên cạnh ngõ phố cạnh tòa nhà của Tập đoàn HAGL tại Myanmar Center, Ngân hàng BIDV…Trong thời gian AFF Suzuki Cup 2016, khách lưu trú tại Mr LEE Hotel hầu hết là phóng viên từ Việt Nam sang, CĐV của đội tuyển Việt Nam và một số người là các công nhân người Việt từ quê nhà sang ghé qua trước khi xuống Mandalay làm việc cho một giàn khoan dầu khí ngoài khơi Myanmar. Thế nên, có những thời điểm, chỉ toàn thấy người giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt mà không phải dùng đến tiếng Anh, ngôn ngữ địa phương, thậm chí là ngôn ngữ hình thể.

Yangon gần Việt Nam, chỉ mất hơn một giờ bay từ TP.HCM hay Hà Nội là bạn đã có mặt tại đây nên tại AFF Suzuki Cup lần này, có gần 1000 CĐV đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đến Yangon để theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu, cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Một ngày trước khi trận đấu mở màn của đội tuyển Việt Nam tại bảng B với chủ nhà Myanmar diễn ra, người viết gặp một nhóm khoảng 30 CĐV là thành viên của Hội CĐV Việt Nam (VFS) đến Yangon.

Tục ăn trầu của người Myanmar

Ngay tại khách sạn Mr Lee, phóng viên TTXVN cũng được trò chuyện với nhà giáo Nguyễn Mạnh Hiền, một CĐV nhiệt tình của Hải Phòng và bóng đá Việt Nam hàng chục năm qua. Ông Hiền sang đây với tư cách cá nhân nhưng mục đích chỉ duy nhất là để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong khi một CĐV có “máu mặt” khác là Hoàn say, tức Trần Văn Hoàn chỉ có mặt tại Myanmar từ trận đấu thứ hai ngày 23/11 khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia.

Tuyển Việt Nam đổi lịch, về TP.HCM chờ bán kết

Tuyển Việt Nam đổi lịch, về TP.HCM chờ bán kết

Đội tuyển Việt Nam sẽ về TPHCM chuẩn bị cho trận đấu bán kết thay vì về Hà Nội như kế hoạch trước đó, lý do là VFF lo ngại thời tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ.

Đã lâu lắm rồi đội tuyển  Việt Nam mới được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng đến thế ở một giải đấu khu vực như AFF Suzuki Cup nên việc CĐV Việt Nam theo chân đội tuyển, đồng hành cùng các tuyển thủ là chuyện hết sức bình thường.

Cũng chính vì hai tiếng quê hương, tinh thần chiến đấu vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc mà những trái tim Việt Nam, hồn Việt quy tụ về Myanmar trong những ngày vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra.

Thật đáng quý, đáng trân trọng và rất đỗi tự hào!

                                                                                                                                      Lâm Chi (Từ Yangon, Myanamar)                                                                                                                                                                                                                                                             Thể thao & Văn Hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm