Hôm nay, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự AFF Cup 2012

20/11/2012 07:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thấm thoắt đã 2 năm, bóng đá Việt Nam lại bước vào một cuộc chinh phục mới mà cũ. Sân chơi khu vực dù nhỏ bé và chưa được FIFA đưa vào hệ thống thi đấu chính thức, nhưng để ngự trị trên đỉnh cao này thì chắc chắn vẫn phải là một quá trình kỳ công, gian nan khổ luyện.

Và cũng như những lần xuất quân trước, hành quân sang Thái Lan hôm nay, ĐT Việt Nam đang nhận được không ít kỳ vọng của người yêu bóng đá nước nhà. Họ chờ đợi một luồng gió mới đến từ một ông thầy nội, và HLV Phan Thanh Hùng liệu có thể đi vào lịch sử?!


Công Vinh và Minh Đức giới thiệu trang phục mới của ĐT Việt Nam. Ảnh: V.V

Trong buổi gặp gỡ ĐT Việt Nam trước khi toàn đội đáp chuyến bay lên đường sang Thái Lan sáng nay, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ngoài việc động viên đã tiếp tục giao trọng trách cho ĐTQG phải hoàn thành mục tiêu lọt đến trận đấu cuối cùng của AFF Cup năm nay. Cũng trong sáng qua, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã đại diện ĐTQG nhận nhiệm vụ toàn tâm toàn ý vì màu cờ sắc áo với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh. Trước một chiến dịch lớn, rất nhiều kỳ vọng được đặt vào ĐT. Trong lần “đem chuông đi đánh xứ người” này, trọng trách trên vai thầy trò HLV Phan Thanh Hùng càng nặng nề hơn, bởi lẽ ngoài nhiệm vụ phải giành thành tích cao như yêu cầu từ phía VFF, ĐT Việt Nam còn nhận trách nhiệm cứu rỗi hình ảnh cho bóng đá Việt Nam vốn đang phải chịu rất nhiều khó khăn ở cấp độ CLB.

Bản thân một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm như HLV Phan Thanh Hùng đã lường trước những sức ép hướng về phía mình. Hôm qua, ông thầy gốc Đà Nẵng vẫn tếu táo: “Từ tôi ngày làm ĐT, tóc mau bạc nhưng chỉ cần nhuộm là đen lại ngay”. Thời gian dài rèn giũa cùng ĐT giúp ông Hùng đủ tự tin để hướng tới AFF Cup sắp tới. Trong bài phát biểu ngắn gọn, HLV trưởng ĐTQG cùng trưởng đoàn Ngô Lê Bằng hứa quyết tâm hoàn thành mục tiêu lọt đến trận đấu cuối cùng.

Quan sát buổi lễ tiễn ĐT trước giờ lên đường, thấp thoáng cảm giác thiếu chút gì đó khiến cuộc gặp thêm hào hứng. Sực nhớ, bóng đá thời kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến ĐT, nên chẳng có lời hứa hẹn nào về tiền thưởng như các kỳ giải khu vực trước đây. Tối qua, cũng có rất ít nhà tài trợ đến song hành cùng ĐT ngoài những đối tác lâu năm. ĐTQG bắt đầu chiến dịch AFF Cup năm nay mà không có một chất xúc tác lớn đến tinh thần, khác hẳn mọi năm. Nhưng đó là chuyện thời cuộc. Quan trọng nhất vẫn là ý thức tự tôn về lòng tự hào dân tộc. Họ sẽ được bù đắp xứng đáng cho những giọt mồ hôi của mình nếu thành quả tỷ lệ thuận với sự háo hức của nhân dân cả nước đang hướng về họ.

Có thể vì ý thức được điều đó nên bỏ qua những rối rắm của bản thân ở CLB chủ quản, tiền đạo Công Vinh rất tự tin về cơ hội lần này của ĐT: “Anh em rất phấn khởi sau những động viên của lãnh đạo lẫn sự quan tâm của dư luận. ĐT sẽ thi đấu hết mình tại giải này với phong độ cao nhất. Không quan trọng là ĐT có ghi được nhiều bàn thắng hay không mà quan trọng là cái đích cuối cùng. Chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất để không phụ lòng những gì người hâm mộ quê nhà đang chờ đợi”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cũng trong buổi gặp gỡ tối qua, nhà tài trợ đã công bố mẫu áo mới để ĐTQG Việt Nam thi đấu tại AFF Cup tới. Màu áo chủ đạo vẫn là 2 màu đỏ, trắng. 2 tuyển thủ Công Vinh và Minh Đức là những người đầu tiên có vinh dự “chạm” vào trang phục chính thức của đội tuyển.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm